Mùa hè năm ấy có lẽ không phải lần cuối bên nhau | Vietcetera
Billboard banner

Mùa hè năm ấy có lẽ không phải lần cuối bên nhau

Bạn có nhận ra ẩn ý trong tiêu đề từng tập phim Our Beloved Summer?
Mùa hè năm ấy có lẽ không phải lần cuối bên nhau

Cặp đôi khắc khẩu của Our Beloved Summer

1. Phim kể về chuyện gì?

Our Beloved Summer là bộ phim tình cảm hài hước kể về cuộc tình dở dang của một cặp đôi có tính tình trái ngược nhau. Yeon Soo (Kim Da Mi) là một cô học trò gương mẫu, đứng đầu trường. Trong khi Choi Ung (Choi Woo Sik) lại liên tục đội sổ. Dòng đời xô đẩy khiến cuộc sống học đường của 2 người trở thành một bộ phim tài liệu ăn khách.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, 2 người sớm trở thành một cặp đôi rồi lại chia xa. Sau bao năm tháng, họ gặp lại nhau khi đều đã trưởng thành. Một lần nữa, bộ phim tài liệu năm xưa được tiếp nối và quay phần 2 trước những tình huống dở khóc dở cười, đầy khó xử của cặp đôi năm nào.

2. Tại sao hai nhân vật chính quen quen?

Cặp đôi chính trong phim là Kim Da Mi và Choi Woo Sik. Kim Da Mi trong thời gian qua nổi bật qua nhiều tác phẩm ăn khách như Itaewon Class hay The Witch. Luôn chọn đóng những vai cá tính có phần lệch chuẩn xã hội, Kim Da Mi được cộng đồng mạng đặt cho cái tên “điên nữ".

Không thua kém gì bạn diễn của mình, khán giả hẳn đã quen mặt Choi Woo Sik qua những siêu phẩm như Train to Busan hay Parasite. Đặc biệt hơn trong bộ phim The Witch, Choi Woo Sik và Kim Da Mi đã cùng đóng cặp với nhau.

Khác với hình tượng lạnh lùng trong những cảnh hành động bạo lực của The Witch, lần tái xuất tiếp theo của cặp đôi trong Our Beloved Summer tràn đầy những phân cảnh ngọt ngào của tuổi thanh xuân.

3. Phim có được đánh giá cao?

Bộ phim hiện tại đang nhận được nhiều phản hồi tốt khi đạt 8,8/10 điểm IMDB. Tại Hàn Quốc, với khởi đầu rating là 3,2%, bộ phim nhanh chóng kéo rating lên 3,6% sau tập 4 và đạt 4% sau tập 6.

Với dự kiến 16 tập, tình hình hiện tại của Our Beloved Summer đầy khả quan với điểm số tăng dần đều.

4. Phim thu hút ở đâu?

Chủ đề yêu lại từ đầu

Câu nói đúng người sai thời điểm có lẽ sẽ miêu tả được những gì đã xảy ra trong phim. Cặp đôi nhân vật chính dù đã chia tay được 5 năm nhưng theo dõi hành trình của họ, khán giả ít nhiều cảm nhận được “chemistry" của cặp đôi này khi tái hợp.

Tuy là một motif không quá mới trên màn ảnh nhưng bộ phim lại được đặt trong tình huống hết sức thú vị: ký ức và thực tại của họ đều được lưu trữ qua những thước phim tài liệu. Điều này làm nổi bật lên tình cảm của 2 nhân vật chính, sau bao nhiêu năm vẫn không phai mờ. Kỷ niệm ngọt ngào và cảm xúc của 2 khoảng thời gian cứ như thế đan xen lẫn nhau. Họ từ ghét rồi lại yêu rồi lại ghét nhau.

Sự mâu thuẫn giữa thực tại và kỳ vọng

Yeon Soo trong bộ phim là một người hết sức nghiêm túc và chịu khó phấn đấu cho tương lai thành công. Ngược lại Choi Ung lại luôn mơ màng, đầu óc trên mây và chỉ muốn sống thảnh thơi qua ngày.

Trường thành đi kèm với sự vỡ mộng

Tuy nhiên thực tại lại trái ngược với những kỳ vọng của Yeon Soo. Tuy thành công trên con đường sự nghiệp nhưng cô vẫn chật vật để sống và chứng tỏ bản thân. Ngược lại, cậu bạn ham vẽ khi xưa lại trở thành một họa sĩ minh họa nổi tiếng. Sự tương phản của những ước mơ ngày trẻ và thực tại phũ phàng dường như là tình cảnh mà bất kỳ ai cũng đều phải trải qua khi bước chân vào cánh cửa trưởng thành.

Tình tiết phim nhẹ nhàng nhưng thấm thía

Trong những năm gần đây, xu hướng phim ít drama với những tình tiết nhẹ nhàng và gần gũi lên ngôi. Những phân cảnh học đường và những màn cãi nhau chí chóe của hai nhân vật chính cũng là một điểm hấp dẫn của bộ phim.

Tuy nhiên, sau khi ăn đủ đường bởi độ ngọt ngào của 2 nhân vật chính, chúng ta lại được phen thổn thức bởi những hiểu lầm và tâm tình giấu kín. Và không ai khác ngoài người xem mới có thể hiểu và thông cảm cho những nồi niềm khó nói đã đẩy hai người yêu nhau ra xa.

5. Tại sao ta thích các cặp đôi trái tính nhau?

Một trong những trope (tạm dịch: hình mẫu) thường xuất hiện trong các bộ phim tình cảm chính là “từ ghét thành yêu". Chúng ta dễ bắt gặp rất nhiều bộ phim tình cảm mà khởi nguồn 2 nhân vật chính đều ghét nhau.

Kiểu nhân vật này được cho là trở nên phổ biến nhờ tiểu thuyết kinh điển Kiêu hãnh và Định kiến của Jane Austen. Thập niên 90 cũng nổi trội với những bộ phim hài lãng mạn với những nhân vật chính ghét nhau như chó và mèo.

Sự khác biệt giữa 2 nhân vật chính thường được thể hiện qua lập trường, công việc hay mục tiêu của họ. Đây đồng thời cũng là thứ tạo nên sự căng thẳng và cao trào trong bộ phim. Vậy nên, khi hai cá tính khác nhau, dần giải quyết những mâu thuẫn, người xem tìm thấy được sự thỏa mãn.

6. Sự hoài niệm được phim ảnh tận dụng như thế nào?

Cảm giác hoài niệm đem lại sự ngọt ngào lẫn đắng cay khi ta trải nghiệm nó. Trong phim, sự hoài niệm của nhân vật chính khi xem lại thước phim của mình thời còn trẻ dường như truyền qua cho cả người xem. Bởi mỗi người chúng ta, dù ít hay nhiều cũng đều trải qua khoảng thời gian trung học thường được cho là đẹp nhất trong đời. Giải thích theo tâm lý học, có thể hiểu là nhờ vào hệ thần kinh phản chiếu mà ta cảm nhận được sự nuối tiếc về quá khứ đã qua của những nhân vật trong phim.

Rất nhiều bộ phim Hàn Quốc đã thành công lợi dụng sự hoài niệm để tạo ra tính hấp dẫn trong phim. Nhất là khi đây là loại cảm giác thoải mái đến độ có thể gây nghiện. Với Reply 1988 là những phân cảnh gần gũi, chân thật của tuổi thơ hay Our Beloved Summer là ký ức của tuổi học trò.

7. Coi phim xong thì mình coi gì?

Nếu để ý kỹ, bạn sẽ nhận ra đa phần tiêu đề từng tập trong Our Beloved Summer gợi nhớ tới một bộ phim nổi tiếng:

I know what you did last summer (1997)

Đây là một bộ phim kinh dị máu me thuộc hàng kinh điển, kể về một nhóm sinh viên tình cờ gây tại nạn và bỏ trốn. Tiêu đề của bộ phim cũng thường được lồng ghép như một câu đùa trong văn hóa đại chúng.

500 Days of Summer (2009)

Trong tiêu đề tập 2, số ngày đã được thay bằng 1792 ngày yêu nhau của cặp đôi nhân vật chính. Cả 2 bộ phim đều có điểm tương đồng khi đan xen quá khứ và hiện tại; kỳ vọng và thực tế.

You are the Apple of My Eye (2011)

Tập 3 mang tiêu đề “Chàng trai, hoặc cô gái chúng ta từng thích" ít nhiều gợi nhớ tới siêu phẩm phim Đài Loan về những cảm xúc mới chớm, dang dở của tuổi trưởng thành.

Secret (2007)

Bộ phim này còn mang một cái tên khác là “A secret that cannot be told", trùng với tên tập 4 của Our Beloved Summer. Với diễn viên chính là ca sĩ Châu Kiệt Luân, bộ phim đã dành được nhiều đề cử và giải thưởng tại quê nhà, trong đó có giải phim Đài Loan xuất sắc nhất của năm

Pride and Prejudice (2005)

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Jane Austen, tác phẩm kinh điển này chính là ngôi sao sáng trong vô số những bộ phim xoay quanh đề tài từ ghét thành yêu. Chắc chắn bạn sẽ tìm được điểm tương đồng trong những màn đấu khẩu của nam và nữ chính trong cả hai bộ phim.

Bên cạnh đó, trước sự thành công của bộ phim, một phiên bản webtoon cùng tên cũng đã ra đời. Nếu đam mê đọc truyện tranh chắc chắn bạn nên thử xem qua bộ truyện cùng tên này.

Đã lỡ coi phim rồi sao bạn không đọc truyện luôn?