“Tôi nghi ngờ thẩm mỹ bản thân khi hẹn hò chàng trai mê làm đẹp”   | Vietcetera
Billboard banner
28 Thg 06, 2022
Thời TrangBeautyNhật Ký

“Tôi nghi ngờ thẩm mỹ bản thân khi hẹn hò chàng trai mê làm đẹp”  

Mình từng nghĩ hẹn hò cùng một anh chàng đẹp trai, biết chăm sóc bản thân sẽ rất vui. Cho đến khi người đó thật sự xuất hiện. 
“Tôi nghi ngờ thẩm mỹ bản thân khi hẹn hò chàng trai mê làm đẹp”  

Hẹn hò một chàng trai điệu đà là một trải nghiệm thú vị | Nguồn: NVCC

Chúng tôi quen nhau qua app hẹn hò và có khá nhiều cuộc trò chuyện online trước khi gặp nhau ngoài đời. Điều khiến tôi ấn tượng là anh có vẻ biết mình đẹp trai và rất chăm chút ngoại hình. Làn da, mái tóc đến trang phục đều tạo một cảm giác chỉn chu, có đầu tư. Tuy nhiên, tôi bắt đầu nhận thấy số lần anh tự dùng điện thoại để “soi gương” dường như hơi nhiều.

Ban đầu là chỉnh tóc, kế đến chỉnh cổ áo, rồi lại căn chỉnh mọi thứ có thể… căn chỉnh. Rất nhanh sau đó, chủ đề cuộc gặp mặt từ việc tìm hiểu nghề nghiệp chuyển sang tư vấn nhan sắc.

Anh chàng thao thao bất tuyệt về thành quả chăm sóc ngoại hình của mình. Nào là làn da này đã tốn rất nhiều tiền để nó có thể láng mịn như bây giờ. Rồi mái tóc anh cũng phải tìm ra được thợ cắt và cả kiểu tóc để trông gương mặt trở nên gọn gàng hơn. Lúc này tôi có đôi chút khó chịu và cố gắng lái sang những chủ đề khác. Nhưng sự hào hứng làm đẹp của anh vẫn chưa dừng lại.

Anh mở gói quà anh tặng tôi nhân buổi đầu gặp mặt. Đó là một cây son với tone màu khá lạ với màu tôi thường dùng. Anh chàng bảo màu son tôi nhợt nhạt quá, không phù hợp với gương mặt chút nào. Không dừng lại ở môi mà còn là tóc và mùi nước hoa tôi dùng. Và đó là khoảnh khắc tôi nhận ra hẹn hò với một chàng trai quá chăm chút cũng "đời không như là mơ".

Tuy vậy, đối với tôi đây không hẳn là một buổi hẹn hò vô nghĩa. Hiếm có một anh chàng nào lại giúp tôi nhận ra nhiều điều về bản thân đến vậy. Đầu tiên, những kiến thức mà chàng ta chia sẻ thật ra nhiều điều tôi cũng không biết. Chỉ là trong buổi hẹn hò thì chuyện này có vẻ hơi giống bán hàng đa cấp.

Chuyện đáng nhớ thứ hai đó là thật may mắn khi một cô gái có thể nhìn thấy sớm những ảo tưởng về các hình mẫu khi hẹn hò. Ngày nhỏ là đam mê hẹn hò cùng thần tượng, lớn lên lại yêu thích gặp những chàng trai đẹp, thơm tho.

Nhưng giờ đây tôi nhận ra là thưởng thức cái đẹp cũng cần khoảng cách. Nhìn ngắm quá gần một chàng trai đẹp mà anh ta lại hành xử kỳ lạ thì thật khó xử. Tác giả Virginia Postrel của quyển “Sức mạnh của sự quyến rũ” cho biết quyến rũ nghĩa là nhìn từ xa, cái đẹp ẩn hiện sau một bức màn. Có lẽ người ngồi đối diện tôi hôm đó đã tự vén màn quá sớm rồi cũng nên.

Việc hẹn hò một chàng trai biết chăm chút tự nó không phải là vấn đề. Tôi chỉ cảm thấy bối rối khi đối phương không xem mình là đối tượng hẹn hò mà trở thành khán giả để phô diễn thành quả, hay thậm chí là thành một “học viên” để anh ta có thể tư vấn từ đầu đến chân.

Thiên kiến về ngoại hình khiến tôi quá tập trung vào một gương mặt đẹp mà quên rằng để một chàng trai đạt đến cảnh giới đẹp từng chi tiết như thế, anh rất có thể cũng sẽ khắc khe với người xung quanh. Sau buổi hẹn hò, tôi gặp một chút khủng hoảng về gu thẩm mỹ và hoài nghi những điều tôi biết về cái đẹp.

Nhiều lúc tôi nghĩ có thể quen một chàng trai đơn giản, sạch sẽ là được. Muốn anh ấy đẹp lên thì “uốn nắn” từ từ. Còn khi quen một chàng trai đã quá chăm chút bản thân, muốn họ sống đơn giản cũng không dễ dàng.

Tuy nhiên, hẹn hò với chàng trai này cũng giúp tôi nhìn nhận lại những mong muốn của bản thân. Đó đồng thời là một tình huống để ngẫm nghĩ về việc mở lòng và bao dung với một cá nhân khác như thế nào. Với tôi, anh quá điệu nhưng có thể trong mắt anh ấy, tôi chỉ là một cô gái “rớt môn” làm đẹp cũng nên.

Nếu như vậy, chúng ta có nên từ bỏ hay sẽ tìm cách điều chỉnh để có một buổi hẹn kế tiếp nhẹ nhàng và nhiều cảm xúc hơn? Có lẽ để những buổi hẹn kế tiếp suôn sẻ, tôi sẽ bình tâm và bắt đầu xem xét liệu màu son hiện tại có thật là không hợp hay không.

(Theo lời kể của bạn Xuân Ngọc)