Cởi Mở: Lần đầu ngoại tình | Vietcetera
Billboard banner
27 Thg 03, 2021
Cuộc SốngThương

Cởi Mở: Lần đầu ngoại tình

Tình dục chiếm phần lớn định nghĩa ngoại tình, nhưng không phải lúc nào nó cũng là nguyên nhân gốc rễ.
Cởi Mở: Lần đầu ngoại tình

Nguồn: Pexels

“Thật ra anh mới đính hôn rồi.”

Bạn trai tôi nói, khi chúng tôi mới hẹn hò được ba tháng.

Câu này lý giải cho việc tại sao anh luôn đặt phòng khách sạn khi chúng tôi ngủ với nhau, không cho tôi gặp bạn bè anh vì “chưa sẵn sàng”, và không add tôi trên Facebook vì “anh không tin vào mạng xã hội”.

Tôi đứng hình 30 giây, trong đầu vụt qua những lựa chọn: hất cốc rượu vào mặt anh ta. Hoặc bật khóc tức tưởi. Hoặc bỏ về. Nhưng hơn hết, tôi chưa thể chấp nhận được việc “thằng tồi” này lại qua mắt tôi thành công.

Vậy nên, nuốt cục nghẹn, tôi từ tốn đáp lại, “À, ra là anh lừa em và giấu vợ. Ủa tại sao vậy?”

“Em không trách anh đâu, em chỉ muốn hiểu anh thôi,” tôi diễn, tự nhủ mình phải nghiên cứu triệt để tâm lý của hắn. Đằng nào thì trái tim tôi cũng tan vỡ rồi; không thể để lần sau tiếp tục ngu muội.

Rủi ro của tình dục sớm

Tôi là khách ở nhà hàng của Phan, sau một lần review 5 sao thì được anh mời đi uống. Tôi bị cuốn vào khi trò chuyện với anh về hạt higgs và ý nghĩa cuộc đời, những chủ đề tôi không thường kiếm được người để chia sẻ.

Cuối buổi hẹn đầu tiên, tôi hỏi thẳng, “Anh còn độc thân không?”. Sau một tiếng “Có”, tôi kéo anh vào hôn.

Chỉ cần thích ai thôi đã đủ để mình có cái nhìn thiên vị về họ. Đằng này, chúng tôi còn ngủ với nhau. Dưới ảnh hưởng của các hormone tình yêu, tôi không nhìn thấy Phan thực ra là một người bị rối loạn ái kỷ.

Tôi sẽ không bao giờ ngủ với ai trước khi quan sát họ thật kỹ nữa. Không phải vì xã hội sẽ gọi tôi là thứ dễ dãi (2021 rồi!), mà vì tôi cần lý trí của mình nguyên vẹn.

Tình dục và định nghĩa “ngoại tình”

Xem porn hoặc mộng tinh về người khác có bị coi đó là ngoại tình không?

Định nghĩa về “ngoại tình” với mỗi cá nhân và mỗi thời đại lại khác nhau. Nhưng nhìn chung, một người được coi là ngoại tình khi họ vi phạm ranh giới tình dục với người ngoài - dù là sexting, hôn, hay làm tình (Theo ted.com).

Quan niệm về ngoại tình thường coi nặng tình dục hơn tình yêu. Có tình cảm với người khác nhưng “chưa làm gì nhau” thì “chưa có gì” để tính. Còn ngủ với người khác, kể cả là người mình không yêu, thì chắc chắn là ngoại tình - trong trường hợp này là Phan với tôi.

Trước khi gặp tôi, Phan đã nhiều lần nghĩ về việc ngủ với người khác. Có lần đang làm tình với vợ, anh tưởng tượng ra khuôn mặt tôi rồi xuất tinh.

Bạn bè tôi đã kết hôn cũng từng bông đùa về những ý nghĩ tương tự. Chỉ khác là họ rào chắn điều đó trong tâm tưởng. Tuy chật vật, họ vẫn giữ được giới hạn họ đã thỏa thuận với bạn đời: không biến suy nghĩ thành hành động. Đó là thành trì cuối cùng của một cuộc hôn nhân.

Vì sao người ta ngoại tình?

Tình dục chiếm phần lớn định nghĩa ngoại tình, nhưng không phải lúc nào nó cũng là nguyên nhân gốc rễ.

Một nghiên cứu trên 495 người về ngoại tình chỉ ra đến 8 động cơ ngoại tình phổ biến. Theo thứ tự từ lớn đến nhỏ là:

  • Không còn yêu người kia nữa
  • Muốn trải nghiệm sự đa dạng
  • Cảm thấy không nhận đủ sự chú ý từ bạn đời
  • Do tác động ngoại cảnh như cồn hoặc “bị dụ dỗ”
  • Tăng nhận thức giá trị bản thân (self-esteem)
  • Cơn tức giận
  • Thiếu cam kết gắn bó

Và cuối cùng mới là ham muốn tình dục.

Theo nghiên cứu này thì ca của Phan hội tụ 4/8 động cơ.

Đến lúc Phan gặp tôi, hai người họ đã yêu nhau được 12 năm, lâu đến mức người ta đồn là chia tay rồi. Phan vẫn ngủ với vợ, và anh nói vẫn yêu vợ. Tôi nghĩ anh không nói dối lần này. Sau ngần ấy năm, đam mê đã chết và chuyển hóa thành tình thương.

Phan vẫn muốn được chú ý bởi người khác. Và anh đói cái cảm giác hào hứng của việc chinh phục. Nó nhắc anh rằng anh vẫn còn sung sức và hấp dẫn. Ngoại tình là một cơ chế trả thưởng. Anh đứng thẳng lưng và xông xáo hơn trong công việc sau mỗi lần ngủ với tôi.

Anh thú nhận mình bị rối loạn ái kỷ. Sự tự ti và tự tin cực đoan xen kẽ nhau bẻ gãy la bàn đạo đức của anh.

Nếu sâu thẳm trong Phan mong muốn một tình yêu bền vững, nhưng sự ái kỷ của anh phá hủy mọi thứ, thì anh có phải nạn nhân không? Có hy vọng gì cho Phan - và quan trọng hơn, người thật lòng yêu Phan?

Bạn có đủ mạnh mẽ để nói không?

Sau 4 tiếng nói chuyện, tôi không còn nghĩ Phan là người xấu xa. Anh chỉ yếu đuối và không thể vượt qua mặt tối của mình.

Bố mẹ tôi không phải một cặp đôi hạnh phúc. Những gia đình xung quanh tôi lâu lâu lại xuất hiện một vụ ngoại tình mà mọi người đều tặc lưỡi, “Ôi dào, ông ăn chả bà ăn nem là chuyện thường.”

Nếu tình yêu không là đủ để giữ chân một người, tôi không biết sức mạnh nào mới có thể.

Phan bảo anh đã ở bên vợ quá lâu để chia tay. Ở bên cô ấy, anh tự hỏi mình đã có thể là ai nếu bỏ vợ. Nhưng nếu mất cô ấy, anh không biết mình là ai nữa. Nên anh “nhờ” tôi đừng nói với vợ.

Tôi tự nhủ, nếu không thể tin vào tình yêu thì ít nhất phải tin vào công lý.

Mấy ngày sau, tôi truy ra số của vợ Phan. Tôi gửi một tin nhắn nặc danh kể lại tất cả, rồi chặn số của cả hai người.