"Trị liệu tinh thần" bằng việc trang trí nhà cửa | Vietcetera
Billboard banner

"Trị liệu tinh thần" bằng việc trang trí nhà cửa

Bạn có biết ngôi nhà là thứ phản chiếu lại lối sống và bản tính của con người?

"Trị liệu tinh thần" bằng việc trang trí nhà cửa

Nguồn: Pexels

Mình từng tham gia vào đủ hội nhóm Decor Nhà Đẹp trên Facebook, thả tim liên tục vào những bài đăng, luôn thúc giục bản thân một ngày nào đó phải trang trí đẹp như vậy, nhưng rồi... bỏ đấy. Cho đến khoảng nửa năm trở lại, mọi thứ thay đổi.

Khi giãn cách bắt đầu, mình phải làm việc 4 bức tường suốt gần 4 tháng, mỗi lần rời mắt khỏi máy tính, nhìn quanh, mình thấy ngột ngạt. Vì thế, mình gom hết động lực và trí lực để biến nhà thành nơi mình thấy thoải mái khi làm việc.

Bạn có biết ngôi nhà là thứ phản chiếu lại lối sống và bản tính của con người? Không gian của nhà cũng liên kết với trạng thái tinh thần của người sống bên trong. Mình khám phá ra nghiên cứu này khi đã decor một thời gian, sau đó nhận ra “tính trị liệu” trong những bước decor đã làm.

Mọi thứ bắt đầu với việc giảm bớt vật chất. Trong cuốn ‘Lối sống tối giản của người Nhật’, tác giả Sasaki Fumio đã ví việc giảm vật chất cũng như làm sạch tâm trí. Nói vậy, nhưng thực hành thì không dễ. Mình phải đặt đồ cũ ở cửa ra vào suốt một tuần rồi mới quyết định rằng mình không cần đến nó nữa. Vứt xong, mình thấm thía nhận định của Sasaki Fumio.

Tiếp theo, mình mua cây cảnh để đưa thiên nhiên vào phòng. Mình nghiên cứu về cách chăm cây, như tưới bao lần một ngày, phơi nắng lúc nào. Mình hốt hoảng khi cây bắt đầu rụng lá, hoặc vui sướng khi cây vươn những mầm non đầu tiên. Việc dồn tâm huyết chăm sóc thứ gì đó và thấy nó phát triển là một thành tựu đáng tự hào, đặc biệt với một kẻ vụng về như mình.

Có lẽ, công đoạn quan trọng nhất là phối màu cho phòng. Để an toàn, mình trung thành với tông màu trầm, từ thảm chùi chân, giấy dán tường, chậu cây cho đến thùng đựng đồ. Nhưng vì không tìm được bức tranh treo tường ăn ý, mình đặt “đại” một bức màu cam. Và dù không giống mấy bức ảnh mình đã tham khảo, nhưng nó đẹp hơn mình nghĩ rất nhiều. Thì ra, thử nghiệm những gam màu táo bạo cũng không tệ đến thế.

Trong quá trình decor, việc tham khảo trước các hình mẫu đúng là rất quan trọng, nhưng nó không nên là thứ tạo áp lực cho bản thân. Cái ghế này có thể xộc xệch một chút, miếng dán kia có thể hơi lệch tông, bức tranh cũng có vẻ hơi gắt so với bức tường. Không sao, vẫn sửa lại được. Tính trị liệu của việc decor đôi khi nằm ở quá trình chỉnh sửa, tô điểm, chứ không nhất thiết nằm ở thành quả cuối.