30 Tuổi, mình lọt vào Forbes Under 30 Việt Nam | Vietcetera
Billboard banner
16 Thg 02, 2022
Sáng TạoĐiện ẢnhNữ Công

30 Tuổi, mình lọt vào Forbes Under 30 Việt Nam

"Ước mơ của mình là đi làm phim."
30 Tuổi, mình lọt vào Forbes Under 30 Việt Nam

Nguồn: Hà Lệ Diễm.

Hồi tháng 12/2021, Forbes Việt Nam có liên hệ với mình. Họ nói mình lọt vào danh sách #Under30 nhưng quả thực mình không biết họ trao giải như thế nào.

Đến hôm qua thì họ công bố danh sách và quả thực mình cảm thấy vui. Ước mơ của mình là đi làm phim. Từ ngày dẫn thân vào con đường làm phim tài liệu, mình thấy niềm vui ở đó.

Năm ngoái, bộ phim tài liệu Children of the Mist (Những đứa trẻ trong sương) của mình đoạt giải Đạo diễn xuất sắc hạng mục Tranh giải quốc tế dành cho phim đầu tay tại Liên hoan phim tài liệu quốc tế Amsterdam 2021.

Mình làm phim Children of the Mist, từ quay phim đến hậu kỳ xong xuôi là vào khoảng 4 năm (2017 - 2021). Mình vẫn còn nhớ, buổi quay cuối cùng là vào tháng 06/2021, một ngày mùa hè nóng nực.

Hiện tại mình muốn mang tác phẩm của mình tham gia một số liên hoan phim quốc tế. Đây sẽ những trải nghiệm quý giá và đặc biệt nhất trong cuộc đời mình.

Ngoài ra, mình cũng đang chuẩn bị để có thể mang bộ phim tới khán giả yêu thích điện ảnh nói chung, và phim tại liệu nói riêng. Hiện tại mình đã tìm được những đơn vị có thể phát hành Children in the Mist tại Việt Nam và trên thế giới.

Thời gian gần đây, mình vẫn đi khảo sát mấy chỗ cũ đã đến trước đó. Mình đi Tây Nguyên và miền Tây xem có gì hay. Dù chưa có dự định gì cụ thể trong đầu, mình vẫn cứ đi và nhìn ngắm trước đã.

Mình chỉ làm phim tài liệu độc lập được thôi. Nên mình cứ đi và nếu có gì hay thì sẽ làm phim. Những lúc không làm gì mình thích về nhà cùng bố, mẹ. Mình thích quanh quẩn trong nhà, làm vườn, làm những món ăn đơn giản từ những gì gia đình trồng và nuôi được.

Khi đến thời điểm, mình lại nhấc người đi làm phim.