Mình "lập kế" giúp mẹ yêu bản thân nhiều hơn | Vietcetera
Billboard banner
28 Thg 01, 2022
Thời TrangBeautyNhật Ký

Mình "lập kế" giúp mẹ yêu bản thân nhiều hơn

Hành trình giúp mái tóc của mẹ khỏe mạnh trở lại giúp mình có định nghĩa mới về cách chăm sóc gia đình.
Mình "lập kế" giúp mẹ yêu bản thân nhiều hơn

Giúp bố mẹ học cách yêu thương bản thân | Nguồn: Gettyimage

Vào một ngày giữa tháng 12/2021, Cô Vi có ghé nhà mình. May mắn thay mọi thứ cũng trôi qua nhẹ nhàng và bình an. Tuy nhiên, mình và mẹ bị rụng tóc khá nhiều do di chứng hậu Covid.

Thật ra tóc của mẹ đã không khỏe từ trước, mà mình chỉ biết thế thôi. Mình không biết mẹ bắt đầu rụng tóc nhiều là khi nào, có tìm cách trị hay chưa. Cho đến khi bản thân bị stress vì tóc, mình mới cảm thấy áy náy vì đã thiếu nhạy cảm và chú ý đến cảm giác của mẹ.

Gần Tết, mình quyết tâm thêm một gạch đầu dòng những điều phải làm trước năm mới: chăm sóc tóc cho mẹ. Nhưng mẹ một mực khước từ và còn la mình nữa. Mẹ bảo, tóc rụng nhiều là chuyện đã rồi, mẹ cũng đã quen. Mua sản phẩm chăm tóc chỉ tốn tiền và chắc gì có tác dụng.

Thuyết phục người lớn làm đẹp không dễ dàng bởi những quan niệm rất khác với người trẻ. Ngoài ra, tư tưởng đặt con cái lên hàng đầu và sự tự ti về tuổi tác, sợ thành gánh nặng cho con cháu cũng khiến họ e ngại đầu tư cho bản thân. Vậy nên mình quyết định đổi cách tiếp cận.

Mình bắt đầu tham khảo bạn bè để tìm ra các phương pháp dưỡng tóc khỏe hơn. Nào là mua các loại dưỡng tóc, nào là tinh dầu bưởi, gội đầu hà thủ ô. Sau 2 tuần dưỡng lại, tóc mình đã giảm rụng hẳn.

Sau khi thấy kết quả rõ rệt từ mình, cùng với nhiều lần nhắn nhủ "mẹ chăm tóc khỏe thì con cũng vui", cuối cùng mẹ mình cũng gật đầu. Mẹ chịu để mình xoa dưỡng chất lên tóc, chịu lắng nghe mình về cách ăn uống để tóc khỏe, chịu đổi loại dầu gội để tóc nhanh phục hồi. Thậm chí mẹ cũng bắt đầu lên mạng tìm hiểu về chứng rụng tóc hậu Covid.

Mặc dù lâu lâu mẹ vẫn “cái này thì làm gì có tác dụng”, nhưng ít nhất mẹ cũng đã chủ động quan tâm bản thân nhiều hơn.

Dần dần, mình còn giúp mẹ ăn đủ dinh dưỡng hơn, khuyên mẹ mặc thử quần áo mình mới mua,… Có thể ban đầu chỉ là giúp con cái vui, nhưng người lớn sẽ từ từ nhận ra họ cũng hạnh phúc, cảm nhận được cuộc sống màu sắc hơn khi biết yêu thương và chăm sóc bản thân.

Trong bộ phim Hometown cha-cha-cha có một lời thoại mình rất thích: “Anh có biết bố mẹ làm gì mới thật sự tốt cho con cái không? Là sống thật lâu và đừng đau ốm”. Giờ đây mình hiểu rằng giúp bố mẹ quay trở lại quan tâm bản thân là điều rất nên làm.

Bố mẹ đã sống cả đời vì con cái, đặt bản thân sau cùng, nên quan niệm này cũng khó thay đổi nhanh chóng. Bước đầu mình chỉ có thể lắng nghe, động viên để bố mẹ thích nghi dần với việc ưu tiên bản thân nhiều hơn. Mục tiêu tiếp theo của mình là khuyến khích bố mẹ trải nghiệm cuộc sống, như dành thời gian đi du lịch cùng nhau chẳng hạn.

Mong là năm nay, bố mẹ sẽ sống vui và thật sự hiểu rằng sống vì mình cũng là sống vì con cái.