Nhật Ký: Cây treo nước biển chạy bằng cơm | Vietcetera
Billboard banner
08 Thg 08, 2021
Cuộc SốngThươngNhật Ký

Nhật Ký: Cây treo nước biển chạy bằng cơm

"Mình đã chào tháng 8 bằng một kỷ niệm khó quên."
Nhật Ký: Cây treo nước biển chạy bằng cơm

Nguồn: Dương Thái

Mình đi dân quân được 2 năm rồi và bắt đầu từ tháng 5-6 vừa rồi, khi dịch bùng phát mạnh hơn thì bên mình và các em dân quân khu phố khác có nhận nhiệm vụ đi trực chốt phong tỏa. Tháng 7, từ chỉ huy trưởng Phạm Thanh Tân, mình nhận nhiệm vụ tăng cường lên ban chỉ huy quân sự phường Hiệp Bình Phước để hỗ trợ cho anh em trên này.

Mình hay được phân công đi giao cơm cho chốt trực cũng như điểm tiêm và các khu cách ly tạm thời. Hôm 01/08, trong lúc mình đi giao cơm cho khu vực tiêm vaccine trường THCS Hiệp Bình thì anh Cường - một cán bộ dân quân thường trực báo mình là có người bị ngất và cần đồ ngọt.

Thế là mình chạy vội đi kiếm kẹo và mua lốc sữa. Trong lúc đem vào thì vô tình thành cây treo nước biển chạy bằng cơm như mọi người đã thấy. Lúc đó tại nhân viên y tế nhờ cầm thì luống cuống cũng chỉ biết cầm thôi chứ mình không nghĩ gì cả. Khoảng 30 phút sau thì bạn kia ổn định lại, mình nhờ người đi kiếm sợi dây để treo chai nước biển lên rồi đi giao cơm tiếp.

Hôm ấy chắc nhiều cán bộ ở điểm khác phải ăn cơm muộn, nhưng khi biết tình huống bất đắc dĩ này mọi người cũng thông cảm cho mình. 

Mùa dịch này ai ở tuyến trên cũng vất vả và mệt cả, nhưng thi thoảng những lúc như thế cũng làm thay đổi một ngày của mình nhiều lắm. Vì mình thấy giúp ích được cho mọi người và được chào tháng 8 bằng một kỷ niệm khó quên.

(Chia sẻ từ bạn Thái Dương)