Dịp Nào Nhịp Đó: Khi chạy deadline trước Tết | Vietcetera
Billboard banner
14 Thg 01, 2021
Sáng TạoÂm NhạcTháng 13

Dịp Nào Nhịp Đó: Khi chạy deadline trước Tết

Deadline sắp đến, Tết cũng vậy. Nhìn trên màn hình con số còn phải chạy, anh cũng không biết Nên Khóc Hay Phải Cười.

Dịp Nào Nhịp Đó: Khi chạy deadline trước Tết

Nguồn: Unsplash

Ngồi trong văn phòng, tiếng gõ máy của anh cứ ì ạch và chậm rãi. Còn một tháng nữa là Tết đến. Chạy deadline chưa bao giờ vui. Nhưng deadline trước Tết là một đỉnh cao khác.

Vì sao? Vì Dư Âm Mùa Giáng Sinh vẫn còn đó. Sài Gòn sáng thì 20 độ, tối thì người ta đi chơi như lễ hội. Nhưng mà ai đi chơi chứ Nơi Đó Không Có Anh! Nhìn trên màn hình con số còn phải chạy, anh cũng không biết Nên Khóc Hay Phải Cười. Chỉ biết những giọt Nước Mắt Vô Hình trong anh đang tuôn như suối.

Nghĩ thế thôi, không làm thì lấy gì mà ăn. Chí ít thì cũng phải làm Nhanh Lên để còn được đi. Đi đâu cũng được. Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hải Dương,... Đừng Mãi Ngồi Đây là được. Chưa bao giờ anh mong được đi chơi đến thế. Tiếng gõ máy dần nhanh và đều hơn.

Miệng nhẩm đếm KPI, nhưng lòng anh thật ra đang đếm ngược tới Tết. Mấy bữa nay, Ký Ức Là Động Lực lớn nhất của anh. Nhớ lại mấy chuyến đi chơi, mấy lần hội họp mà anh nôn làm nốt việc, viết nốt mấy cái báo cáo, hoàn thành nốt trách nhiệm còn dở dang. Tiếng gõ máy của anh thoăn thoắt lúc nào không hay.

Deadline sắp đến rồi. Qua được nốt con trăng này, anh sẽ được nghỉ xả hơi. Tết sắp đến rồi. Anh phải được nghỉ xả hơi, Vì Anh Xứng Đáng.

#DịpNàoNhịpĐó là một series biết hát, sử dụng âm nhạc để kể một câu chuyện ngắn.