Qua Khung Cửa Sổ: Chillies và những tâm sự về album đầu tay | Vietcetera
Billboard banner
07 Thg 05, 2021
Sáng TạoÂm Nhạc

Qua Khung Cửa Sổ: Chillies và những tâm sự về album đầu tay

Sau 4 năm hoạt động với 12 đĩa đơn, Chillies đã chính thức phát hành album đầu tay của mình với cái tên Qua Khung Cửa Sổ.
Qua Khung Cửa Sổ: Chillies và những tâm sự về album đầu tay

Nguồn: Warner Music Việt Nam

Là ban nhạc mang nhiều âm hưởng của rock, nhưng dường như Chillies không tự rào mình vào bất kỳ dòng nhạc nào. Mỗi bài hát của nhóm là một cuộc dạo chơi với những giai điệu, thể loại, và “gia vị" mới. Mới đây, sau 12 đĩa đơn, Chillies đã chính thức phát hành album đầu tay của mình với cái tên Qua Khung Cửa Sổ.

Tôi lần đầu biết đến Chillies qua Và Thế Là Hết, trong một cuộc dạo chơi Soundcloud năm 2018. Ba năm sau, tôi gặp cả band, tại chính quán cà phê mà họ lần đầu diễn bài hát này.

Trong mùi đất ẩm sau cơn mưa rào, nhạc nền là tiếng tập dượt của một band khác ở phía sau, chúng tôi ngồi quanh một chiếc bàn gỗ và trò chuyện về album.

Vì sao lại là Qua Khung Cửa Sổ mà không phải tên bài nào khác?

Khang: Trước giờ cả band đều quan niệm là sẽ không theo một dòng nhạc nào cụ thể. Mọi thứ bọn mình làm đều là một cuộc thử nghiệm, vì vậy band muốn album càng đa dạng càng tốt.

chillies-1
Bìa album Qua Khung Cửa Sổ, được chụp bởi nhiếp ảnh gia Harry Vũ | Nguồn: Warner Music Việt Nam

Mười bài hát trong album là mười mảnh chuyện khác nhau, được mỗi người kể bằng ngôn ngữ âm nhạc của riêng mình. Và bạn sẽ nhìn những câu chuyện ấy với những lăng kính khác nhau, nhưng đều qua một khung cửa sổ.

Qua Khung Cửa Sổ cũng là bài hát mà các thành viên cảm thấy kết nối nhất. Vì vậy tụi mình thống nhất lấy tên bài làm tên album.

Bài hát tâm đắc nhất của từng thành viên? Tính từ cho bài hát ấy?

Nhím: Mộng Du — Sau khi nhận được phần lời từ Khang, mình cảm nhận được một chất buồn rất lạ. Thật sự cũng không biết tả thế nào, nhưng nghe xong nhạc cứ vậy mà tuôn ra trong đầu, và mình rất tâm đắc. Tính từ dành cho Mộng Du chắc là phê.

Khang: Bao Nhiêu — Đây là bài hát mang màu sắc latin pop; mình thích thể loại này từ lâu nhưng giờ mới có cơ hội thử nghiệm. Thú thật là mình lấy cảm hứng từ câu “Có người đến, có người đi và có người ở lại” của anh Đen Vâu để viết lời. Thay vì đặc tả cảm xúc như các bài trước, mình tập trung vào những trăn trở của bản thân: Liệu sẽ có bao nhiêu người đến, đi và ở lại trong đời mình? Với mình, đây là bài hát rất bay.

Phước: Ms. May — Đây là một trong những bài đầu tiên mà mọi người sáng tác khi mới thành lập band. So với bản demo thì giai điệu bây giờ rất khác, nhưng với mình thì đó là bài có nhiều kỷ niệm nhất. Tính từ thì…

Nhím: Chắc là kịp á! Tại đẻ kịp! *cả band cười*

Phú: Một Cái Tên — Bài này do mình đích thân sản xuất luôn. Mình đã thử nghiệm dòng nhạc bossa nova xen lẫn hiphop, nên Một Cái Tên với mình như một cuộc chơi vậy. Thêm nữa, lời Khang viết cho bài này lại là phần hai của Who?, thành ra nghe nó chơi bời lắm! *cả band cười tiếp*

chillies-2
Bốn thành viên của Chillies (từ trái sang): Khang, Phước, Phú, Nhím | Nguồn: Warner Music Việt Nam

Khang từng bảo “Phải buồn thì mới làm nhạc hay được.” Vậy album có mấy phần buồn, mấy phần vui?

Khang: Có thể do mình phụ trách viết lời nên mình chỉ thấy phần buồn. Phần nhạc thì sẽ tách biệt, nghe sôi động hơn nhiều.

Nhím: Đúng rồi. Mình làm sản xuất chính nên mình thấy vui hết 10 phần! Lời của Khang thì buồn, nhưng nhạc của 3 thành viên còn lại thì đều mang năng lực rất tích cực. Nhóm cũng không muốn hướng tới những bài hát lời-buồn-kiêm-nhạc-thảm.

Album lần này cũng là lần đầu mình bị cuốn theo chính những giai điệu mình tạo ra, vừa làm vừa sướng. Giờ album phát hành rồi nhưng mình vẫn chưa ngán bài nào cả.

Phú: Nhạc của tụi mình là loại vừa đấm vừa xoa ấy. Lời buồn nhưng nhạc vui — cái này chắc cũng là một trong những đặc trưng của Chillies. Mỗi bài hát đều có một chút hy vọng, có cái cửa sổ làm lối thoát! Tối quá thì mình mở cửa ra cho sáng!

Các bạn có kỷ niệm gì vui trong quá trình sản xuất không?

Khang: Tụi mình cũng may mắn, vì Warner Music hỗ trợ rất nhiều trong khâu phát hành nên band chỉ cần tập trung hết vào phần sản xuất nhạc. Tụi mình sản xuất album tại studio của bạn producer Bảo Lê. Vì thân với Bảo nên đi làm cũng như ở nhà vậy.

Nhím: Thời gian đó cả nhóm ăn ngủ chung luôn nên có nhiều kỷ niệm vui lắm, kể không hết! Mà giờ giấc sinh hoạt lại không giống nhau. Nhiều lúc người này đang làm thì người kia lại ngủ. Đoạn làm Một Cái Tên, nhiều khi Phú quay sang hỏi mình “Anh Nhím ơi cái này nghe được không?” thì mình đang ngủ mất! *cười*

Rồi có mấy hôm cần thu giọng bè, mà Khang thì bận không ghé được, thế là mình với Phú tự bắt mic thu luôn. Bài Em Đừng Khóc được góp toàn giọng bè của “người nhà”, có cả Bảo Lê nữa!

Phú: Còn mình thì lúc nào cũng phải cống nạp đồ ăn. Có lần mình phát hiện một chỗ cơm cháy rất ngon. Nên sau này mấy anh toàn bắt mình đi mua. Ăn xong hết rồi mới bắt đầu làm.

Phước: Phải có cơm cháy mới làm việc được. Team này mê ăn lắm. *cười tiếp*

Khoảnh khắc phát hành album diễn ra thế nào?

Khang: Thật ra khoảnh khắc ấy không quá bùng nổ hay thăng hoa gì. Lúc đáng nhớ nhất phải là lúc cả nhóm nghe lại album từ đầu tới cuối, sau khi đã master xong. Phải nói là vô cùng tự hào, vì đây là đứa con tinh thần đầu tư nhất từ trước tới giờ của band.

Nhím: Mình nhớ như in lúc đó. Mình bấm nút hoàn thiện cuối cùng một cái “Cạch!” Xong. Mọi người tắt đèn, vặn loa hết âm lượng. Rồi im lặng lắng nghe. Lúc đó, tụi mình không còn nghĩ tới chuyện chỉnh sửa nữa, mà chỉ nghe với tâm thế hoàn toàn tận hưởng. Lúc đó, bọn mình đã thật sự trở thành khán giả của Chillies.

Phước: Nhưng hôm đó thiếu mình. Lúc đó vợ mình chuẩn bị sinh em bé! Nên mình nghe sau cùng với vợ. Hôm album phát hành, hai vợ chồng nghe tới 3, 4 giờ sáng. Cảm giác may mắn lắm, giống như mình có hai đứa con cùng lúc vậy.

Điều đặc biệt nhất fan hâm mộ đã làm cho các bạn?

Khang: Chắc là group Động Ớt Con. Đây là cái tên mà các bạn fan tự gọi mình và tự thành lập group luôn, nghe rất dễ thương. Cả band cũng tham gia vào group rồi tương tác, nói chuyện với mọi người như bạn bè vậy. Mọi người có một điểm chung là rất hoà nhã, và cũng hay đùa y chang tụi mình.

Nhím: Trong group, tụi mình thường xuyên bị cà khịa rồi chế 7749 kiểu meme. Các bạn ấy rất thoải mái, song cũng rất văn minh và vui có chừng mực.

chillies-3
Fanbase của Chillies là một group Facebook group do fan tự thành lập, mang tên Động Ớt Con | Nguồn: Warner Music Việt Nam

Vậy bao giờ Động Ớt Con sẽ được nghe album tiếp theo?

Nhím: Qua Khung Cửa Sổ là tổng hợp những sáng tác trải dài từ năm 2018 đến hiện tại, với bài cuối cùng là Bao Nhiêu. Tụi mình vẫn còn nhiều bài trong tủ nhạc, nhưng mình nghĩ bao nhiêu đây là đủ. Trước đây khi còn là band indie thì tụi mình sẽ đẩy nhạc ra ngay. Còn bây giờ thì mọi thứ có kế hoạch rõ ràng hơn.

Khang: Chillies không cố gắng tạo hit; tụi mình tạo ra những âm nhạc mình thích và muốn làm. Với album này tụi mình cũng đã làm hết sức rồi. Giờ là lúc để band nghỉ ngơi và hồi sức. Nhưng nói vậy chứ làm quen rồi, bây giờ ngồi yên khó lắm. Nên biết đâu được!

Nhím: Từ từ thôi nha ông. Để tui nghỉ ngơi nữa! Lỡ nghe demo của ông tui ngứa tay ngứa chân lắm.

Khang: Tại ông lười thì có!

Sau Qua Khung Cửa Sổ sẽ là gì? Concert hay MV cho các bài còn lại?

Khang: Tụi mình đã lên kế hoạch cho concert lâu rồi. Đáng lẽ cuối tháng này sẽ làm, nhưng vì dịch bệnh nên phải hoãn lại. Nếu kiểm soát tốt được dịch bệnh thì concert sẽ diễn ra sớm thôi.

Nhím: Về MV thì band vẫn chưa có dự tính gì. Nhưng bọn mình vẫn còn rất nhiều thứ khác muốn làm, nhưng sẽ để dành chất xám cho các dự án sau. Còn bây giờ, chỉ hy vọng mọi người sẽ đón nhận tốt album của tụi mình và tìm thấy sự đồng cảm nha!

Cảm ơn Chillies. Chúc Qua Khung Cửa Sổ sẽ thành công.