Lần đầu “liều mình” mua nước hoa không cần thử mùi | Vietcetera
Billboard banner
24 Thg 11, 2021
Thời TrangBeautyNhật Ký

Lần đầu “liều mình” mua nước hoa không cần thử mùi

Chẳng biết mùi hương nhận về sẽ ra sao, nhưng “bất ngờ” cũng có thể được xem là một nốt hương thú vị đấy chứ!
Lần đầu “liều mình” mua nước hoa không cần thử mùi

Nguồn: DK

Mình vốn là một người cực kì yêu mùi hương. Vậy mà đại dịch đến, mình về quê trong vội vàng và để lại hầu hết nước hoa ở Sài Gòn. Suốt gần 6 tháng ở nhà, thiên nhiên tiếp đãi mình nào là mùi cỏ cây, đến mùi rau quả. Dẫu vậy, mình thật sự nhớ cái mùi “thành thị”, mùi sáng đi làm xịt một chút nước hoa một cách da diết.

Mình tình cờ phát hiện một nơi làm nước hoa online khá đặc biệt trong một lần lướt Instagram. Ở đây, người ta sử dụng AI với các thuật toán mùi hương để tạo ra những chai nước hoa theo sở thích. Vì đang muốn mang chút hương về miền quê nên mình đã thử tìm hiểu.

Cảm giác lúc đó vừa tò mò nhưng cũng thật đắn đo. Mình là dân ghiền sample, ngửi hết lần này đến lần khác, khi nào ưng thì mới mua. Vậy mà lần này mình đang nghiên cứu mua một chai nước hoa mới và… không cần ngửi mùi.

Có lẽ những ngày ở nhà quá lâu đã khiến mình muốn thử điều gì đó mới, ngay cả trong những thói quen cố hữu nhất.

Đầu tiên, mình vào thẳng trang web của tiệm và nghiền ngẫm các thông số. Nào là mùi cho nam hay nữ, các nhóm hương yêu thích. Với những lựa chọn ban đầu, mọi thứ trông khá dễ dàng. Tuy nhiên, đến màn đi vào những nốt hương chính thì thử thách bắt đầu lộ diện.

Trong bảng hương có những nốt kỳ lạ, ví dụ nốt hương hoài niệm. Mình hơi lo vì không biết hoài niệm của mình và tiệm có đồng điệu với nhau không. Rồi đến các mùi như lá cà chua, rêu sồi, nhựa cánh kiến… toàn là những thứ hương lạ lẫm.

Cuối cùng, sau khi lục tung trí nhớ lẫn liều mình chọn đại, mình cũng “chốt sổ” 5 mùi là bergamot, trà xanh, hoa trắng, lê, xô thơm, patchouli. Đây hầu hết là những mùi không có trong các chai nước hoa mình từng có.

Mình nghĩ đã dám mua theo cách mới thì mùi cứ sáng tạo thoải mái, ngẫu nhiên và một chút mạo hiểm xem sao. Dẫu chẳng biết sản phẩm nhận về thế nào nhưng trải nghiệm một mùi hương “bất ngờ” có lẽ cũng rất thú vị.

Thật ra, còn một lý do quan trọng để mình quyết định có những trải nghiệm mới. Mình từng đọc tin tức về không ít người làm nghề nếm rượu và điều chế nước hoa bị mất khả năng cảm mùi, vị do nhiễm Covid.

Nghĩ đến sự khó khăn của họ trong tương lai, mình nhận ra việc chọn phải mùi hương không đúng ý cũng chẳng sao cả. Vì ít ra mình còn có cơ hội được ngửi, được sửa sai và thử cái mới. Trong khi nhiều người khác đến việc ngửi lại mùi hương quen thuộc cũng chẳng còn dễ dàng nữa.

May mắn thay, sản phẩm trả về khiến mình hài lòng. Lần đầu “blindbuy” một chai nước hoa khiến mình nghĩ nhiều về các lựa chọn trong cuộc sống. Liệu biết quá nhiều có giúp chúng ta đưa ra lựa chọn tốt nhất?

Sếp mình hay bảo đừng làm những gì bản thân biết 100%, làm những thứ biết 50% thôi. Với chai nước hoa này, thứ mình biết chắc chỉ 10% và sự thú vị của cuộc sống giúp mình điền vào 90% còn lại.

Có lẽ sau này, mình sẽ bớt sợ những điều chưa biết và một lần nữa “ra khơi không bản đồ” xem sao.