Tường Vân & Minh Nhựt: "Không nhắn tin mà thấy nhớ là biết mình... "xong" rồi!" | Vietcetera
Billboard banner
11 Thg 02, 2022
Cuộc SốngThươngKể Từ Đó

Tường Vân & Minh Nhựt: "Không nhắn tin mà thấy nhớ là biết mình... "xong" rồi!"

Mẫu ảnh Tường Vân sinh năm 1998, Minh Nhựt nhỏ hơn cô 5 tuổi. Ngoài khoảng cách về tuổi tác, họ đã vượt thêm những khoảng cách nào trong suy nghĩ để yêu nhau?
Tường Vân & Minh Nhựt: "Không nhắn tin mà thấy nhớ là biết mình... "xong" rồi!"

Nguồn: Cocosin cho Vietcetera

Nguồn: Cocosin

Vietcetera đã viết nhiều bài về tình yêu, nhưng chúng tôi chưa có cơ hội nghe và kể nhiều về tình yêu của các Gen Z.

Trong mắt người lớn, Gen Z luôn có vẻ vẫn còn trẻ con. Nhưng tình yêu của họ cũng lắm nghĩ suy. Chỉ có điều, sau rất nhiều sợ hãi, thứ chúng ta cần phải học sẽ là "Cứ yêu đi".

Chúng tôi gặp Tường Vân và Minh Nhựt - cặp đôi mẫu ảnh khá nổi tiếng trong giới, đã từng làm mẫu cho một số bộ sưu tập của NTK Nguyễn Công Trí cùng các chuyên trang về thời trang - để nghe họ chia sẻ về quá trình học về tình yêu này.

Tường Vân sinh năm 1998, Minh Nhựt nhỏ hơn cô 5 tuổi. Ngoài khoảng cách về tuổi tác, họ đã phải vượt thêm những khoảng cách nào trong suy nghĩ để bên nhau?

Hai bạn đã nghĩ gì về nhau trong lần gặp đầu tiên?

Vân: Mình và Nhựt gặp nhau lần đầu tại một buổi chụp, mình là người thiết kế, còn Nhựt được bạn mình giới thiệu để làm mẫu. Trước khi gặp, mình đã... sợ Nhựt lùn, không theo đúng concept. Đến lúc gặp nhau mới biết ổng cặp giò ổng cao quá trời luôn (cười).

Nguồn Cocosin cho Vietcetera
Nguồn: Cocosin cho Vietcetera

Nhựt: Ấn tượng đầu tiên là Vân lo cho mình lắm, lần đầu tiên mình chụp hình mà có người chu đáo với mình như vậy. Thế nên mình hơi đổ từ lúc ấy rồi.

Đâu là khoảnh khắc bạn biết mình thích người kia?

Vân: Sau buổi chụp, mình có mời Nhựt đến dự tiệc sinh nhật của mình. Hôm ấy về cả hai nhắn tin liên tục, ngày nào cũng nhắn. Có một lúc không nhắn nữa, đột nhiên mình thấy nhớ lắm. Lúc đó, mình biết mình… xong rồi!

Cả hai có sợ gì trong giai đoạn bắt đầu mối quan hệ không?

Vân: Mình còn trẻ, Nhựt cũng còn trẻ nên có lẽ sợ nhất là cả hai không được lâu dài với nhau.

Trước khi quen Nhựt, mình rất ác cảm với những người đẹp trai. Mình thấy họ đào hoa quá, hẳn là sẽ nguy hiểm. Nhưng gặp Nhựt vài lần, thấy bạn này ít nói, mà nói chuyện cũng "lọng cọng", đối xử với mình chân thành. Mình cảm giác nếu không ở bên Nhựt ngay khi ấy thì sẽ hối hận lắm. Vậy nên cứ yêu thôi.

Nguồn Cocosin cho Vietcetera

Nhựt: Sợ nhất là mình không chứng minh được tình cảm của mình với Vân thì sẽ dễ mất Vân. Còn lại thì không sợ gì, mình nghĩ cứ nên yêu một cách thoải mái và tập trung cho hiện tại sẽ tốt hơn.

Vân: Khoảng cách về tuổi tác giữa cả hai cũng là một chuyện đáng nói, nhưng tụi mình không suy nghĩ tiêu cực mà đón nhận mọi thứ rất tự nhiên. Chỉ có lúc về quê Nhựt chơi, người ta hỏi mình bao nhiêu tuổi, mình trả lời “98” cũng hơi sượng đó…

Cùng là mẫu ảnh, cả hai có sự hỗ trợ lẫn nhau thế nào trong công việc?

Nhựt: Khi không làm việc chung thì mình sẽ đến chỗ Vân chụp hình để giúp đỡ, và ngược lại. Mình có thể đem nước cho bạn uống. Còn Vân có thể để ý là mình đói, mình cần dặm phấn hay tạo kiểu thế nào để lo cho mình.

Vân: Còn khi hai đứa làm việc chung thì chẳng ai hỗ trợ ai hết. Tụi mình tạo dáng dễ dàng và tự nhiên như khi ở bên nhau.

Nhựt: Chỉ có điều sau khoảng thời gian dài chụp chung với Vân, mình bị "liệu" dáng của Vân luôn. Không chỉ về cách tạo kiểu, mà mọi người hay nói mặt hai người giống nhau nữa chứ!

Lần cãi nhau nào là to nhất của cả hai?

Vân: Hôm ấy cãi nhau với một lý do rất giống người người nhà nhà - Nhựt không chịu đăng hình mình lên mạng xã hội. Ban đầu, mình cũng không chú ý đến chuyện này đâu. Nhưng mỗi khi bị người khác hỏi đến, mình lại cảm thấy cô đơn. Mình đi Vũng Tàu, cắt hết mọi liên lạc để thể hiện sự giận dữ.

Nguồn Cocosin cho Vietcetera
Nguồn: Cocosin cho Vietcetera

Nhưng mình luôn tìm cách tự giải quyết mọi điều trong lòng. Khi đã bình tĩnh trở lại rồi, Nhựt có giải quyết ra sao mình cũng không còn quá để tâm nữa.

Lúc cãi nhau, không bao giờ Nhựt giải quyết được mọi việc ngay đâu. Tại… có hiểu mình nói gì đâu mà giải quyết.

Nhựt: Thật ra mình cũng sợ bị "vặn" lắm. Mình luôn cố gắng để hiểu, để biết Vân cần gì và tìm cách giải quyết mọi chuyện sau đó.

Hồi ấy, Facebook mình toàn đăng ảnh công việc thôi nên mình không nghĩ đây là vấn đề. Nhưng sau đợt sợ hãi đó thì mình tự học cách đăng hình cả hai luôn.

Ngoài ra thì cả hai chẳng mấy khi cãi nhau, tụi mình cứ yêu nhau một cách rất yên bình vậy thôi.

Một cuộc hẹn lý tưởng với cả hai sẽ là thế nào?

Vân: Đơn giản lắm, chỉ cần mặc đồ đẹp. Và phải mặc đồ đẹp nhé vì cả hai thích diện lắm. Cả hai có thể đi đến quán cà phê yên tĩnh và ngồi nói chuyện về thời trang. Hoặc là cùng ngồi chơi xếp gỗ và đọc sách, nhưng phải là Nhựt đọc sách cho mình nghe. Vì mình học vẽ là đã từ chối việc đọc rồi. Mình có thể dạo phố hoặc đi du lịch, tới Đà Lạt chẳng hạn.

Chỉ vậy thôi, chỉ cần có hai đứa thì chỗ nào cũng vui.

Nguồn Cocosin cho Vietcetera
Nguồn: Cocosin cho Vietcetera

Nhựt: Và quan trọng là phải mặc đồ đẹp. Một lần đi Đà Lạt là mất gần cả tháng nghĩ xem nên mặc đồ gì.

Bài học lớn nào mà bạn học được từ người kia?

Vân: Học được từ Nhựt sự không sợ hãi.

Ngày xưa, từ tính cách cho đến phong cách thời trang, mình chỉ luôn ở trong vùng an toàn. Lúc nào mình cũng tự ép bản thân phải ở trong khuôn khổ (con gái tóc phải dài, mặc đồ phải kín đáo) và luôn sợ hãi người khác đánh giá.

Nhựt thì thoải mái và phóng khoáng. Một phần nhờ Nhựt, mình đã dám bước ra khỏi vùng an toàn. Bây giờ, mình chỉ mặc đồ vì mình thấy đẹp , không còn quá quan tâm để ý đến người khác nữa.

Nhựt: Hồi trước, mình bảo thủ lắm. Lúc nào cũng muốn ý kiến của mình là nhất. Lúc quen Vân, mình phải học cách biết lắng nghe nhiều hơn. Mình dấn thân làm nghệ thuật từ sớm và không học Đại học. Thế nên Vân đã dạy mình rất nhiều về các kiến thức thiết kế, cách phối đồ.

Nguồn Cocosin cho Vietcetera
Nguồn: Cocosin cho Vietcetera

Vân: Nhựt dù không qua đào tạo nhưng là một người rất có gu. Mình rất thích cách bạn ấy phối đồ. Nhựt nói là học được từ mình, nhưng thật ra mình cũng để ý đến và bắt chước từ bạn ấy, chỉ là một cách có lý thuyết hơn mà thôi.

Bạn nghĩ có tình yêu hoàn hảo trên đời không?

Cả hai: Nhiều khi tình yêu hoàn hảo quá thì sẽ không biết trân trọng đâu. Tụi mình sẽ tập trung vào hiện tại và cố gắng để giúp cả hai cùng nhau tốt hơn. Điều gì có thể chấp nhận được, tụi mình sẽ làm, không thì phải giao tiếp để cùng cải thiện.

Dù mình không biết ngày sau thế nào, nhưng ít nhất hôm nay khi ở bên nhau, tụi mình luôn cảm thấy yên bình và hạnh phúc. Vậy nên, cứ yêu đi đã.

KỂ TỪ ĐÓ là chuỗi nội dung nói về những câu chuyện trải nghiệm rất đời, rất quen thuộc với tất cả những ai là phái nữ, được hợp tác sản xuất giữa thương hiệu thời trang COCOSIN và Vietcetera với thông điệp “Embracing Women’s Confidence Through Fashion”.

COCOSIN là thương hiệu thời trang Việt Nam có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2012. Mục tiêu ra đời của COCOSIN là truyền cảm hứng và tôn vinh sự tự tin của mỗi người thông qua ngôn ngữ thời trang. Một mẫu hình phụ nữ hiện đại, tự tin, bản lĩnh là những điều mà COCOSIN luôn muốn tạo dựng cho đối tượng khách hàng.