Ca sĩ Orange: “Những gì tôi biết về bản thân mình là do người ta nói” | Vietcetera
Billboard banner

Ca sĩ Orange: “Những gì tôi biết về bản thân mình là do người ta nói”

Tập HAS này không chỉ có host Thuỳ Minh và Orange, mà còn có màn “đánh úp” của diva Hà Trần - người đứng sau dàn xếp để gây bất ngờ cho nhân vật chính.
Ca sĩ Orange: “Những gì tôi biết về bản thân mình là do người ta nói”

Nguồn: Bobby Vu cho Vietcetera

Vào nghề ở tuổi đời rất trẻ, nhưng sau nhiều năm ca hát, có thể khẳng định rằng khó có một ca sĩ nào có thể hát những bản hit Người lạ ơi, Chân ái… hay hơn chính Orange. Và nếu Orange đứng trên sân khấu là cô gái nhỏ với giọng hát nội lực, một trong những ca sĩ thuộc thế hệ Gen Z có thành tích đáng nể, hay một Mộng Cam dí dỏm, hài hước, hay tạo meme trên mạng xã hội.

Thì trong tập podcast Have A Sip: Dark Hours lần này, Orange vẫn vui vẻ, vẫn khiến host Thuỳ Minh phá lên cười vô số lần, nhưng khán giả cũng có thể nhìn thấy một Orange với đầy tự sự, và lớp lang cảm xúc đến nỗi… không thể diễn tả thành lời.

Buổi trò chuyện còn có sự có mặt bất ngờ của Diva Hà Trần - nữ ca sĩ gạo cội đã nhiều lần kết hợp với Orange trong các dự án âm nhạc, gần đây nhất là ca khúc Có bao lần trong album Cam’on. Nhờ sự xuất hiện bất ngờ này, khán giả cũng có thể thấy được sự tương phản về góc nhìn, suy nghĩ giữa hai thế hệ: Gen Z và Baby boomer.

Nhưng sự đối lập này không nhằm mục đích đánh giá quan điểm nào là đúng, ý kiến nào là sai, vì có thể Orange vài chục năm sau sẽ có góc nhìn khác đi, hay diva Hà Trần trong nhiều năm trước cũng đã từng có những suy nghĩ như thế.

(Tên heading được đặt dựa trên lời bài hát của các ca khúc trong album Cam’on của Orange)

“Có bao lần em ước mình đừng già hơn”

Orange: Dù thuộc thế hệ genZ nhưng nữ ca sĩ hay bị mọi người đánh giá là già hơn so với tuổi thật, khiến cô phần nào buồn và tủi thân. Orange cũng tự thấy mình có những nỗi lo của một người 35 tuổi, sợ mình sắp gần hết thời gian được sống trên đời, nên làm gì cũng rất vội vàng, để rồi dẫn tới những quyết định sai lầm.

alt
Dù ở hai thế hệ khác nhau, nhưng cả Orange và diva Hà Trần đều cảm thấy không hề xa lạ, ngược lại còn có sự kết nối, đồng điệu sâu sắc | Nguồn: Bobby Vu cho Vietcetera

Diva Hà Trần: “Nhưng nếu già trước tuổi thì khi chúng ta già thật thì sẽ trẻ ra đấy. Vì đã già sẵn rồi nên có gì đâu mà già nữa?”

“Sau cuộc tình, ai mà chẳng đau một mình?”

Orange: Dù tự nhận mình cũng có khá nhiều ưu điểm “cơ bản” của một người bạn gái tốt - Biết nấu ăn, tự lập và luôn tìm cách làm mới tình yêu, những chuyện tình yêu của cô lại không mấy suôn sẻ. Và tình yêu tưởng chừng là chất liệu giúp cuộc sống của một người trẻ ngày càng rực rỡ, thì tình yêu của Orange lại khá… bấp bênh.

Diva Hà Trần: “Ơ nhưng mà em có thừa nhận là nhờ sự đau khổ này em mới viết ra được cả album không? Em đã câu được một con cá rồi còn gì. Và việc trở thành một nghệ sĩ đồng nghĩa chúng ta không thể cầu an được. Vì nếu yên bình quá thì… làm gì có tác phẩm.”

“Em à, trời tối khuya lạnh lắm, sao em không về nhà gieo mình vào những êm ả?”

Orange: Giữa những khoảnh khắc tan vỡ, cô đã từng muốn làm hại bản thân, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời. Nhưng đúng lúc đang ngổn ngang trong những suy nghĩ tiêu cực, một quý nhân đã thay đổi cuộc đời cô, dù họ chỉ lướt qua bên đời một lần duy nhất. Đó chính là… bác tài xế taxi.

alt
Orange tại podcast Have A Sip lần này là Orange đã uống đến ly rượu thứ...4 | Nguồn: Bobby Vu cho Vietcetera

“Em ơi, em có biết dòng sông này đang đẹp đẽ không, và nếu em làm điều gì dại dột, nó sẽ phải chứng kiến điều ấy và không còn đẹp đẽ nữa.” Câu nói này khiến cô thôi có những suy nghĩ làm hại bản thân và tiếp thêm động lực tiếp tục sống.

Diva Hà Trần: “Nhờ có bác ý mà ngày hôm sau em mới được gặp chị đấy, mới có màn kết hợp giữa hai chị em mình chứ!”

“Ta đã đi được đoạn đường này, đâu thể buông tay thật mau?”

Orange: Trong những năm vừa qua, những gì Orange biết về bản thân là do nghe từ người khác. Từ việc phải quản lý hình thể như thế nào, đâu là con người thật sự của cô, cô thực sự muốn gì đều là do mọi người quyết định. Và khi một người không hiểu rõ được mình, thì mọi người cũng không hiểu được cô đang trải qua vấn đề gì, những đấu tranh trong tâm lý của cô cũng chẳng mấy ai thấu hiểu.

Orange cũng tự nhận mình là người không giỏi diễn đạt bằng lời nói (bằng chứng là cuộc trò chuyện của cô trong tập Have A Sip này). Nhưng sau những biến cố, cô đã bắt đầu hiểu rõ về mình hơn, tập lắng nghe cơ thể muốn gì, và bớt sợ phải ngủ một mình. Cô chấp nhận tất cả những cảm xúc bên trong, có hỗn loạn, tiêu cực, đôi khi đanh đá và đặc biệt là siêu… già

Diva Hà Trần: “Giờ mới biết cũng chưa muộn đâu, vì 27 tuổi mà biết được chừng này là hay rồi đấy! Và khi biết tập trung vào bản thân, đầu óc thông thoáng và biết để tâm, ta có thể trở thành bất cứ hình mẫu nào mà ta muốn.”

alt
Việc chấp nhận khiến cô yêu bản thân mình hơn | Nguồn: Bobby Vu cho Vietcetera

Cuộc trò chuyện lần này đúc kết bằng một câu hỏi host Thuỳ Minh dành cho Orange: “Mối quan hệ giữa em với tình yêu như thế nào?”. Không chỉ riêng nữ ca sĩ, mà khi nhắc đến tình yêu, nhiều người sẽ lập tức nghĩ đến một người nào đó, một vật nào đó, chứ ít khi nghĩ đến bản thân đầu tiên. Và phải chăng, cũng là câu hỏi như thế, nhưng ta nhớ về mình trước nhất, thì có phải ta sẽ hạnh phúc và bớt đau khổ hơn?