Tuyết Lan: “Người mẫu là nghề, là nghiệp. Còn với mình, đó là định mệnh” | Vietcetera
Billboard banner
17 Thg 01, 2022
Thời TrangPeople in Fashion

Tuyết Lan: “Người mẫu là nghề, là nghiệp. Còn với mình, đó là định mệnh”

"Từ nhỏ, Lan đã ý thức rằng việc trở thành người mẫu chính không chỉ là đam mê mà còn là cách tận dụng phước phần trời ban."
Tuyết Lan: “Người mẫu là nghề, là nghiệp. Còn với mình, đó là định mệnh”

Nguồn: Tín Phùng cho Vietcetera

Logo

Xuất phát điểm là một tân binh vào nghề, Tuyết Lan quyết tự thân lập nghiệp ở nước ngoài, từng bước vươn lên vị trí hạng A, dần có được nhiều lời mời diễn show quốc tế. Thậm chí, cô còn góp mặt trên sàn diễn của một trong những nhà mốt danh giá nhất hành tinh - Louis Vuitton.

Nhiều người hẳn sẽ nghĩ, Tuyết Lan may mắn - song đó chỉ là phần rất nhỏ.

Để có được hành trình người mẫu “trải hồng” như mọi người thấy, Tuyết Lan của 10 năm trước - từ Á Quân Vietnam's Next Top Model 2010 mùa 1, đã phải rất mạnh mẽ và trưởng thành hơn qua rất nhiều bài học.

Tất cả câu chuyện này đã được Tuyết Lan nhìn lại và chia sẻ với Vietcetera khi cô trở về Việt Nam sau 2 năm “mắc kẹt vì dịch bệnh” tại Singapore.

Cỏ có xanh hơn bên kia ngọn đồi?

Xuất ngoại để lập nghiệp vốn dĩ đã khó, càng khó hơn khi đó là lĩnh vực người mẫu. Chuyện của Tuyết Lan cũng không ngoại lệ.

Từ những ngày còn “chân ướt chân ráo” gia nhập thị trường quốc tế đến nay, Tuyết Lan đúc kết lại có hai thử thách lớn nhất mà cô đã vượt qua để có được thành công: xây dựng được trực giác, sự nhạy cảm của nghề và sự định danh, định tính của bản thân.

Thứ nhất, cái gọi là trực giác nghề nghiệp thì có thể hiểu đơn giản là sự quan sát nhạy bén môi trường xung quanh, bao gồm ứng xử với đồng nghiệp và sự tương tác với các ê-kíp khác nhau. Thứ hai, về định danh thương hiệu (cá nhân), Tuyết Lan cho rằng việc giữ bản sắc, quốc tịch là một thử thách vô cùng khó với người mẫu khi ra trường quốc tế.

“Mọi người (đồng nghiệp nước ngoài) rất quan tâm chuyện mình đến từ nước nào bởi việc xuất thân từ thị trường thời trang là rất quan trọng. Một show diễn chỉ được chọn nhiều lắm là một hoặc 2 người Châu Á, và sự ưu tiên thường dành cho những người mẫu đến từ đất nước có ngành thời trang thật sự phát triển, để bộ sưu tập (BST) và thương hiệu đó được đất nước đó ủng hộ.

Nhiều lần đi show ở Mỹ, có (model) agency nói Lan cứ nhận mình là người Trung Quốc đi sẽ được săn đón và nhiều cơ hội hơn. Nhưng Lan từ chối làm điều đó - dẫu biết điều này sẽ khiến công việc về sau gặp trở ngại.”

Tuyết Lan chia sẻ cô tin vào tính nhân quả của những nỗ lực. Nếu bản thân đủ thực lực, hiểu rõ mình đang làm gì thì việc mình “tận dụng” một quốc tịch khác sẽ không còn quan trọng và cơ hội rồi sẽ đến - dù chậm hay nhanh, cách này hay cách khác.

alt
Nguồn: Tín Phùng cho Vietcetera

Khiêm tốn trước, first face hay vedette tính sau

Khi được hỏi về bí quyết giúp Tuyết Lan trụ vững với nghề, cô chỉ đơn giản đưa ra 3 từ: khiêm tốn, lễ phép và học hỏi.

Đặc thù của nghề mẫu là học và phát triển từ chính những trải nghiệm, tuy nhiên trải nghiệm của một người là hữu hạn nên việc học hỏi thêm từ bạn bè đồng nghiệp xung quanh sẽ giúp người mẫu tối ưu thời gian. Để làm được điều này, sự tôn trọng bạn nghề, biết phép tắc ứng xử là tối quan trọng khi không chỉ hoàn thiện nhân cách bản thân mà còn giúp phong thái làm việc của mình chuyên nghiệp hơn trước mọi người.

alt
Nguồn: Tín Phùng cho Vietcetera

Cũng vì lí do này, Tuyết Lan nhận định first face hay vedette chưa bao giờ là quan trọng với bản thân cô.

“Đúng là trở thành first face hay vedette của show diễn là niềm vinh dự và may mắn của một người mẫu, nhưng không phải điều gì quá lớn để những người làm nghề phải đánh đổi, hy sinh.” - Tuyết Lan nói. Ưu tiên hàng đầu của một người mẫu chuyên nghiệp là làm sao thể hiện được hết tinh thần của nhà thiết kế, bộ sưu tập.

Sải bước cho “huyền thoại”

Trong danh sách các mốc sự nghiệp đáng nhớ nhất của mình, chắc chắn Tuyết Lan sẽ không thể bó qua sự kiện được chọn làm người mẫu góp mặt ở show quốc tế ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè 2021 của Louis Vuitton (LV) diễn ra tại Bảo tàng ArtScience (Singapore).

“Lúc casting cho LV Lan cũng hồi hộp nhưng không nghĩ mình được chọn vì sự cạnh tranh và cũng vì 1 tháng trời chưa thấy hồi âm. Cho đến khi nhận được lời mời chính thức, mình tự hào vô cùng vì là người mẫu Việt Nam duy nhất xuất hiện trong show mang tầm cỡ quốc tế như thế. Cảm giác nó như là bước đệm mở ra một chương mới trong sự nghiệp người mẫu của mình.

Rồi đến khi show chuẩn bị diễn ra tại bảo tàng Art Science (Singapore), một trận mưa trút xuống sàn diễn vì trần mở. Đây là tình huống bất ngờ, đồng thời là thử thách lớn với toàn bộ ê-kíp. Xui làm sao nước ngập qua tới mắt cá chân dù Lan đã mang giày cao 1 tất 7. Mọi người bắt đầu hoảng nên muốn người mẫu ra dợt thử. Kết quả là mọi người té hết.

May mắn là lúc gần bắt đầu show thì mưa tạnh, nhưng nước vẫn không bớt ngập đi khiến rất nhiều bạn mẫu bị té. Hôm đó cũng may là bộ đồ của Lan khá gọn, dễ đi chứ nếu là những chiếc đầm maxi dài quá chân thì sẽ rất vướng, quấn vào trong giày.

Ngẫm lại, chưa bao giờ trong cuộc đời đi diễn của Lan có nhiều nỗi lo như vậy. Và may quá, mình đã không té.” - Tuyết Lan kể.

Ngày về

Lần gần nhất, Lan có việc qua Singapore và cũng như nhiều người Việt khác, bị kẹt ở đây trong suốt giai đoạn dịch bệnh. Vì không chuẩn bị trước nên tất cả hành trang Lan có lúc đó chỉ là vài bộ đồ và một số tư trang khác. Thời gian này, Tuyết Lan vượt qua bằng một tinh thần lạc quan và sự tự lập được tôi luyện những ngày ở Mỹ.

“Lan tranh thủ biến khó khắn thành cơ hội. Biết khó để trở về nước, Lan ở Sing chuẩn bị trước một số kế hoạch làm việc, đồng thời quy định giãn cách của đảo quốc khá thoáng nên tận dụng đi chợ, đi công viên nhiều hơn (chỗ Lan ở có rất nhiều rừng, công viên công cộng).”

Tiếp đó, Lan lên danh sách những chỗ đi mới để mỗi ngày trôi qua không bỏ phí và nhìn thấy được nhiều điều mới hơn ở đất nước này. Nói chung, cả thời gian này Lan học được nhiều thứ, học được cách xoay xở để tự cứu lấy mình.

Giai đoạn đó công việc của Lan ở Sing tốt, hợp đồng quảng cáo đến liên tục, là một trong những người mẫu kiếm tiền nhiều nhất agency. Lan nghĩ mình đã sẵn sàng dành những năm tiếp theo ở Sing.

alt
Nguồn: Tín Phùng cho Vietcetera

Nhưng sau tất cả, Tuyết Lan ở vai trò nào cũng chỉ là một đứa con gái nhỏ của gia đình.

Vào lúc dịch ở Việt Nam ở cao điểm, khi nghe gia đình (mẹ, chị gái và cháu) bị Covid tại Việt Nam, Lan đã rất sợ và khóc. Ở Sing để làm gì nếu nhỡ đâu mình mất đi người thân, những điều mình làm được, những điều mà mình có, sẽ không còn một ý nghĩa gì nữa. Đó là lúc Lan quyết định bằng mọi giá phải trở về. Từ năm 20 đến 31 tuổi, Lan đã không ở nhà thường xuyên và lúc này cô muốn bù đắp cho gia đình mình.

Lan chỉ nghĩ mình là người Việt Nam thì đi về nhà là tốt nhất. Đơn giản là như vậy.

Đón xem Have a Sip After Hours mỗi thứ Năm hằng tuần vào lúc 20h.

Cảm ơn nhãn hàng bia Tiger Crystal đã đồng hành cùng Have a Sip After Hours. Tiger Crystal tin rằng trong mỗi chúng ta luôn có một đam mê cháy bỏng. Chỉ cần bạn bật "sảng khoái”, đam mê sẽ bùng cháy cùng bạn vượt qua mọi thử thách.

Tiger Crystal sảng khoái luôn đồng hành cùng bạn trên hành trình chinh phục đam mê!

Chân thành cảm ơn CANDI SHOP đã tài trợ địa điểm ghi hình cho chương trình.