The Glory có đủ những yếu tố hấp dẫn của dòng phim trả thù? | Vietcetera
Billboard banner
15 Thg 03, 2023
Sáng TạoĐiện Ảnh

The Glory có đủ những yếu tố hấp dẫn của dòng phim trả thù?

Nếu The Glory phần đầu được gọi là "đầu voi" thì phần tiếp theo xứng đáng là "đuôi khủng long."
The Glory có đủ những yếu tố hấp dẫn của dòng phim trả thù?

Poster phần hai của The Glory | Nguồn: Netflix

1. The Glory nói về điều gì?

Ngày 10/3 vừa qua, phần 2 của bộ phim The Glory (Vinh quang trong thù hận) đã được phát hành trên Netflix.

The Glory kể câu chuyện về một người phụ nữ thực hiện một kế hoạch trả thù tỉ mỉ để khiến thủ phạm phải trả giá cho tội ác của họ sau nhiều năm cô ấy sống sót sau khi bị lạm dụng kinh hoàng ở trường trung học. Cô đã lập kế hoạch suốt 18 năm, trở thành giáo viên và từng bước tiếp cận cuộc sống của bốn kẻ đó.

Trong bộ phim này, nữ diễn viên Song Hye Kyo vốn nổi tiếng với biệt danh "Nữ hoàng phim tình cảm" đã tỏa sáng với vai diễn khác biệt - giáo viên tiểu học Dong Eun, tìm cách trả thù kẻ bắt nạt mình trước đây.

Chỉ sau 4 ngày công chiếu, phần hai đã giành được rất nhiều thành tích như Top 2 Netflix toàn cầu, Top 1 Netflix 35 quốc gia (Việt Nam, Hàn Quốc, Qatar,..), top 10 Netflix 89 quốc gia. Đặc biệt, đây là series Hàn thứ 3 lọt vào top 3 Netflix Mỹ (trước đó Squid GameSweet Home lần lượt đứng top 1 và 3).

2. Phần hai đã kết hợp giữa báo thù và bạo lực học đường trọn vẹn như nào?

Phần một của The Glory kết thúc dang dở khi cuộc trả thù những kẻ bắt nạt chỉ mới bắt đầu nên khán giả kỳ vọng rất nhiều ở phần hai. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra như “Phe phản diện sẽ phản kháng như thế nào?”, “Sự lựa chọn của nhân vật Ha Do Young là gì?” hay “Cái kết cho mỗi nhân vật sẽ được sắp đặt ra sao?”... Tất cả đều thắc mắc, trong 8 tập phim liệu có thể giải quyết và gói gọn được từng đấy vấn đề không.

Và nhà sản xuất của The Glory quả nhiên đã không làm khán giả thất vọng. Nếu The Glory phần đầu được gọi là "đầu voi" thì phần tiếp theo xứng đáng là "đuôi khủng long." Đây đúng là bộ phim về đề tài trả thù xuất sắc nhất trong nhiều năm trở lại đây của Hàn Quốc.

Trong phần hai, những nhân vật từ hơi xấu xa đến rất xấu xa đều phải trả giá. Không cần vi phạm pháp luật, chỉ cần nhân vật đó từng làm sai, từng làm tổn thương người khác thì họ sẽ phải trả giá bằng đúng những gì họ đã gây ra.

Yếu tố báo thù và bạo lực học đường được kết hợp trọn vẹn, đẩy mạch phim lên cao trào và gỡ nút thắt gọn gàng khiến khán giả hài lòng | Nguồn: Netflix

Bên cạnh đó, lời thoại sâu sắc, cài cắm nhiều ẩn ý phát huy tối đa sức mạnh của từng khung hình cũng được khán giả đánh giá cao. Xen kẽ ở đó là những câu nói hài hước, cách phản ứng bất ngờ của từng nhân vật ở mỗi đoạn phim cũng khiến người xem không thể đoán trước diễn biến tiếp theo.

Phần hai của The Glory như một món chính rất vừa miệng với đầy đủ thứ gia vị, đủ cao trào tức giận khi bóc trần thêm những tội ác của kẻ bắt nạt, đủ hài hước, thả lỏng từ để khán giả không bị u ám khi phải tiếp nhận quá nhiều hiện thực xấu xa.

Những chi tiết khi Dong Eun dù bị mẹ vứt bỏ, mặc kệ cô ấy vùng vẫy giữa đau thương, nhưng vẫn được bà chủ nhà cứu vớt để cô ấy không còn nghĩ quẩn, bé Ye Sol oà khóc chạy về phía ba đã truyền tải thông điệp nhân văn và hy vọng về tương lai tươi sáng dù đã trải qua nhiều khổ đau như Dong Eun.

3. Kịch bản của The Glory có gì đặc biệt mà hấp dẫn như vậy?

Sự thành công của The Glory là nhờ vào kịch bản chặt chẽ, gây bất ngờ đến phút cuối cùng và diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên từ chính tới phụ. Đứa con tinh thần của đạo diễn Ahn Gil Ho đã quy tụ dàn sao Hàn, gồm Lim Ji Yeon, Yum Hye Ran, Jung Ji So… luôn được đánh giá cao về diễn xuất.

Trong khi ở phần một, nhiều người đã dành quá nhiều lời khen ngợi cho Song Hye Kyo và Lim Ji Yeon thì sang phần hai, các nhân vật phản diện trước đó không nhiều đất diễn cũng có những phân cảnh đỉnh cao, nhận được vô số lời khen trên mạng xã hội.

Tiêu biểu nhất là nhân vật Sara do Kim Hieora đóng - thành viên trong hội nhóm bắt nạt. Cô nàng là con của mục sư, họa sĩ có danh tiếng nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Thực chất Sara nghiện nặng, sống bản năng và hiếm khi tỉnh táo trong cuộc sống.

Dù thời lượng lên hình không nhiều, cô nàng vẫn trở thành tâm điểm bởi gương mặt đẹp lạ, ánh mắt, nụ cười đúng chất của "kẻ nghiện" và mái tóc vàng rực nổi bật cùng với những câu thoại đầy "tình cảm" đúng chất người nghiện.

Những câu thoại hài hước đúng lúc đúng chỗ khiến khác giả được thả lỏng sau những chi tiết căng thẳng | Nguồn: Netflix

Có lẽ, rất lâu rồi khán giả mới được thưởng thức một kịch bản với nhiều lớp lang và phát triển đậm sắc thái hận thù đến vậy. Kim Eun Sook đã khéo léo cài cắm tất cả những chi tiết dù là nhỏ nhất và khó hiểu nhất vào phần một, để rồi phần hai là sự kết nối và giải quyết nút thắt một cách đầy mĩ mãn.

Cuối cùng, qua "cú ngã ngựa" của Eve và những tranh cãi xoay quanh Penthouse, có thể thấy khán giả đã chán ngán với những tình tiết báo thù qua lại thiếu chiều sâu, thừa khắc nghiệt nhưng chưa đủ sức thuyết phục.

The Glory đã chứng minh mình không phải là tài liệu tuyên truyền về bạo lực học đường hời hợt. Bằng kịch bản văn minh và tử tế được viết nên từ lòng trắc ẩn của một người mẹ hay đơn giản là một công dân của xã hội, đạo diễn và biên kịch của bộ phim đã khiến dư luận phải nhìn nhận lại những vụ án bạo lực học đường man rợ, vốn đã trôi tuột một cách quá dễ dàng.

Tất cả những điều đó đã tạo nên một The Glory đầy cảm xúc và mang đậm tính phê phán. Phim sẽ khiến bạn phẫn nộ, khiến bạn thỏa mãn, khiến bạn khó chịu đến đau đớn trước sự thật trần trụi về những tội ác bạo lực học đường được che lấp bởi quyền lực và tiền tài.

4. Các nhân vật đáng nhớ nhất trong bộ phim là ai?

Thành công đầu tiên phải kể đến là nữ diễn viên Song Hye Kyo. Nhiều khán giả nhận xét phần thể hiện của Song Hye Kyo trong phần hai rất "điên rồ" - phù hợp màu sắc của một bộ phim báo thù u tối.

Những phân đoạn cảm xúc của nữ chính Dong Eun được mỹ nhân 42 tuổi lột tả rất chân thực. Đây là một cú chuyển mình đáng kinh ngạc trong diễn xuất ở Song Hye Kyo.

Nếu ở phần một, Dong Eun mang đậm thù hận, gương mặt luôn lạnh lùng, vô cảm thì ở phần hai, cái thiện của Dong Eun được hé lộ. Dong Eun ở phần hai đa dạng hơn với những hỉ nộ ái ố, cảm xúc chân thực.

Song Hye Kyo được nhận xét là hoàn toàn lột xác với vai diễn Dong Eun lần này | Nguồn: Netflix

Đúng như lời hứa hẹn của biên kịch The Glory, Dong Eun là một nhân vật báo thù nhưng vẫn mang cái tâm thiện nên hành trình trả thù của cô không chỉ có sự tàn nhẫn, vô cảm mà còn rất tình người.

Sự nhởn nhơ, tàn ác một cách toàn diện của "liên minh tội ác" bốn người bạn trung học được khắc họa xuất sắc đến xuất thần. Nét điên loạn trào phúng được Lim Ji Yeon thể hiện ở nhân vật phản diện đầu tay – Park Yeon Jin đã đẩy cảm xúc căm ghét của khán giả lên cao nhất.

Ngoài ra, nhân vật mẹ ruột Dong Eun cũng xuất hiện và khiến người xem cảm thấy ghê sợ. Nét mặt điên loạn, mái tóc màu cam và biểu cảm gây ám ảnh khiến nhân vật trở thành kẻ phản diện gây ức chế nhất phần hai. Dù chỉ xuất hiện đoạn cuối nhưng không thể phủ nhận người mẹ này khiến người xem ghê sợ từ ngoại hình đến tính cách.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng dành rất nhiều lời khen cho các diễn viên khác như Cha Joo Young (vai Choi Hye Jung) vì nét diễn rất xấu tính và hèn hạ dù khoác lên mình vô số đồ hiệu. Hay sự lịch lãm, điềm đạm của anh chồng nữ phản diện cũng nhận được hàng loạt lời tán thưởng.

Thậm chí, mọi người còn đùa với nhau rằng, "trong The Glory, đến con chó của Jae Jun còn diễn tròn vai."

5. Mô típ phim trả thù tại sao vẫn luôn rất hấp dẫn?

Thời gian gần đây, truyền hình Hàn Quốc đã chứng kiến nhiều bộ phim ăn khách mang đề tài báo thù như Eve, Taxi Driver hoặc Revenge of Others. Nhân vật chính thường là những người bị ám ảnh bởi sự báo thù, dùng cả cuộc đời để trả thù ai đó vì những lỗi lầm mà họ đã gây ra trong quá khứ.

Thời gian tới, mô típ phim trả thù được dự đoán sẽ tiếp tục được phát triển ở truyền hình Hàn Quốc | Nguồn: Netflix

Những bộ phim này đã phơi bày những mặt tối, góc khuất, hiện thực xã hội và mục tiêu báo thù sẽ là những kẻ bắt nạt học đường hoặc các doanh nhân giàu có và quyền lực.

Đi qua làn sóng phim tình cảm lãng mạn, mô típ báo thù dường như đang trở thành một xu hướng mới ở Hàn Quốc và được đón nhận nhiều hơn. Một trong những nguyên nhân được lý giải cho hiện tượng này là việc ngày càng có nhiều người tin rằng họ là "nạn nhân của bất công xã hội."

Với tỷ lệ tự tử tăng cao, cùng với sự suy thoái của tỷ lệ sinh, hay khó khăn trong mua nhà, kết hôn, tìm kiếm việc làm, chỉ số hạnh phúc cũng như xếp hạng về lòng khoan dung, hỗ trợ xã hội và nhận thức tích cực của người dân Hàn Quốc đặc biệt thấp.

Chính vì thế, hầu hết người Hàn Quốc nghĩ rằng họ không hạnh phúc. Dù giàu hay nghèo, họ đều cảm thấy bất mãn và bất hạnh trong địa vị của mình.

Ngoài ra, dưới góc nhìn tâm lý học, bộ não chúng ta cũng thường bị hấp dẫn bởi bi kích của người khác - hay còn gọi là hiệu ứng True Crime. Nó mang lại cảm giác vừa căng thẳng lại vừa hào hứng và rất dễ gây nghiện.

Sau tất cả, trong một bức tranh tổng thể về truyền hình cũng như hiệu ứng xã hội, The Glory được nhận xét là xứng đáng đại diện cho dòng phim trả thù đang nổi gần đây.