"Muốn biết mặt tui thì quẹt phải đi..." | Vietcetera
Billboard banner
31 Thg 01, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Muốn biết mặt tui thì quẹt phải đi..."

"Thế là bắt đầu hành trình "trầy vi tróc vảy" đi tìm danh tính người em đang nói chuyện cùng trên Tinder..."

"Muốn biết mặt tui thì quẹt phải đi..."

Nguồn: Hữu Chiến cho Vietcetera

Đó giờ em không bao giờ tin vụ kiếm được bồ trên Internet nên bạn bè rủ xài mấy app kiểu Tinder là em toàn bĩu môi chê tới chê lui. Mà đợt đó trúng lúc thất tình (thích một đứa hai năm mà nó chả thèm thích lại, còn toàn ngồi kể chuyện nó đi thích người ta nữa chứ!!!), chán đời nên cũng tải Tinder về quẹt thử coi thế nào.

Giữa một rừng ảnh dễ thương có tươi mát có thì tự nhiên hiện lên một profile không có ảnh, để bio là “Muốn biết mặt tui thì quẹt phải đi”. Tại tò mò nên... quẹt luôn.

Thế là bắt đầu hành trình "trầy vi tróc vảy" đi tìm danh tính người em đang nói chuyện cùng. Vì mỗi ngày bạn ấy chỉ cho đúng một gợi ý để em từ từ đoán xem ‘bản’ là ai. Hôm thì gợi ý là size giày (gợi ý gì vô nghĩa dễ sợ). Hôm thì gợi ý màu tóc. Hôm thì gợi ý bạn ấy có trong list friend Facebook của em (list friend em gần 2000 đứa!).Hôm may mắn thì được gợi ý bạn ấy tên Linh và học THPT Gia Định niên khóa 1518.

Em đi rà hết tất cả những đứa tên Linh trong list friend. Thậm chí còn nhắn tin cho một đứa tên Linh học Gia Định em quen, kêu là có biết một người vầy vầy không. Bạn trả lời: “Gia Định khóa đó nhiều Linh lắm, nhưng người dễ thương nhất là tui!”.

Đáng lẽ em phải ngửi được mùi gì trong câu đó. Nhưng lúc đó cứ nghĩ người ta ở xa mình lắm nên cứ đi tìm hoài hoài.

Hình như sau mấy chục ngày gì đó, cuối cùng em cũng tìm ra được bạn Linh. Mà bất ngờ thay, bạn Linh ấy là người hồi năm Nhất lúc nào cũng được em đèo đi học và đèo về. Bất ngờ hơn nữa là bạn thích em từ hồi năm Nhất. Hóa ra bằng một cách nào đó, bạn ấy cũng là người… đi tìm em!

Vậy mà đó giờ em cứ đinh ninh nhan sắc cỡ mình thì khó có cơ hội được người ta thích. Với lại thường thất tình xong đâu có ai tin mình hên được vậy đâu (cười).

Tóm lại là, giờ quen nhau được mấy tháng rồi, Valentine này đang bị đòi quà quá trời nè chị!!!

(Đọc phần tiếp theo tại đây)

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống.