Nhật Ký: Khi một cầu thủ ngã xuống | Vietcetera
Billboard banner
13 Thg 06, 2021
Sáng TạoTruyền ThôngNhật Ký

Nhật Ký: Khi một cầu thủ ngã xuống

Chính vào thời khắc Eriksen bị giành giật giữa sự sống và cái chết, tôi được chứng kiến những hành động đẹp đẽ, kiên cường và nhân văn.

Nhật Ký: Khi một cầu thủ ngã xuống

Nguồn: Reuters

Phút 43 trong trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan tại VCK Euro, Christian Eriksen đột ngột gục xuống.

Hình ảnh kinh hoàng trên sân vận động Parken Stadium gợi lại ký ức đau buồn về những bi kịch đã xảy ra trước đây trong bóng đá. Năm 2003, Marc-Vivien Foé cũng đã ngã xuống như thế và không tỉnh lại. Năm 2007, điều tương tự xảy ra với Antonio Puerta. 

Khi một cầu thủ rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy, tất cả đều lo lắng và hoảng loạn. Nhưng cũng chính vào thời khắc anh ấy bị giành giật giữa sự sống và cái chết, chúng tôi được chứng kiến những hành động đẹp đẽ, kiên cường và nhân văn.  

Nguồn: AFP

Đó là khi Maehle và Simon Kjaer phát hiện sự việc, đã ngay lập tức chạy đến sơ cứu cho đồng đội trước khi đội ngũ y tế kịp thời có mặt để tiến hành CPR (hồi sức tim phổi).

Đó là khi người vợ của Eriksen vội vã chạy xuống sân sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng của chồng mình. Thủ môn Kasper Schmeichel và đội trưởng Simon Kjaer đã tiến đến ôm chị ấy vào lòng để trấn an. 

Đó là hàng rào được tạo ra bởi các cầu thủ Đan Mạch. Họ quây kín lại để bảo vệ sự riêng tư cho các bác sĩ khi cấp cứu cho Eriksen. Bức rào chắn ấy cũng bao bọc, chở che lấy Eriksen khỏi những ánh mắt tò mò của truyền thông và khán giả. 

Nhờ có hàng rào ấy, những hình ảnh kinh hoàng khó lọt ra ngoài. Bởi nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, những bức hình vào giây phút sinh tử đó của Eriksen sẽ được đăng trên mọi tờ báo.

Bức tường thành ấy cũng như nói với Eriksen rằng “Cậu yên tâm, chúng tớ ở đây”. 

Eriksen đã được đưa ra sân sau tấm màn che chính là lá quốc kỳ Phần Lan. Trong thời gian trận đấu tạm hoãn, các cổ động viên Phần Lan hô vang “Christian”, và cổ động viên Đan Mạch đáp lại “Eriksen”.

 Nguồn: AFP

Romelu Lukaku, đồng đội của Eriksen tại Inter Milan khi ghi bàn thắng ở trận đấu khác sau đó, cũng chạy về phía máy quay hét to lên rằng “Chris! Chris! Tớ yêu cậu”. Hàng triệu lời nhắn trên Twitter, Facebook với hashtag #PrayForEriksen đã được gửi đi trong vài phút, bất kể từ màu da, quốc tịch hay chiến tuyến nào. 

Đáp lại những lời cầu nguyện của gia đình, đồng đội và người hâm mộ trên khắp thế giới, Christian Eriksen đã chiến thắng tử thần và ở lại. UEFA vinh danh anh là “Man of the match” - Cầu thủ hay nhất trận đấu, bởi anh đã chiến thắng trong cuộc chiến giành giật sự sống. 

Euro mới chỉ bắt đầu, chúng tôi không biết ai sẽ là nhà vô địch. Nhưng ngay lúc này, tôi hiểu rằng tình đoàn kết, yêu thương và sự nhân văn trong bóng đá là hình ảnh đẹp nhất, sáng chói hơn bất cứ chiếc cúp nào.