"Ba bị... thao túng tâm lý" | Vietcetera
Billboard banner
23 Thg 11, 2023
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Ba bị... thao túng tâm lý"

Vào đầu những năm 2010, khi cả thế giới rần rần vì iPhone thì ba mình vẫn một lòng một dạ với chiếc Nokia đập đá...
"Ba bị... thao túng tâm lý"

Nguồn: Ảnh do nhân vật cung cấp

Mình ra đời khi mà ba đã gần 40 tuổi. Do khoảng cách tuổi tác khá xa nên có lúc mình thấy ba hơi… bảo thủ.

Vào đầu những năm 2010, khi cả thế giới rần rần vì iPhone thì ba mình vẫn một lòng một dạ với chiếc Nokia đập đá bởi vì “xì mát phôn chỉ dành cho tụi trẻ chúng bây”.

Sau khi cái Nokia bị mất, anh trai mình mãi mới “dụ” được ba đổi qua smartphone.

Giờ thì ba mình “dính” smartphone luôn rồi. Zalo, e-banking, MoMo, ba mình xài hơi bị mượt mà luôn. Nhưng mấy năm rồi ba vẫn không chịu dùng Facebook vì cho rằng mạng xã hội chỉ toàn “sống ảo”.

Bởi vậy, lúc ba đòi mình tải TikTok, nói thật là mình hơi… sốc. Mình chỉ tải thôi, còn ba coi gì trên đó thì mình chịu. Chỉ biết là ba coi nhiều chắc cũng ngang ngửa mình *cười*.

Gần đây, nhà mình mới nuôi bé cún. Bé dễ thương lắm luôn, chỉ tội còn nhỏ nên hay đi bậy trong nhà. Mà ba mỗi lần ăn gì thì cũng sẽ không cầm lòng được mà cho bé một ít. Có lần mình rầy:

- Sao ba cứ cho nó ăn hoài? Một lát là cả nhà thi nhau đi hốt đó.

- Biết sao giờ. Ba bị nó… thao túng tâm lý.

alt
Đôi mắt ấy đã lạc vào tim ba. | Nguồn: Ảnh do nhân vật cung cấp

Câu chuyện cho bạn M.T chia sẻ