Dành một phần ba cuộc đời mình để yêu đơn phương, và tớ không hối hận về điều đó | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Dành một phần ba cuộc đời mình để yêu đơn phương, và tớ không hối hận về điều đó

Người ta hay bảo "tình chỉ đẹp khi còn dang dở", nhưng với tớ, câu nói ấy chỉ đúng một nửa…
Báo Hồng
Dành một phần ba cuộc đời mình để yêu đơn phương, và tớ không hối hận về điều đó

Món quà này tớ tự tay móc cho cậu, định bụng chờ một dịp thích hợp để tặng. Tiếc là chưa kịp gửi đi thì chúng mình đã chẳng còn nói chuyện với nhau nữa rồi... | Nguồn: NVCC

Tớ dám cá rằng mối tình đơn phương của tớ đẹp không kém những chuyện tình lãng mạn nhất, những bộ phim ngôn tình trên màn ảnh. Và cho dù bạn bè đã khuyên như thế nào, tớ vẫn cảm thấy mình là một trong những người may mắn nhất trong chuyện tình yêu, vì tớ đã học được rất nhiều từ nó.

Có thể các cậu không tin, nhưng ở ngữ cảnh của tớ, các cậu sẽ hiểu được tính vĩnh cửu của tình yêu này. Đó là một tình yêu tớ đã phải dằn vặt từ năm lớp 8. Một tình yêu mà tớ biết sẽ không bao giờ có kết quả ngay từ lúc đầu tiên, bởi vì đơn giản cậu là con trai, và xem… một thằng con trai khác như tớ là bạn.

Nhưng cậu ấy đã cho tớ khoảng thời gian mới biết yêu, thậm chí là mới nhận ra mình thật đẹp. Lúc đó, tớ còn không nhận ra mình thích con trai, tớ phủ nhận, rồi chấp nhận. Vậy mà ngay từ đầu, cậu ấy đã nhận ra tất cả, biết tớ thích con trai, và biết tớ thích cậu ấy. Nhưng thay vì đẩy tớ ra xa, cậu ấy chọn cách ở lại, bao dung và đón nhận tình cảm đó bằng một tình bạn vẹn nguyên.

Đó là điều tuyệt vời nhất của một mối tình không đến được với nhau. Rằng sẽ không có những tổn thương quá gay gắt, chủ yếu chỉ là do tớ tự vẽ nên rồi đau lòng thôi. Cậu ấy trân trọng bạn bè lắm, khi nào tớ nói buồn là cậu sẽ xuất hiện ngay, tớ nghe nói người yêu bình thường còn không có vị trí đó trong lòng cậu.

Chính vì vậy, suốt một thời gian dài, tớ không thể mở lòng với một ai khác. Mối tình này đã trở thành một biểu tượng quá mạnh mẽ về sự trong sáng và niềm tự hào trong tớ. Tớ từng tin rằng mình sẽ không bao giờ yêu ai được như thế nữa. Vì không ở bên nhau như người yêu, nên chúng tớ sẽ không bao giờ phải đối mặt với chia tay hay cãi vã. Sẽ không có chuyện hai đứa tổn thương đến mức muốn “xóa” nhau ra khỏi ký ức giống như Ariana Grande hay bộ phim Eternal Sunshine of a Spotless Mind.

Tớ nghe qua câu nói “tình chỉ đẹp khi còn dang dở” từ những tình khúc bất hủ, từ những nhà thơ tình với những bài thơ để đời đến tận bây giờ. Niềm tin đó đã tồn tại từ rất lâu và lan truyền đến đây, không thể nào nó sai được. Tớ đã từng nghĩ, nếu mình chấp nhận ôm mối tình dang dở này cả đời, thì tình cảm đó sẽ mãi mãi vẹn nguyên và đẹp đẽ.

Nhưng đổi lại, tớ cũng sẽ không có những phút giây thăng hoa trong tình yêu. Tớ sẽ không có những nụ hôn trán, những lời khen, nỗi sợ mất nhau. Tớ sẽ không biết được con người của cậu ấy khi yêu, và không bao giờ có sự kết nối, gắn bó nào.

Tất cả chúng ta đều xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn, được say đắm trong sự quan tâm, hòa trong cảm giác thuộc về vòng tay của một ai đó.

Giờ đây, trái tim tớ đã lớn hơn mối tình dang dở năm nào. Tớ nhận ra nếu cứ ép mình yêu mãi như vậy, không gian ấy sẽ trở nên ngột ngạt và bản thân tớ sẽ không thể trưởng thành để bước sang những giai đoạn mới. Tớ cần cho trái tim mình một khoảng trời rộng rãi hơn, cần một người sẵn sàng yêu thương tớ theo cách mà tớ đã từng dốc lòng thích cậu ấy.

Tớ nghĩ, tình dang dở trên đời này thường đến ở hai dạng:

- Người cậu thích không thích cậu.

- Người cậu thích, cũng thích cậu, nhưng chỉ đi chung được một đoạn đường thôi.

Nếu cậu cũng đã hoặc đang trải qua một mối tình dang dở, thì xin chúc mừng, cậu đã sở hữu một trong những ký ức đẹp đẽ nhất của thanh xuân. Nhưng xin đừng để vẻ đẹp đầy luyến tiếc đó giữ chân cậu lại. Hãy dũng cảm bước tiếp để tìm kiếm một tình yêu lớn hơn, một tình yêu trọn vẹn dành riêng cho chính mình.