Karik: "Trở thành nghệ sĩ là mục tiêu lớn nhất của tôi" | Vietcetera
Billboard banner
Khảo sát xu hướng xem các nội dung về nghề nghiệpLET’s GO

Karik: "Trở thành nghệ sĩ là mục tiêu lớn nhất của tôi"

"Sinh, trụ, hoại, diệt là lẽ thường. Sớm bằng lòng rồi tâm sẽ bình an."
Karik: "Trở thành nghệ sĩ là mục tiêu lớn nhất của tôi"

Nguồn: Khooa Nguyen cho Vietcetera

Karik vừa phát hành 421 - album kép kỷ niệm cột mốc 15 năm làm nghề của anh, với hai phiên bản: Dark Side và Bright Side (Mặt Sáng và Mặt Tối). Nếu Dark Side gồm những ca khúc gợi nhớ về thời điểm anh mới vào nghề: Tiêu cực, máu chiến, sẵn sàng đáp trả những lời chỉ trích; thì phiên bản còn lại khắc hoạ một Karik trầm lắng, nhẹ nhàng và dịu dàng với tình yêu, cũng chính là con người của anh bây giờ.

Điều trùng hợp là Karik cũng đến với Have A Sip với hai phiên bản sáng - tối như thế: một dịp vào buổi sáng cách đây hai năm trước, và lần này lại vào một đêm tối, trong tập Dark Hours .

Vậy hai phiên bản này nói lên điều gì, liệu đây là sự chuyển mình của Karik sang một chương mới tươi sáng hơn, hay về sự cân bằng giữa sáng - tối mà anh đang cố gắng đạt được?

Từ một Karik sân si, tiêu cực, gắt gỏng trong Dark Side...

Ít ai biết được rằng album 421 từng chỉ có một phiên bản, vì nam rapper muốn để những hình ảnh tiêu cực ấy ngủ quên. Anh cũng không còn cảm hứng để đáp trả hay công kích ai, vì đó không phải con người hiện tại của anh.

Cho đến khi có người bảo rằng: "Có thể nhiều năm qua, anh làm ra những bài nhạc trăm triệu view, nhưng đã lâu rồi khán giả không còn thấy câu chuyện của anh nữa. Những gì họ muốn thấy là một Karik có thể kể lại được những gai góc trong cuộc đời."

Và Dark Side ra đời với 7 ca khúc, đúng chất Karik của Khu tao sống, Hai thế giới... thuở còn hoạt động trong giới underground. Album mở đầu với Calm downXấu Xí để nói về những chiêm nghiệm của anh sau bao năm làm nghề , sau đó khép lại với một tâm thế: "Bằng lòng là lẽ đương nhiên" - đóng lại một chương quá khứ tăm tối, để chuyển sang phiên bản tươi sáng, lạc quan.

...Đến nỗ lực muốn vùng ra khỏi Karik bi luỵ của ngày xưa trong Bright Side

Tình yêu đôi lứa là chủ đề xuất hiện xuyên suốt trong phiên bản này, đánh dấu sự trưởng thành của Karik sau những lần tan vỡ trong tình yêu. Nếu Karik của trước kia luôn mải miết đi tìm một nửa phù hợp với mình, luôn chủ động vì không muốn để lỡ bất cứ cơ hội nào; thì ở hiện tại, anh muốn tình yêu sẽ đến một cách tự nhiên hơn và không cố chấp nữa.

alt
Nguồn: Khooa Nguyen cho Vietcetera

Đã qua rồi cái thời máu liều hơn máu não

Khi còn tham vọng về những MV đạt trăm triệu view, nam rapper nghĩ bài hát cần phải có một câu viral hay giai điệu bắt tai thì mới chạm đến trái tim của người nghe, trong khi điều khán giả muốn đón nhận là câu chuyện của nghệ sĩ.

Dù bản thân không giỏi kỹ thuật hay lý thuyết, nhưng anh tự nhận mình có lợi thế trong việc truyền đạt được thông điệp của mình đến khán giả một cách rõ ràng. Anh không muốn người nghe phải nghe đi nghe lại, phân tích hay đọc vietsub, mà chỉ cần nghe một lần là hiểu ngay câu chuyện của mình.

Đó cũng là tôn chỉ của nam rapper khi ở cương vị huấn luyện viên Rap Việt. Anh thường bảo với học trò rằng, họ có thể thoải mái chạy theo xu hướng hay học tập từ các rapper trên thế giới. Nhưng đừng bao giờ làm mất đi bản sắc của mình, vì đó là vũ khí mạnh nhất để cạnh tranh với những người khác.

alt
Nguồn: Khooa Nguyen cho Vietcetera

Sẽ trở lại Have A Sip với vai trò hiệu trưởng

Mở một trường học để đào tạo âm nhạc đang là ấp ủ lớn nhất của Karik. Vì đến một ngày anh không đủ sức khoẻ để đứng trên sân khấu, nhưng vẫn luôn muốn gắn bó với âm nhạc. Nam rapper hy vọng kinh nghiệm của mình lúc làm nghề có thể giúp thế hệ trẻ có thể sống được với đam mê và gặt hái nhiều thành công, mang âm nhạc của nước nhà vươn ra thế giới.

Chưa dừng lại ở vai trò rapper hay hiệu trưởng, anh muốn được công nhận là một nghệ sĩ. Ta có thể làm diễn viên, ca sĩ hay nhạc sĩ, nhưng phải cần rất nhiều cống hiến và lan toả nhiều giá trị tích cực đến cộng đồng, thì người làm nghệ thuật mới được công nhận là nghệ sĩ chân chính.