Queen of Tears và khủng hoảng hôn nhân: Còn gì khi lời yêu đã trao đi? | Vietcetera
Billboard banner
26 Thg 03, 2024
Sáng TạoĐiện Ảnh

Queen of Tears và khủng hoảng hôn nhân: Còn gì khi lời yêu đã trao đi?

Trước khi đính hôn, chỉ cần tình yêu là đủ. Nhưng khi đã bước vào hôn nhân, thì tình yêu mới chỉ là một nửa câu chuyện, nửa còn lại nằm ở sự cố gắng của mỗi người.
Queen of Tears và khủng hoảng hôn nhân: Còn gì khi lời yêu đã trao đi?

Nguồn: Netflix

Queen of Tears (Nữ hoàng nước mắt) hiện đang là bộ phim chiếm lĩnh top 1 Netflix, với sự tham gia của hai ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng là Kim Soo Hyun và Kim Ji Won.

Queen of Tears được ví von như câu chuyện Lọ Lem phiên bản nam thời hiện đại. Phim xoay quanh nhân vật Hong Hae In (Kim Ji Won), nữ tài phiệt đời thứ ba của tập đoàn Queens, yêu và cưới Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) - một thanh niên tỉnh lẻ nhưng điển trai, học giỏi.

Nhìn bề ngoài, cuộc hôn nhân này chỉ toàn màu hồng, nhận được sự ngưỡng mộ từ đông đảo công chúng. Tuy nhiên, “ở trong chăn mới biết chăn có rận.” Chỉ sau 3 năm chung sống, do những khác biệt về tính cách và quan điểm, hai người trở nên lạnh nhạt, xa cách, không thể giao tiếp với nhau.

Một trong những lý do quan trọng khiến Queen of Tears gây sốt chính là nhờ cách phim bóc trần những mặt trái và bản chất thực sự của hôn nhân. Từ một tình huống được xây dựng khéo léo, bộ Queen of Tears giúp người xem hiểu rằng, trong hôn nhân, chỉ yêu nhau thôi là chưa đủ.

Hôn nhân là bài kiểm tra khó khăn để bạn chứng minh năng lực

Nhiều người coi hôn nhân giống như một sự cứu rỗi cho cuộc đời. Khi có người đỡ đần, kề cạnh, ta cảm thấy bớt cô đơn và có nhiều hy vọng lạc quan về tương lai.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hôn nhân không phải lúc nào cũng là vị cứu tinh, là lối thoát giúp bạn tạm biệt những bi kịch đã qua. Ở bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời, sẽ luôn có những khó khăn, những thăng trầm và va vấp. Đó cũng chính là bài kiểm tra năng lực và bản lĩnh của bạn rõ nét nhất.

Khi ta đắm chìm trong vẻ đẹp và sự lãng mạn của tình yêu, ta thường dễ ảo tưởng rằng hôn nhân cũng sẽ đầy mơ mộng và dễ dàng như vậy. Đó là nơi trú chân an toàn sau khi ly khai gia đình gốc. Nhưng thực chất là, tình yêu có thể diệu kỳ và thăng hoa, còn hôn nhân lại đòi hỏi ta phải đứng trên mặt đất.

Hae In và Hyun Woo từng có thời gian yêu nhau say đắm, nguyện thề sẽ ở bên nhau suốt đời. Vào khoảnh khắc Hae In bước xuống máy bay để nói lời cầu hôn Hyun Woo, Hyun Woo còn hạnh phúc ví von cô chẳng khác nào một thiên thần.

25mar2024023jpeg
Điều gì đang chờ đợi Hae In và Hyun Woo? | Nguồn: Netflix

Nhưng sau khi cưới, họ nhận ra những điểm khó hoà hợp trong tính cách của người kia. Với những người xung quanh, việc Hyun Woo cưới được Hae In là diễm phúc trời ban, nhưng chỉ anh mới hiểu, đó thực sự là địa ngục.

Anh không có tiếng nói trong gia đình nhà vợ, lúc nào cũng bị coi thường, chèn ép, phải giả vờ như mình đang hạnh phúc để giữ gìn hình ảnh gia tộc.

Tuy nhiên, cũng chính nhờ quãng thời gian này, Hyun Woo mới khám phá ra nhiều hơn về khả năng của mình. Anh trở nên bản lĩnh và mạnh mẽ khi đối diện những sóng gió.

Càng bị coi thường, Hyun Woo càng cố gắng để chứng minh năng lực của mình. Và dù chịu đựng sự áp bức đủ đường, anh không hề biến chất, vẫn là chàng trai chân chất, thật thà, tốt bụng, biết quan tâm tới cảm xúc của người khác.

Không có người bạn đời hoàn hảo, hãy chấp nhận thiếu sót của nhau

Hae In và Hyun Woo đều là những người trẻ, còn nhiều thiếu sót trong tính cách. Nếu Hae In hay nóng giận và tự cao thì Hyun Woo lại có phần vụng về, khờ khạo trong cách ứng xử, dù anh học rất giỏi và có tài năng trong công việc.

Hành trình của cả hai trong Queen of Tears là hành trình họ nhận ra rằng bản thân không hoàn hảo, từ đó học cách chấp nhận thiếu sót để tự hoàn thiện và bổ sung cho nhau.

25mar2024033jpg
Đối diện với nhau để học cách chấp nhận. | Nguồn: Netflix

Nhà tâm lý học Wayne Oates từng nói: "Hôn nhân là sự cam kết yêu thương. Đó là thế giới được xây dựng bằng sự bao dung và tha thứ của hai người.” Khi giây phút yêu đương cuồng nhiệt qua đi, hai người rũ bỏ vầng hào quang ban đầu, xuất hiện trước mặt nhau với vô số khuyết điểm và sự tầm thường. Đây mới là bộ mặt thật của hôn nhân.

Giống như Hae In và Hyun Woo, nếu muốn một mối quan hệ vợ chồng thành công, ta phải có khả năng chung sống với một người khác, tức là có khả năng cùng tồn tại với những khác biệt. Ta sẽ không bao giờ tìm được một người chồng hay người vợ hoàn hảo, nhưng ta có thể bao dung, chia sẻ, để cả hai người hạnh phúc trong mối quan hệ hợp tác.

Tình yêu là chất bôi trơn để vận hành ‘cỗ máy’ hôn nhân

Thiếu tình yêu cũng chính là nguyên nhân khiến Hae In và Hyun Woo trở nên xa cách. Những áp lực trong công việc, cuộc sống, sự tác động của dư luận và chính người thân xung quanh khiến cả hai không còn tâm trạng để duy trì những hành động lãng mạn, rồi dần đánh mất tình cảm nồng cháy thuở nào.

Để quay trở về những ngày hạnh phúc khi trước, họ phải gắn kết với nhau bằng những cử chỉ yêu thương, dùng tình yêu từng có để “khởi động” lại năng lượng và cảm xúc tích cực ban đầu.

Cho dù bản chất của hôn nhân không phải là tình yêu, nhưng tình yêu lại là cảm xúc và sự lãng mạn tô điểm cho hôn nhân. Nói cách khác, nếu hôn nhân là một cỗ máy thì tình yêu chính là chất bôi trơn để vận hành cỗ máy đó, khiến nó không bao giờ dừng lại hay mất đi giá trị.

Một cuộc hôn nhân không có tình yêu giống như một cỗ máy khô dầu. Và những cặp đôi không có tình yêu, không thể nuôi dưỡng tình yêu sau hôn nhân cũng giống như những chiếc lá dần úa mòn, rụng rơi theo năm tháng.

Nhà tâm lý người Đức Erich Fromm từng viết trong cuốn sách Nghệ thuật yêu rằng, tình yêu không phải là cảm giác, mà là hành động. Để duy trì một cuộc hôn nhân hay tình yêu dài lâu thì những lời nói và suy nghĩ chưa bao giờ là đủ. Ta bắt buộc phải hành động để khiến mối quan hệ của mình ngày càng khăng khít, gắn bó.