Từ 15/12/2025: Hát sao để không “bay” mất cái Tết? | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Từ 15/12/2025: Hát sao để không “bay” mất cái Tết?

Hỡi các "hung thần" karaoke kẹo kéo hay những "diva sân thượng" nổi hứng lúc nửa đêm ơi, “cứ hát trước 22h00 đêm thì ai làm gì được mình”, liệu còn hữu dụng không?
Thư Trần
Từ 15/12/2025: Hát sao để không “bay” mất cái Tết?

Nguồn: Unsplash/ FB Công an phường An Khê

Chúng ta ai cũng từng có một người hàng xóm đam mê nghệ thuật, sở hữu chất giọng "trời phú" (hoặc trời đánh) và một dàn loa công suất lớn. Trước đây, việc xử lý vấn nạn này thường dừng lại ở mức nhắc nhở, hòa giải hoặc... chịu trận.

Tuy nhiên, cuộc chơi đã thay đổi. Theo thông tin mới nhất (Nghị định 282/2025/NĐ-CP), từ ngày 15/12/2025, các hoạt động "liveshow tại gia" gây ồn ào sẽ bị xử lý nghiêm ngặt hơn. "Sân khấu" tại nhà giờ đây đã có những quy định (hành lang pháp lý) cực kỳ cụ thể. Đam mê không có lỗi, nhưng đam mê làm khổ hàng xóm thì chính thức có "bảng giá".

Chuyện gì đang xảy ra?

Vừa qua, trang Facebook chính thức của “Dispatch phiên bản phường” - Công an phường An Khê (thành phố Đà Nẵng), đã đăng tải loạt thông báo mang tính "tối hậu thư" gửi đến các hộ gia đình thường xuyên tổ chức hát hò gây ồn ào. Điểm đặc biệt nằm ở cách họ điểm mặt chỉ tên. Thay vì nhắc nhở chung chung, admin của trang đã liệt kê danh sách "đen" các địa điểm cần vặn nhỏ nhạc, ví dụ như:

- 5X Nguyễn Phước Nguyên

- K646/6x Tôn Đản

- Nhà hàng S.T Lê Trọng Tấn

... và nhiều địa chỉ cụ thể khác.

Thông điệp được đưa ra rất rõ ràng: "Đúng 22h00 Ad bỏ X và kèm tên chủ nhà". Đây có lẽ là một đòn tâm lý cực mạnh. Trong văn hóa Việt Nam, việc bị nhắc tên công khai trên mạng xã hội (với fanpage có sức ảnh hưởng địa phương) là một nỗi "ê chề" lớn hơn cả việc đóng phạt hành chính.

alt
Nếu che đi cái tên "Công an phường An Khê" và chiếc huy hiệu uy nghiêm, nhiều người sẽ tưởng đây là một trang tin tức giải trí showbiz nào đó đang "bóc phốt" sao hạng A. | Nguồn: FB Công an phường An Khê

“Menu” xử phạt được áp dụng ra sao?

Không chỉ dọa suông, Công an phường An Khê còn rất chu đáo khi niêm yết luôn "bảng giá dịch vụ" cho những ai vẫn muốn thử thách độ kiên nhẫn của hàng xóm và pháp luật. Họ khéo léo lồng ghép các Nghị định vào một menu "vé xem show" đầy hấp dẫn.

Hạng VIP - Gói cơ bản cho người mới nhập môn

Giá: 500.000đ - 1.000.000đ.

Điều kiện "mua vé": Bất kể ngày đêm. Đây cũng là chỗ nhiều nghệ sĩ nhân dân tự phong hay nhầm lẫn. Quan niệm “trước 10 giờ tối thì muốn hát thế nào cũng được” thực tế không hề đúng.

Luật chỉ quan tâm đến mức độ tiếng ồn, không phân biệt ngày hay đêm. Kể cả ban ngày, nếu âm thanh quá lớn và ảnh hưởng đến sinh hoạt chung – như người già, trẻ nhỏ cần nghỉ ngơi – thì vẫn có thể bị xử phạt theo khung này.

Hạng Super VIP - Dành cho các thần men đại hiệp chơi lớn

Giá: Có thể lên tới 160 TRIỆU ĐỒNG.

Điều kiện "mua vé": Hát mà máy đo độ ồn nó nhảy số “đỏ lồm”, có thể bị phạt tới 160 TRIỆU.

Dựa trên Nghị định 45/2022/NĐ-CP (và các sửa đổi bổ sung), phạt tiền dựa trên mức dBA vượt quá quy chuẩn kỹ thuật. Con số 160 triệu này (dựa trên các quy định về bảo vệ môi trường) có thể là mức trần cho những vi phạm cực kỳ nghiêm trọng, nhưng nó đủ sức nặng để khiến bất kỳ ai đang cầm micro cũng phải run tay. Lời nhắc nhở "Bán cả dàn loa chưa chắc đủ nộp" vừa hài hước vừa thực tế đến đau lòng.

alt
Hạng vé Super Vip đúng như lời admin Công an phường An Khê cảnh tỉnh: "Bán cả dàn loa chưa chắc đủ nộp". | Nguồn: An Huy

Vì sao cách làm của Công an phường An Khê gây chú ý?

Điều khiến câu chuyện lan truyền mạnh trên mạng xã hội không chỉ nằm ở quy định hay mức phạt, mà ở cách truyền đạt thông tin. Khả năng "Việt hóa" lời bài hát của Admin để gửi gắm thông điệp khiến cư dân mạng thích thú. Thay vì giáo điều cứng nhắc, họ dùng chính âm nhạc để "trị" những người yêu âm nhạc sai cách.

Ví như:

1. Đừng "Gánh mẹ" mà thành "Gánh tiền" đi nộp phạt; Ad "Gánh loa" về phường nhé.

Một pha chơi chữ đi vào lòng người. Hiếu thảo với mẹ qua bài hát đâu chưa thấy, chỉ thấy gánh nợ và mất luôn "cần câu cơm" là bộ loa kẹo kéo.

2. Đừng cố "Tái sinh" để thấy mình Tính sai... yên tâm có Ad ở đây.

Câu chốt hạ bằng một chân lý: Đừng để ta say không phải vì men mà ta say xẩm vì cái biên bản phạt nhé các "thần men đại hiệp".

Cách tiếp cận này khiến hình ảnh người chiến sĩ công an trở nên gần gũi, "đời" hơn rất nhiều. Nó cho thấy họ hiểu rõ văn hóa, thói quen sinh hoạt của người dân và chọn cách giao tiếp mềm mỏng nhưng vẫn đủ sức răn đe.

Câu chuyện karaoke phản ánh điều gì trong đời sống đô thị?

Ở góc nhìn rộng hơn, câu chuyện karaoke khu dân cư cho thấy sự thay đổi trong tư duy quản lý đời sống đô thị. Khi mật độ dân cư ngày càng cao và không gian sống ngày càng thu hẹp, những hành vi từng được xem là “chuyện nhỏ” bắt đầu tạo ra xung đột rõ rệt hơn.

Việc viện dẫn các điều luật cụ thể, dù là Nghị định 45/2022 hiện hành hay các quy định sắp tới, cho thấy lực lượng chức năng không còn chỉ nhắc nhở bằng tình cảm. Họ đã sẵn sàng công cụ pháp lý và thiết bị kỹ thuật để xử lý triệt để.

Chiến dịch “bàn tay sắt bọc nhung” này giải quyết hai vấn đề:

  • Tính răn đe: Không cần gõ cửa từng nhà mỗi đêm, sức ép từ cộng đồng và nỗi lo bị “bêu tên” đã đủ tạo tác động.
  • Tính minh bạch: Việc công khai địa điểm vi phạm cho thấy tiếng nói phản ánh của người dân đã được lắng nghe.
alt
Dĩ nhiên, sẽ có ý kiến cho rằng cách làm này hơi mạnh tay. Nhưng trong thực tế văn hóa đô thị Việt Nam, sự nể nang kéo dài đôi khi lại chính là mảnh đất dung dưỡng cho cái sai. | Nguồn: DAD/ Tuổi Trẻ

Tóm lại là

Thông điệp từ Công an phường An Khê khá rõ ràng: “Hát nhỏ, văn minh = Hàng xóm yêu, ví tiền an toàn.”

Giải trí là nhu cầu chính đáng, nhưng tự do của người này không thể xâm phạm sự bình yên của người khác. Những dòng trạng thái tưởng như vui vẻ, những ca chơi chữ đầy ẩn ý thực chất là lời nhắc nhở kịp thời cho một nếp sống đô thị văn minh hơn, tuân thủ mọi quy định của pháp luật.

Đừng đợi đến lúc “Ad bỏ X và kèm tên chủ nhà” mới hối hận, bởi khi đó, cái giá phải trả không chỉ là tiền, mà còn là việc bất đắc dĩ trở thành tâm điểm mạng xã hội theo cách chẳng ai mong muốn.