"Ở nhà, ông bà chị phối hợp nhịp nhàng như một tiểu đội." | Vietcetera
Billboard banner
14 Thg 02, 2021
Cuộc SốngThươngTết Talks

"Ở nhà, ông bà chị phối hợp nhịp nhàng như một tiểu đội."

"Ông bà tin những khó chịu của hôn nhân là để phục vụ sứ mệnh làm điểm tựa cho con cháu trong cuộc đời bất định này. Hai người đã làm được, cho đến một ngày..."
"Ở nhà, ông bà chị phối hợp nhịp nhàng như một tiểu đội."

Nguồn: Cao Miêu cho Vietcetera

Ở nhà, ông bà chị phối hợp nhịp nhàng như một tiểu đội. Ông đi làm kiếm tiền, đưa bà không thiếu một đồng. Bà lo cơm nước và mang tiền đi đầu tư. Ông nói ít. Bà nói nhiều. Ông chiều con cháu. Bà quát tháo cả ngày. Ông là hoạ sĩ thích hát karaoke. Bà là đầu bếp không quan tâm đến nghệ thuật.

Nhìn bên ngoài, ông bà như hai thái cực, nhưng bên trong lại khá giống nhau. Cả hai đều đặt gia đình lên "đỉnh của chóp", và đều coi người con lại là bạn thân.

Ông bà tin rằng trên tất cả những khó chịu tủn mủn của hôn nhân là một sứ mệnh cao cả: làm điểm tựa cho con cháu trong cái cuộc đời bất định này.

Hai người đã làm được điều đó. Trong suốt 56 năm. Cho đến khi ông mất vào năm ngoái.

Đây là tết đầu tiên không có ông. Chị có thể thấy bà chật vật với trạng thái 'bình thường mới' này. Bà bảo như mất đi một cánh tay, không bao giờ quen được. Hay quên được.

Nhưng chị nhìn vào ông bà và chỉ thấy một sự may mắn. Gần như tất cả những cuộc hôn nhân chị được chứng kiến đều đã sụp đổ (kể cả của bố mẹ chị). Còn ông bà, bằng một phép màu nào đó, trong một xác suất rất nhỏ của những cuộc hôn nhân hạnh phúc, đã tìm thấy nhau.

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống.