Khi chị đẹp Mỹ Linh đạp gió rẽ vào… Have A Sip | Vietcetera
Billboard banner

Khi chị đẹp Mỹ Linh đạp gió rẽ vào… Have A Sip

“Chào mừng các bạn đến với Have A Sip - ăn ‘cẩu lương’ không?"
Khi chị đẹp Mỹ Linh đạp gió rẽ vào… Have A Sip

Nguồn: Bobby Vu cho Vietcetera

Trong năm 2023 vừa qua, diva Mỹ Linh đã đến gần với công chúng hơn sau khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Bên cạnh hình ảnh một diva với giọng hát chinh phục mọi trái tim, khán giả còn được nhìn thấy một Mỹ Linh vui vẻ, ấm áp, làm mọi thứ đến cùng và không ngừng học hỏi. Đặc biệt hơn, cô cũng dành được rất nhiều tình cảm từ fan hâm mộ trẻ với vai trò là nhà sản xuất… meme tự thân.

Đến với Have A Sip, diva Mỹ Linh đã nhân cơ hội làm cho host Thuỳ Minh đỏ mặt thẹn thùng với những câu chuyện tình yêu của cô và nhạc sĩ Anh Quân. Cô cũng không quên gửi đến mọi người những lời động viên, cỗ vũ như một chiếc ôm thật ấm áp dành cho các bạn trẻ.

(Tên đề mục được đặt theo lời bài hát trong các ca khúc làm nên tên tuổi của nữ ca sĩ, lần lượt là: Tóc Ngắn, Hát Theo Người Đi Trên Phố và Với Anh)

Tóc ngắn, mắt bồ câu rất hiền

Quay trở lại vào năm 1998, khi Tóc Ngắn ra đời, kiểu tóc ngắn và cái tên Mỹ Linh đã trở thành trào lưu dậy sóng. Nhà nhà đặt tên con gái theo tên cô, và đua nhau đi cắt kiểu tóc Mỹ Linh. Những đặc trưng này cũng đã trở thành thương hiệu gắn liền với nữ ca sĩ cho đến thời điểm hiện tại.

alt
Ca sĩ Mỹ Linh trên tạp chí Đẹp xuất bản năm 2001 và ca sĩ Mỹ Linh tại Have A Sip năm 2024

Hiền từ và ấm áp cũng là những tính từ mọi người dành tặng nữ ca sĩ. Có lẽ do cô không chọn cách giao tiếp hay biểu lộ cảm xúc thông thường. Ngôn ngữ tình yêu của cô là những cái chạm tay, nhìn vào mắt và cả những cái ôm thật lâu.

Cô rất thích ôm và được ôm ngay từ những ngày còn bé. Dù có người cảm thấy không cần thiết, nhưng cô vẫn không ngừng dành những chiếc ôm ấm áp cho mọi người, như lời yêu không cần phải nói thành lời.

Mỗi khi đi diễn, cô thường xuống dưới sân khấu để giao lưu và bắt tay với khán giả. Lúc đó, cô không thấy mình đơn thuần là ca sĩ biểu diễn, mà là một người kể chuyện. Những hơi ấm từ bàn tay mềm mại của trẻ em hay thô ráp của người lớn, đều khiến cho những buổi biểu diễn của cô thêm phần xúc động.

Sẽ bao yêu thương nếu biết đợi chờ

Nữ ca sĩ cảm thấy sẽ rất khập khiễng nếu phải so sánh giữa thế hệ của cô và của các bạn trẻ. Theo cô, các bạn trẻ có phần mong manh hơn do phải đối mặt với nhiều sự phán xét, phần lớn là từ mạng xã hội.

Các bạn có hàng triệu con mắt đang theo dõi, với hàng chục triệu ý kiến khác nhau. Chắc chắn sẽ có những cú ngã rất đau, vì đó là phần tất yếu của cuộc sống: “Nhưng con đường để trưởng thành là như thế, và cô tin các bé sẽ làm được thôi!”

alt
Cô khẳng định rằng, rồi sẽ có chỗ cho tất cả mọi người | Nguồn: Bobby Vu cho Vietcetera

Cô cũng khuyên các bạn đừng nên sốt ruột khi thấy có nhiều người thành công. Mỗi người có một thể trạng khác nhau, và điều gì người khác làm được, chúng ta không nhất thiết phải làm được. Bởi lẽ thành công có nhiều hình thái, nhưng định nghĩa đó đã bị mạng xã hội bó hẹp, nên ta thường dùng sự thành công của người khác làm thước đo cho cuộc đời mình.

“Rồi sẽ có một người đặc biệt nhìn thấy giá trị của ta, ghi nhận thứ ta đang làm. Cũng có khi có ai đó đang chờ đợi ta đến bên đời để yêu thương và trân trọng người đó.”

Cô cũng chia sẻ với mọi người công thức để những sản phẩm âm nhạc của mình luôn sống mãi trong lòng khán giả, đó là sự chân thực. Khi làm mọi chuyện với sự chân thành, hết lòng, bản thân sẽ biết được mình có thể tiến xa bao lâu, sản phẩm mình làm ra có thể trường tồn theo thời gian hay không.

Nếu không tập trung vào chất lượng mà cứ mãi chạy theo xu hướng thì thành quả sẽ chỉ có thời hạn sử dụng nhất định.

Dành riêng cho anh người em yêu ơi, những lời yêu thương trong cuộc đời

Xuyên suốt cuộc trò chuyện, chị đẹp Mỹ Linh không ngừng dành những lời khen có cánh dành cho chồng của mình - nhạc sĩ Anh Quân.

Bên cạnh vai trò là người chồng, người cha, nhạc sĩ Anh Quân còn là người đứng sau hỗ trợ cô ngay từ những ngày đầu đi hát, từ khâu sản xuất nhạc, ra album đến tổ chức tour diễn. Cô khẳng định nếu phải tự làm mọi thứ thì mình chẳng thể làm được, vì chồng đã hi sinh và lo liệu hết tất cả mọi thứ.

alt
Hình ảnh mới nhất của đôi vợ chồng son trong ngày Valentine được nữ ca sĩ chia sẻ trên MXH | Nguồn: Facebook Mỹ Linh

Khi được hỏi: “Nếu một ngày phải lên hoang đảo, không biết ngày trở về, khi đi chị muốn đem theo ai?” - cô đã không ngại chia sẻ rằng mình muốn đi cùng… anh bạn đời.

Vì nếu không có chồng làm thuyền trưởng lái tàu, cô sẽ lái loạn xạ mất: “Tôi có hỏi ý anh ấy, hỏi anh ấy có muốn lên đảo hoang cùng tôi không, nhưng anh ấy chỉ im lặng, đến nay cũng chưa trả lời. Cũng không biết anh ý đang nghĩ gì nữa (cười)."

Kết

Tập podcast này sẽ không có những khoảnh khắc vỡ oà, không có những phút giây rung động mãnh liệt, mà chỉ có những chiếc ôm. Chiếc ôm của diva Mỹ Linh dành cho host Thuỳ Minh, cho những người cô yêu thương, và cả những khán giả đang theo dõi cô mỗi ngày.

Và như vậy có lẽ đã khá đủ đầy, bởi lẽ ở đâu đó nhiều người vẫn thường nói:Hug is the most healing thing ever.” (Tạm dịch: Một cái ôm là sự chữa lành lớn nhất trên đời).

Để có thể biết thêm về cuộc trò chuyện của chị đẹp Mỹ Linh , bạn có thể đón xem Have A Sip trên kênh YouTube của Vietcetera hoặc Spotify.