Mình sống 2 năm với nỗi sợ ung thư | Vietcetera
Billboard banner

Mình sống 2 năm với nỗi sợ ung thư

Khoảnh khắc đón con chào đời đáng lẽ phải hạnh phúc, nhưng với mình lại đầy hoang mang.
Mình sống 2 năm với nỗi sợ ung thư

Nguồn ảnh: Freepik

Mình lấy chồng một năm thì sinh con đầu lòng, khoảnh khắc đón con chào đời đáng lẽ phải hạnh phúc nhưng với mình lại đầy hoang mang. Mình phát hiện ra bản thân dương tính với vi rút HPV.

“HPV là gì? Cháu mới nghe đến HIV chứ HPV chưa nghe bao giờ” - mình vẫn ngây thơ hỏi bác sĩ câu đó khi cầm trên tay kết quả một xét nghiệm sau sinh.

HPV với mình là một khái niệm xa lạ, tai mình ù đi khi biết mình đã mắc cùng lúc 2 chủng HPV 16 và 18 - 2 chủng vi rút nguy hiểm với nguy cơ cao dẫn tới ung thư cổ tử cung (1). Mình chẳng còn cách nào ngoài chấp nhận rằng mình dễ bị ung thư hơn người khác.

Mình có nhiều bạn bè và cũng dễ chia sẻ ra những câu chuyện của bản thân. Bạn bè hay hỏi rằng cảm giác sống với nỗi sợ ung thư như thế nào. Mình nói là sợ. Nhưng không phải sợ chết hay sợ căn bệnh đó đâu, là sợ nếu một ngày mình có bị làm sao thì con mình bơ vơ. Nghĩ đến cảnh đó mình thấy tim mình như đang bị ai đó bóp chặt.

Định kỳ 6 tháng một lần mình sẽ tới viện làm xét nghiệm kiểm tra tế bào một lần. Trước ngày hẹn tái khám, mình đều thầm cầu nguyện sẽ không phải ung thư, sẽ không phải ung thư.

Thời gian đầu, nỗi sợ lấn lướt mọi cảm giác khác. Nhưng đến lần thứ 5, thứ 6 thì mình quen rồi. Bác sĩ nói vi rút không có thuốc chữa nhưng cơ thể mình có thể tự đào thải vi rút ra, để làm được điều đó thì mình cần một cơ thể khỏe mạnh với sức đề kháng tốt hơn.

alt
Nguồn ảnh: Freepik

Mình tập đủ mọi môn thể thao: bơi lội, nhảy latin, chạy bộ… Mình ăn uống, detox theo hướng dẫn của mọi người và từ chối rượu bia.. Mình chẳng nể nang gì bất kỳ cuộc vào nào, đến giờ về đi ngủ là mình về. Bằng một cách nào đó, tình huống này cho mình một động lực (hoặc một cái cớ) để luôn quyết liệt làm những điều mà mình muốn.

Hai năm trôi qua với đủ mọi cung bậc sợ hãi, tủi thân nhưng cũng tự tin và trân trọng cuộc sống này hơn. Mình hiểu cơ thể mình hơn bao giờ hết, mình còn có thể tự đọc giấy xét nghiệm và phiếu siêu âm của bác sĩ… vì đã đi khám quá nhiều.

Đến tháng 10 năm nay, một điều kỳ diệu đã đến. Kết quả xét nghiệm mới nhất cho thấy cơ thể mình đã tự đào thải 2 chủng vi rút HPV 16 và 18 sau 2 năm. Mình luôn tin ngày này sẽ đến, nhưng nó đến sớm hơn và khiến mình hạnh phúc vô cùng.

Ngày đầu tiên sau khi tạm biệt HPV, mình vẫn thức dậy đúng giờ và đến lớp học nhảy quen thuộc. Mọi thứ thoạt nhìn vẫn như cũ nhưng mình biết, có những thứ đã thay đổi rất nhiều…

Gửi gắm đến bạn và cả chính mình trong tương lai: Hãy trân trọng sức khỏe của chúng ta nhé, ta chỉ có một cơ thể đó mà thôi!

Mỗi người trưởng thành có xác suất nhiễm HPV ít nhất 1 lần trong đời, với tỉ lệ nam giới là 91% và nữ giới là 85% khi có ít nhất 1 bạn tình.

HPV là virus gây ung thư nguy hiểm, nhưng hoàn toàn có thể được phòng ngừa sớm nhờ các biện pháp dự phòng, xét nghiệm đảm bảo an toàn cho bản thân và người thân.

Dự phòng HPV sớm với 2 bước:

- Tham khảo thông tin chi tiết tại hpv.vn.
- Đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn.

(Nội dung này do Hội Y Học Dự Phòng Việt Nam cung cấp và được MSD tài trợ vì mục đích giáo dục).
VN-GSL-00578 12012026


Tài liệu tham khảo:

(1): Catherine de Martel et.al, Worldwide burden of cancer attributable to HPV by site, country and HPV type,Int J Cancer. 2017 Aug 15; 141(4): 664–670.