Năm 19 tuổi mình viết một bức thư gửi tuổi 24, và giờ là lúc trả lời | Vietcetera
Billboard banner

Năm 19 tuổi mình viết một bức thư gửi tuổi 24, và giờ là lúc trả lời

Thân gửi Trương Minh Tâm 19 tuổi, là tớ đây.
Năm 19 tuổi mình viết một bức thư gửi tuổi 24, và giờ là lúc trả lời

Nguồn ảnh: Tammy Tản Văn

5AM Event - Sự kiện âm nhạc lúc 5 giờ sáng.

Năm 2017, 19 tuổi. Giữa giai đoạn hoang mang của quá trình trưởng thành, mình viết một bức thư "hỏi thăm" bản thân ở tương lai.

Mình tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra sau trường đại học? Mình sẽ làm nghề gì? Còn thức khuya hay không? Yêu đương như thế nào? Mình tin là bản thể 24 tuổi vững vàng, trưởng thành của mình sẽ có đáp án cho tất cả những mông lung đó.

Năm 2023, bức thư cũ bất thình lình xuất hiện trong ngăn tủ. Mình quyết định ngồi xuống, viết một bức thư hồi đáp cho... chính mình của ngày xưa.

alt
Bức thư mình viết năm 19 tuổi | Nguồn ảnh: Tammy Tản Văn

Lời hồi đáp cho tuổi 19

Thân gửi Trương Minh Tâm 19 tuổi,

Là tớ đây. Xin lỗi vì đã trả lời trễ 1 năm, năm nay tớ đã 25 tuổi mất rồi…

Tớ tìm thấy thư của cậu trong một quyển sổ và quyết định trả lời lúc 2 giờ sáng, nên là cậu biết đấy, chúng ta vẫn thường xuyên thức khuya lắm. Nhưng mà tớ nghe mấy chị đồng nghiệp trên công ty bảo nếu già thêm vài tuổi nữa thì mọi người sẽ buồn ngủ sớm hơn. Nên là để xem năm 30 tuổi chúng ta phản hồi ra sao về vụ ngủ muộn này nhé!

À đúng rồi, chúng ta đã đi làm. Cậu từng trằn trọc suốt nhiều năm tự hỏi chúng ta sẽ làm nghề gì. Biên tập viên truyền hình, viết lách hay làm marketing? Cậu biết gì hay không? Chúng ta đã từng làm tất cả những nghề đó. Tớ sẽ không "spoil" nhưng chúng ta đang dừng lại ở cái cậu thích nhất, cái vui vẻ nhất và trả lương cao nhất. Hóa ra chúng ta có thể thử hết những gì muốn thử và còn có quyền lựa chọn nữa cơ.

Tớ và cậu cũng không dùng đến tiếng Trung hay kiến thức xuất nhập khẩu mà cậu đã học trong 4 năm đại học, nhưng tớ thề là nếu không có 4 năm đó thì cậu sẽ không có bất kỳ cơ hội nào mà cậu có bây giờ cả. Nên yên tâm nhé, không có gì phải hối hận đâu.

Có thể do thời cuộc, cũng có thể do bây giờ tớ mới nhìn ra, nhưng việc đi làm không đáng sợ như chúng ta từng nghĩ.

Cậu thử tưởng tượng xem. Có một set kỹ năng mà cậu giỏi, ví dụ "viết lách + teamwork + giao tiếp" chẳng hạn, cậu sẽ dùng nó để lắp ghép thành những công việc khác nhau. Làm hết dự án này sang dự án khác, cậu cũng sẽ có sếp và đồng nghiệp là những người rất giỏi ở các lĩnh vực khác mà cậu làm dở. Họ đỡ cậu và cậu đỡ họ. Sau cùng thì cảm giác cùng nhau chiến thắng một cái gì đấy nó tuyệt lắm luôn. Cậu sẽ mệt nhưng sẽ rất tự hào!

Trong thư, cậu có hỏi tớ về tình yêu. À thì chúng ta sẽ yêu một vài lần, theo những cách khác nhau. Tớ nghĩ đây là thứ khó giải thích nhất cho một người 19 tuổi vì cậu mới biết cái kiểu yêu đương “bươm bướm bay trong bụng” mà thôi.

Nhưng sẽ có một ngày, cậu gặp một người và cậu cảm thấy: "Ôi, thượng đế biết mình đã buồn nhiều nên gửi cho mình một người thân". Một ngày cậu nhận ra những tổn thương (mà cậu không biết mình có) dần dần lành lại, cậu tăng cân và cười rất nhiều. Thì ra cảm giác đó cũng là tình yêu.

Mà chắc cậu vẫn hay nghe mọi người nói thời thanh xuân là những năm tháng tươi đẹp nhất nhỉ? Mọi người nói xạo đấy! Làm người lớn đúng là áp lực và trách nhiệm thật, nhưng cậu được tự do.

Mỗi tháng mỗi năm trôi qua, cậu sẽ hiểu bản thân hơn một chút. Cậu biết mình là ai, biết mình thích gì, phải làm gì để mình vui. Lúc mù mờ thì khó chứ lúc hiểu rồi thì cứ tiến lên thôi. Có vài cái hàng rào thật ra cậu chỉ cần dám bước một sải chân qua là sẽ đi qua được.

Tớ biết cậu đang chật vật lắm, nhưng tuổi 25 này cậu sẽ hạnh phúc. Cảm ơn cậu vì đã cố gắng mỗi ngày để chúng ta đến được đoạn này. Mọi thứ sẽ khó khăn hơn cậu tưởng, nhưng cậu giỏi hơn cậu nghĩ, rất nhiều.

Yêu cậu và tự hào về cậu.

5AM là sự kiện được phối hợp tổ chức bởi Vietnam Airlines, SpaceSpeakers Group và Vietcetera với sự tham gia của dàn nghệ sĩ nổi tiếng SlimV, Binz, Rhymastic, SOOBIN, GONZO, 16 Typh, NOMOVODKA, OSAD và Pháo.

Tại đây, người tham gia không chỉ “chill sớm” cùng âm nhạc mà còn khám phá bản thân thông qua những hoạt động chào buổi sáng thú vị như chạy bộ, Yoga.

Thời gian: 5h00 - 9h00 Thứ Bảy 20.01.2024
Địa điểm: Saigon South Marina Club, 9A Trần Văn Trà, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Tham gia ngay tại đây!

Chương trình chân thành cảm ơn sự đồng hành của:
- Nhà tài trợ Vàng: Sun Life, Saigontourist Group và ngân hàng SeABank.
- Nhà tài trợ địa điểm: Saigon South Marina Club.
- Nhà tài trợ hiện vật: Every Half Coffee Roasters, La Vie, OEM GROUP, Cellutane và GULU FOODS.
- Nhà tài trợ thể chất và sức khỏe: California Fitness & Yoga.
- Đơn vị bảo trợ truyền thông: Beat Network.