Nhật Ký: Sài Gòn mùa “nóng” | Vietcetera
Billboard banner

Nhật Ký: Sài Gòn mùa “nóng”

Giữa thời tiết nắng nóng và tình hình dịch bệnh căng thẳng, thế mà lần nọ, mình thấy Sài Gòn dịu mát lạ...
Nhật Ký: Sài Gòn mùa “nóng”

Nguồn: Cao Trung Hiếu

Dạo này Sài Gòn nóng quá! Gần 2 tháng ở nhà, mình cứ áo thun quần đùi, bật điều hoà mát lạnh cho qua mùa giãn cách.

Nên hôm rồi, nhận nhiệm vụ đại diện nhóm “Sài Gòn Thương Nhau” và Menard Việt Nam để thay mặt những người bạn lớn, đi trao quà hỗ trợ cho các bác sĩ tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 Củ Chi, lòng mình cứ hồi hộp, rộn ràng từ mấy hôm trước. 

Hồi hộp vì không biết nên mặc đồ gì. Biết trời nóng, vậy mà cả sáng mình cứ ủi tới ủi lui mấy cái áo khoác Yohji, sửa soạn mấy đôi Onitsuka lâu rồi mới được diện.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ lạc đường ngoại ô, giữa cái nắng gay gắt, mình mới tới được bệnh viện. Máy lạnh ô tô thì bật hết cỡ để không làm phiền 2-3 lớp áo thu-đông nóng muốn tắt thở!

Ấy mà tới nơi, nghe được tâm sự của bác sĩ Xuân, giám đốc bệnh viện, về sự chịu đựng, cố gắng của các bác sĩ xa nhà, những người lúc nào cũng túc trực trong chiếc áo blouse trắng, khẩu trang, đồ bảo hộ để cứu người… mình thấy như có cơn gió nào vừa thổi qua mặt, hất văng giọt nước trên khóe mắt.

Bỗng thấy Sài Gòn dịu mát lạ!

Phải cảm ơn tấm lòng của mọi người, của các bác sĩ, đã giúp mình thấy càng yêu cuộc đời và yêu luôn cái nắng mùa hè của thành phố này. Thôi kệ đi, làm việc tốt, điệu một chút, nóng một chút cũng có sao, miễn ngầu là được.

Mà Sài Gòn lúc nào chẳng nóng, càng nóng thì tình người càng “cool”! 

#SàiGònThươngNhau là chương trình do một nhóm doanh nghiệp cùng gia đình khởi xướng, nhằm hỗ trợ và động viên những người dân sống trong thành phố vượt qua những oằn mình khó khăn của mùa dịch. Dự án đầu tiên nằm trong chiến dịch là Sài Gòn nấu cơm - với địa chỉ hơn 30 quán cơm 0 đồng.