Né được dịch bệnh ở Hàn hơn 2 năm. Năm thứ 3 về quê, dính Covid | Vietcetera
Billboard banner

Né được dịch bệnh ở Hàn hơn 2 năm. Năm thứ 3 về quê, dính Covid

Lúc đấy anh test liên tục, test đến lần 3 mới ra dương tính.
Né được dịch bệnh ở Hàn hơn 2 năm. Năm thứ 3 về quê, dính Covid

Nguồn: Unsplash

Anh qua Hàn du học từ 2012, ra trường thì xin được việc, anh ở lại làm đến tận bây giờ. Do dịch, hơn hai năm rồi anh không về quê. Anh nhớ đợt đỉnh dịch vừa, giá vé của một chuyến bay giải cứu khá cao, lúc đấy về cũng nhiều rủi ro nên anh đợi lúc mọi thứ ổn định lại mới mua vé. Lúc đường bay quốc tế mở lại hồi đầu năm, anh cấp tốc đặt một suất về quê ăn Tết.

Chuyện xui rủi không ai ngờ, về Hà Nội, đúng ngày thứ hai, anh mắc Covid.

Chuyện này đến giờ kể ra anh vẫn thấy tức cười, là vừa buồn cười vừa tức. Mình có kỹ càng cách mấy cũng không tránh khỏi con Covid. Anh tránh nó được 2 năm, đến năm tiếp theo thì “dính chưởng”.

Anh hiếm khi ốm. Lúc bị đau đầu, người mệt mệt, anh đã nghi rồi. Anh test liên tục, test đến lần 3 mới ra dương tính. Thế là khăn gói đi cách ly luôn.

Thật ra anh nghĩ mình cũng có hơi bất cẩn. Lúc xuống sân bay, anh có test thử, thấy âm tính nên hôm sau cũng đi gặp gỡ người này người kia. Đến giờ anh vẫn không biết nguồn lây nhiễm từ đâu, con Covid có thể “lơ lửng” ở cửa khẩu, ở trên máy bay, hoặc ở ngay trước nhà anh. Nhưng sau cùng, anh rút ra bài học: khi mới về nước, hãy ở yên trong nhà trước.

Anh vẫn đang làm ở công ty Hàn. Đáng lẽ sẽ xin về vài tuần để thăm quê, cuối cùng kế hoạch đổ bể, kéo dài thêm gần tháng. Mà không phải một tháng vui chơi, mà là tháng cách ly, hồi phục. Để được nghỉ, anh còn phải chuẩn bị nhiều giấy tờ chứng minh tình hình bệnh. Tự nhiên đùng cái, đủ thứ ập tới.

Bệnh dịch giờ là một thứ không quá đáng sợ ở Việt Nam. Anh biết chứ. Nhưng sức ảnh hưởng của virus thì không coi thường được. Anh tiêm 3 mũi mà cũng bị vật lên xuống, giờ anh cảm giác phổi mình không còn khỏe như xưa. Hy vọng mọi thứ rồi sẽ ổn.

Đường bay quốc tế đã mở lại, anh nghĩ sẽ có nhiều người hơn nữa bay từ nước ngoài về. Anh mong mọi người đều giữ cẩn thận, ở nhà vài ngày để lắng nghe tình hình sức khỏe, rồi sau đó mới quyết định gặp gỡ bạn bè.

(Chia sẻ từ anh Jayden Linh Nguyễn)