Nhật Ký: Mình thương Sài Gòn nhiều... | Vietcetera
Billboard banner
11 Thg 08, 2021
Cuộc SốngThươngNhật Ký

Nhật Ký: Mình thương Sài Gòn nhiều...

"...nên mình làm những điều có thể, dù là rất nhỏ, giúp thành phố vượt qua đợt dịch này."
Nhật Ký: Mình thương Sài Gòn nhiều...

Nhật ký chống dịch Covid tại Sài Gòn.

Người ta nói "Sài Gòn bị thương", mình cũng nghĩ như thế thật. Hơn 10 năm sống ở thành phố này, mình chưa bao giờ chứng kiến điều tương tự. Thế là mình nghĩ, phải làm gì đó để giúp thành phố mình thương vượt qua lần khó khăn này.

Việc đầu tiên mình làm là đăng ký đi chốt trực ở khu phong tỏa. Bữa đó đi trực, mình thấy bà đạp xe lượm ve chai giữa trưa nắng. Mình đưa bà túi đồ ăn; bà đưa ra bịch ni-lông có đâu đó 3-4 vỏ chai cười nghẹn, "Nay vắng quá con. Sáng giờ ngoại kiếm được nhiêu đây."

Mình biếu ngoại ít tiền và khẩu trang, dặn dò ngoại chú ý hơn vì thành phố đang căng thẳng chống dịch. Từ bữa đó mình tự dặn bản thân, khi có việc cần ra đường, mình sẽ mang thêm ít phần bánh, nước, thức ăn. Mình biết vẫn còn nhiều người cần lắm.

Mình đã chuẩn bị sẵn vali để lỡ dính Covid sẽ đi cách ly ngay | Nguồn: Trương Ngọc Mai

Vừa đi chốt trực về thì tòa nhà bị phong tỏa vì có ca nghi nhiễm Covid-19. Mình nghĩ, vậy thì ở yên trong nhà ít ngày vậy. Ở yên không ra ngoài là một cách hạn chế lây nhiễm virus, giúp thành phố kiểm soát dịch bệnh tốt hơn.

Mình cũng đã chuẩn bị vali hẳn hoi để lỡ có kết quả dương tính với virus sẽ đi cách ly ngay. Rồi mình nhận kết quả xét nghiệm âm tính. Điều đầu tiên mình làm sau khi tòa nhà được gỡ phong tỏa là gì? Là mình tiếp tục đi hỗ trợ các đội.

Nhưng trước hết mình đi hiến máu trước đã. Ngân hàng máu thành phố đang thiếu mà người bệnh lại không thể chờ. Đó giờ, mình đã hiến máu khoảng 20 lần. Nhưng lần thứ 21, với mình, là đặc biệt hơn cả. Mình đi hiến máu khi thành phố vẫn đang thực hiện Chỉ thị 16 nên hơi "lòng vòng" hơn một tí.

Đó là lần đi hiến máu đặc biệt hơn cả | Nguồn: Trương Ngọc Mai

Mình thuộc nhóm máu hiếm; ngân hàng máu thành phố đang cạn do không tổ chức hiến máu tại các điểm lưu động. Bữa đó quãng đường từ quận 7 lên Tân Bình xa hơn do đường đi vào trung tâm bị rào lại. Mình phải đi vòng đường khác để đến được điểm hiến máu.

"Em đi hiến máu, các anh cho em qua chốt để còn kịp thời gian", mình nói và qua chốt kiểm dịch bình thường. Bữa đó mình được khám sàng lọc cũng kỹ hơn nhưng vẫn đảm bảo nhanh chóng và an toàn. Từ lúc đăng ký cho tới khi hiến xong chỉ mất đâu đó chưa tới 15 phút.

Ngân hàng máu thành phố vẫn rất cần máu. Nếu các bạn cũng muốn đi hiến máu hãy giữ sức khỏe, đảm bảo 5K và an toàn cho bản thân. Cứ bình tĩnh và cho đi, để thêm nhiều cuộc đời được ở lại.

Mình chưa từng lên kế hoạch sẽ làm điều này điều nọ trước khi dịch Covid ập đến thành phố. Mình muốn làm những điều có thể, dù là nhỏ nhất, cho thành phố này. Vì thế, mình tự tìm thêm việc trong mùa dịch.

Mình cùng mọi người hỗ trợ ở điểm tiêm vaccine | Nguồn: Trương Ngọc Mai

Việc tiếp theo mình làm là đi hỗ trợ ở điểm tiêm vaccine của phường. Hai công việc chính của mình tham gia nhập dữ liệu tiêm chủng lên hệ thống; và hỗ trợ điền phiếu thông tin hướng dẫn người đi tiêm vaccine vào khám sàng lọc.

Công việc này cũng chẳng vất vả mấy nhưng vui vì được giúp đỡ mọi người cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Điều khiến mình vui nhất là được công khai trước gia đình. Mấy lần trước mình phải trốn nhà đi hỗ trợ còn lần này thì không. Gia đình cũng động viên mình nhiều.

Mình sẽ làm gì tiếp theo? Mình sẽ tiếp tục làm điều nhỏ nhặt như vậy bởi mình thương Sài Gòn nhiều.

(Chia sẻ từ bạn Trương Ngọc Mai, hiện sinh sống và làm việc tại TP. HCM)