Những cuốn sách thiếu nhi hay cho cả bé và bố mẹ | Vietcetera
Billboard banner
01 Thg 06, 2022
Cuộc SốngGia Đình

Những cuốn sách thiếu nhi hay cho cả bé và bố mẹ

Những cuốn sách là gợi ý đến từ Chi Nguyễn (The Present Writer).
Những cuốn sách thiếu nhi hay cho cả bé và bố mẹ

Nguồn: Chi Nguyễn

Dưới đây, mình muốn giới thiệu đến các bạn một số đầu sách thiếu nhi, hay ơi là hay cho cả các bạn nhỏ lẫn bố mẹ. Bố mẹ nhiều khi quan trọng hơn vì thường phải đọc đi đọc lại một cuốn cả trăm lần.

Truyện kể hằng đêm dành cho các cô bé cá tính

Bộ sách tập hợp các câu chuyện truyền cảm hứng về những người phụ nữ đã vượt qua rào cản xã hội và bất công về giới để tạo ra những thành tựu đáng kinh ngạc.

Tranh vẽ rất đẹp, nhiều màu sắc, tạo cảm giác tích cực. Bộ sách này không chỉ dành riêng cho các bé gái mà các bé trai, cũng như bố mẹ cũng rất nên đọc để thấy được thế giới rộng lớn, đa chiều và nhiều người phụ nữ tuyệt vời tới thế nào.

Chú sâu háu ăn - The Very Hungry Caterpillar

Sách rất dễ thương, có nhiều hình vẽ sống động giúp bé tập đếm, gọi tên món ăn, thấy được quá trình phát triển tự nhiên của sâu bướm.

Bố mẹ cũng có thể tham gia trò chơi với bé trong quá trình đọc sách, như chỉ ra “7749” các món chú sâu “măm măm” cả ngày khiến cho bị đau bụng.

Ngủ ngon nhé trăng - Goodnight Moon

Sách rất tốt để đọc trước khi ngủ, có ẩn trong từng trang sách những chi tiết hình ảnh thú vị. Bố mẹ và bé có thể tham gia trò chơi tìm kiếm các đồ đạc và con vật qua từng bức tranh.

alt
Jaden đang đọc cuốn sách "Ngủ ngon nhé trăng" trên máy bay. | Nguồn: Chi Nguyễn

Ví dụ như Jaden từ một tuổi đã tập trung cao độ vào từng hình để tìm xem chú chuột bé xíu chạy đi đâu.

Cây táo yêu thương - The Giving Tree

Cuốn sách là câu chuyện đơn giản nhưng đầy tính triết lý về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, về sự cho và nhận trong tình cảm gia đình.

Cuốn sách có thể làm cho các bé yên lặng lắng nghe còn bố mẹ vừa đọc vừa rơi nước mắt. The Present Writer Podcast cũng đã dành nguyên cả một tập để phân tích cuốn sách này.

Totto-Chan bên cửa sổ

Đây là cuốn sách yêu thích nhất của mình khi còn nhỏ. Hồi đó mình là đứa trẻ mộng mơ và hay nghĩ ngợi những thứ bị người lớn cho là “kỳ cục”. Vì thế, khi mới vào lớp 1 mình đã rất khó khăn để hòa nhập vì ngồi trong lớp nhưng đầu óc cứ để đâu đâu, thường xuyên bị cô dùng thước đánh.

Sau khi được ai đó tặng cho cuốn sách này, mình đã đọc ngấu nghiến vì lần đầu tiên trong đời (6-7 năm đầu đời), mình mới biết có một bạn nhỏ cũng mơ mộng hệt như mình, và rằng mình không quá “kỳ cục” như mình nghĩ.

Cuốn sách mở ra cho mình một thế giới trong trẻo, nơi sự khác biệt của trẻ nhỏ được tôn trọng và phát huy. Đây là một cuốn sách mà không chỉ các bạn nhỏ, mọi thế hệ và lứa tuổi đều có thể đọc và yêu thích.