Mình mua 7 món quà, dành tặng 7 mối quan hệ thân yêu | Vietcetera
Billboard banner
03 Thg 01, 2022
Cuộc SốngThươngNhật Ký

Mình mua 7 món quà, dành tặng 7 mối quan hệ thân yêu

Mình đã từng sống thờ ơ với những mối quan hệ xung quanh, cho đến khi dịch ập đến.
Mình mua 7 món quà, dành tặng 7 mối quan hệ thân yêu

Mình mua 7 món quà, dành tặng 7 mối quan hệ thân yêu

Trước đây, mình thường đối đãi với những mối quan hệ xung quanh theo kiểu “có cũng được, mất cũng chẳng sao”. Mỗi lúc gặp mặt bạn bè và nghe họ tâm sự về biến cố cuộc đời, mình sẵn lòng lắng nghe và giúp đỡ. Nhưng khi cả hai không liên lạc thường xuyên, chất lượng mối quan hệ giảm sút, mình hay chẹp miệng nghĩ: kệ, mối quan hệ nào chẳng đến lúc nhạt nhòa.

Lúc mình trở thành F0, cách ly ở bệnh viện, mình nhận ra mình không có nhiều mối quan hệ thân thiết đến thế. Mình có thể trò chuyện với nhiều người, nhưng khi có chuyện nghiêm trọng, mình chẳng biết phải gọi ai trừ người thân.

Mình vỡ ra một sự thật: thì ra trước đây mình sống hời hợt quá. Mình chưa thực sự đầu tư vào những mối quan hệ đang có. Vì thế sau khi khỏi bệnh, mình quyết tâm làm gì đó khác biệt.

Nhân dịp Giáng sinh vừa rồi, mình mua 7 món quà dành cho 7 mối quan hệ mình trân trọng nhất ở thời điểm hiện tại. Mình tự gói ghém, tự viết thư tay và gửi vào lá thư những suy nghĩ chân thành. Đây là những mối quan hệ đặc biệt với mình, có người là đồng nghiệp thân, có người đã từng thân, có người thì từng có xích mích với mình.

Những món quà mình chọn, thay vì mang tính trang trí như hoa, cây, tranh ảnh, thì lại hướng đến thực tế nhiều hơn. Nếu họ gặp một vấn đề, mình sẽ tính xem món quà của mình có phần nào giải quyết vấn đề đó không. Ví dụ, mình tặng chị đồng nghiệp ưa sạch sẽ một thiết bị sát khuẩn, tặng đứa em thiết bị kích sóng Wifi bởi nó suốt ngày than về “cục mạng sóng yếu”.

“Ngày lành” đã điểm, mình hẹn năm trong số bảy người bạn ra quán cà phê. Họ biết nhau từ trước nên cũng tiện hơn để hẹn một lúc. Nhận được món quà, họ xúc động lắm vì không ngờ tính mình hay quên mà lại nhớ vấn đề của họ. Còn mình, mình thấy biết ơn vì họ đã ở đây vì mình.

Mình nghĩ trong cuộc đời, sẽ có rất nhiều mối quan hệ ta lỡ vụt mất, vì nhiều lý do khác nhau. Đặc biệt là trong một thế giới luôn chuyển động quá nhanh, ta bị thôi thúc phải bước tiếp mà hiếm khi được khuyến khích phải nhìn lại.

Mọi công đoạn từ lúc lên ý tưởng, chuẩn bị quà, cho đến lúc tặng, đều là những khoảnh khắc ý nghĩa để mình nhìn lại những mối quan hệ đã qua, đồng thời tự soi chiếu bản thân.

Hy vọng những món quà này sẽ giúp mình hàn gắn những mối quan hệ cũ, hoặc giúp những mối quan hệ hiện tại trở nên sâu sắc hơn.

(Chia sẻ từ bạn Tuân Đỗ)

Nhật Ký là series kể lại những trải nghiệm khó quên. Bạn cũng có câu chuyện khó quên? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.