Thưởng tháng 13 ý nghĩa nhất với mình | Vietcetera
Billboard banner

Thưởng tháng 13 ý nghĩa nhất với mình

Mình quyết định dùng toàn thưởng tháng 13 để giúp đỡ những cô chú khó khăn và những em nhỏ yêu thích sự học. Lần đầu tiên mình thấy thưởng tháng 13 thật sự mang ý nghĩa cho cuộc sống của mình.
Thưởng tháng 13 ý nghĩa nhất với mình

Nguồn: Pexel

Home Credit

Từ trước đến nay, thưởng tháng 13 trong mắt mình luôn là một khoản tiền để tiêu xài. Cả một năm làm việc, cuối năm lại có thêm một “cục” tiền thì tất nhiên sẽ mua những thứ mình thích, ăn ngon, lì xì bố mẹ…

Tuy nhiên, năm ngoái, mình đã không dùng tiền tháng 13 theo cách cũ nữa. Thay vào đó, mình dành gần như toàn bộ thưởng cho việc ủng hộ quán cơm Nụ cười 4 (nơi mỗi phần ăn chỉ lấy giá tượng trưng chỉ từ 1 đến 2000 đồng) và quỹ học bổng Nguyễn Hiến Lê. Đây vốn là hai nơi mình đã hỗ trợ từ trước. Nhưng năm vừa rồi sau dịch, mình cảm thấy may mắn khi có công việc ổn định, và nghĩ rằng cần làm một điều gì đó lớn hơn để hồi đáp lại những phước lành mình có được.

Thật ra, để đi đến quyết định này mình cũng suy nghĩ rất nhiều. Mình cũng nghĩ hay là cứ làm thiện nguyện như những năm trước, ít hay nhiều đều ở tấm lòng cả mà. Tuy nhiên, mình vẫn thật sự muốn một lần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hết khả năng và tự trải nghiệm những cảm xúc mới về thưởng tháng 13.

Một lý do quan trọng không kém là thông qua việc làm thiện nguyện, mình muốn giảm bớt áp lực và kỳ vọng đặt lên thưởng tháng 13. Không quan trọng nó ít hay nhiều, nó có đủ trả các chi phí của mình không. Thay vào đó, mình thấy việc dùng thưởng cuối năm để làm thiện nguyện thì số tiền này trở nên đáng yêu hơn, nhẹ nhàng hơn.

Nó không phải gồng gánh những tham vọng điên rồ của mình, hay những hóa đơn mà phải chờ đến tháng 13 mới đủ trả. Nó chỉ đơn giản là mang niềm vui, một bữa ăn ngon đến những ai đang cần, mang con đường học tập bớt nhọc nhằn hơn cho các em.

Mình rút hết tiền ra và chia thành hai phần để gửi cho quỹ học bổng và quán cơm. Mình không muốn gửi hết một lần vì muốn việc giúp đỡ thành một thói quen và niềm vui nhỏ mỗi tháng. Mình còn dành thời gian để trực tiếp phụ giúp các cô chú tại quán cơm.

Nhìn những người lao động với bữa cơm ngon lành, mình cảm thấy sự ủng hộ của mình thật sự có ý nghĩa. Mình luôn trăn trở về việc làm sao để giúp người khó khăn. Thật may mắn là mình biết đến quán cơm Nụ cười. Vì người lao động, ít ra có thể có một bữa ăn ngon với chi phí thấp để tiếp tục làm việc.

Với quỹ Nguyễn Hiến Lê, tuy chưa có dịp tham gia phát học bổng cho các em nhưng mình vẫn theo dõi và đọc câu chuyện về các em nhỏ hiếu học. Thật sự nhìn các em vui đến trường với cặp mới, xe đạp mới, mình thấy bản thân trưởng thành hẳn ra. Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ dùng tiền thưởng tháng 13 để làm những việc này cả. Nhưng giờ đây làm xong rồi mới thấy vui thật là vui.

Năm 2023, mình sẽ đóng góp nhiều hơn, nếu sắp xếp được sẽ đi trao quà cho các em luôn. Với hầu hết mọi người, Tết là thời điểm ai cũng mong muốn dành điều trọn vẹn nhất đến với gia đình và người thân. Nhưng những gì đã làm trong năm vừa qua giúp mình nhận ra Tết sẽ thêm ý nghĩa hơn khi có thể chia sẻ với nhiều người.

Mình thấy nhiều bạn bảo Tết ngày càng chán, nhưng với mình Tết sẽ luôn thay đổi và đồng hành với sự lớn lên của mỗi người. Thay vì thấy Tết chán, hay thấy thưởng tháng 13 mới nhận đó đã hết vèo, mình có thể bắt đầu sử dụng nó một cách khác đi và chắc chắn bạn sẽ tìm thấy niềm vui mà mình không ngờ tới.