Có ai nghĩ mình gap year để đi “làm nông” đâu! | Vietcetera
Billboard banner
24 Thg 07, 2021
Cuộc SốngThươngNhật Ký

Có ai nghĩ mình gap year để đi “làm nông” đâu!

Việc đầu tiên bạn muốn làm khi gap year là gì?
Có ai nghĩ mình gap year để đi “làm nông” đâu!

Nguồn: Đào Trọng Nghĩa

Năm đấy, kết quả thi Đại học của mình không như kỳ vọng, cộng với chuyện không vui từ gia đình, bạn bè, mình mất hết động lực cố gắng, mọi thứ trước mắt cứ mờ đi.

Đằng nào cũng thấy tương lai vô định, mình quyết tâm nghỉ hẳn một năm rưỡi để đi làm, để học cái gì đó ngoài sách vở, để thoát khỏi sự dày vò, và chắc cũng để chứng minh mình không vô dụng. 

Tháng 9/2019: Khởi đầu tại khu công nghiệp

Thời điểm đầu, mình làm vị trí QC (kiểm tra chất lượng hàng hóa) cho một công xưởng gần nhà. Công việc rất ổn định, mình được trả một mức lương xứng đáng, đủ để tự nuôi bản thân.

Điều duy nhất làm mình không vui là thời gian làm việc trung bình 10 tiếng một ngày. Mỗi lần về đến nhà, mình rã rời, không còn dư năng lượng để làm thêm gì khác. Thế là mình xin nghỉ, sau gần nửa năm.

Công việc đầu tiên dạy mình cách giao tiếp với mọi người, giúp mình hiểu về giá trị của đồng tiền.

Tháng 2/2020: Làm nông nghiệp sạch

Đợt đó mình cùng bạn bè đến chơi ở một quán cà phê, được anh chủ quán giới thiệu về dự án nông nghiệp sạch và mời tham gia. Nói chuyện thêm vài buổi, mình gật đầu. Lúc ấy, mình không nghĩ quá to tát, sự dấn thân chỉ xuất phát từ suy nghĩ đơn giản: tên dự án nghe hay, mô hình thân thiện với môi trường, và mình được tham gia vào hầu hết các công đoạn. 

Công việc hằng ngày của mình bao gồm trồng rau, chăm sóc gia cầm, ship hàng, kiểm kê sản phẩm. Rau củ đều không có sự can thiệp của chất hóa học, điều này đòi hỏi người chăm sóc phải thật sự tỉ mẩn, biết quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất của cây.

Hết nửa năm, mình được anh chủ giao vai trò quản lý. Anh dạy mình cách làm báo cáo tài chính, quản lý ngân sách và lên kế hoạch cho cả tháng. 

Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ gap year để làm nông nghiệp sạch | Nguồn: Đào Trọng Nghĩa

Dự án nông nghiệp sạch về sau gặp trục trặc tài chính, tất cả các hoạt động phải dừng lại. Mình tiếc lắm, vì đã đi cùng dự án từ những buổi đầu cơ mà. Điều an ủi là mình học được rất nhiều thứ giá trị.

Công việc thứ hai dạy mình cách tự chăm sóc bản thân khi sống xa nhà, mình cũng hiểu nỗi khổ của shipper khi phải giao hàng vào những trưa nắng nóng 40 độ. Hơn hết, mình thấm thía về những khó khăn của các startup. 

Tháng 11/2020: Tạm ngưng để học cách chữa lành

Trải nghiệm được kha khá, mình bắt đầu đi chậm lại. Mình đăng ký tập võ, tập thiền trong chùa, thỉnh thoảng tham gia hoạt động tình nguyện.

Bố mẹ biết những gì con trai đã trải qua thì hiểu rằng mình đã lớn, họ tôn trọng từng quyết định về sau của mình. Đến đầu năm nay, sau khi nghĩ thấu đáo, mình chọn quay lại con đường học vấn, đăng ký một trường Cao Đẳng, chuyên ngành Digital Marketing. 

Đi chậm lại, hoặc lùi ra xa một chút, giúp mình nhìn rõ vết thương lòng, từ đó học cách chấp nhận bản thân, hòa giải với mọi người. 

Từ 2021: Mình vẫn đang viết tiếp cuộc hành trình

Trước khi gap year, mình không lập bất cứ kế hoạch gì, cứ thế lao vào đời bằng bản năng sẵn có. Nhìn lại một năm rưỡi, mình thấy mình liều, nhưng cũng chưa bao giờ hối hận về sự liều này, ngược lại luôn tự cảm ơn bản thân đã can đảm vượt qua hết hành trình đó.

Nếu bạn còn trẻ, mong muốn gap year, đừng tùy hứng như mình, hãy chi tiết hóa chuyến đi của bạn. Ba điều mình nghĩ quan trọng nhất trước khi gap year là: xác định được mục đích, lập kế hoạch rõ ràng và chuẩn bị tài chính trong ít nhất 2 tháng. Một năm ngắt quãng có thể ẩn chứa nhiều rủi ro. Nếu bạn không cẩn thận, gap year sẽ trôi qua lãng phí. Hơn hết, sự chuẩn bị kỹ về mặt sức khỏe, tinh thần và tài chính là luôn luôn cần thiết.