Những điều Sulli muốn nói với riêng bạn | Vietcetera
Billboard banner
20 Thg 11, 2023
Sáng TạoĐiện Ảnh

Những điều Sulli muốn nói với riêng bạn

“Tôi sẽ có thể biến mất chứ?” – Sulli ngồi trong một góc phòng, ánh mắt ngơ ngác ngó nhìn xung quanh, rồi đột ngột thốt ra một câu hỏi bất ngờ.
Những điều Sulli muốn nói với riêng bạn

Nguồn: Persona: Sulli/Netflix

“Tôi sẽ có thể biến mất chứ?” – Sulli ngồi trong một góc phòng, ánh mắt ngơ ngác ngó nhìn xung quanh, rồi đột ngột thốt ra một câu hỏi bất ngờ. Cô đang hỏi ai đó ngoài kia – khán giả, những người không quen không biết trên mạng xã hội, hoặc cũng có thể là tự hỏi chính mình.

Thế rồi, Sulli biến mất thật. Cứ như là cô đã tính toán trước tất cả mọi chuyện. Giờ đây, qua bộ phim tài liệu cuối cùng về cuộc đời mình – Persona: Sulli, cô lần đầu hé mở cho chúng ta về một phần con người cô; về những áp lực cô phải chịu đựng khi làm thần tượng; về cảm giác cô đơn và trống rỗng luôn ngập tràn ở sâu thẳm bên trong.

Sự ra đi đột ngột của Sulli vào năm 2019 khiến Persona: Sulli phải dừng thực hiện và hoãn kế hoạch phát hành. Tác phẩm mất gần 4 năm mới có thể ra mắt công chúng. Vậy, Sulli đã nói với chúng ta những điều gì?

Giàu có, nổi tiếng cũng không bằng sự thanh thản trong tâm hồn

Mở đầu phim, Sulli tâm sự về cuộc sống mà cô mơ ước như sau: “Tôi muốn trong tương lai mình có cuộc sống tốt, khỏe mạnh với tâm hồn thanh thản". Một ước mơ nghe qua tưởng như thật đơn giản.

Trong số chúng ta, nhiều người vẫn thường mơ về vật chất, tiền tài, danh vọng, những thứ hào nhoáng và có thể đo đếm được. Còn Sulli – một ngôi sao nổi tiếng, có tất cả những điều trên, lại chỉ mơ được sống thanh thản.

alt
Hình thực Sulli trong tập phim "Clean island" thuộc Persona: Sulli. | Nguồn: Netflix

Có câu nói: “Bình thản cũng là một loại tu dưỡng, một loại cảnh giới, một loại tâm thái ẩn chứa nội hàm sâu sắc, có thể khiến người ta trong gian khổ mà vẫn thong dong tự tại”. Hẳn là để nói ra được ước mơ tưởng chừng như nhỏ bé, dễ dàng ấy, Sulli đã trải qua bao gian khổ, thăng trầm, chịu đựng bao nỗi tổn thương. Để rồi, cô bắt đầu định nghĩa lại những khái niệm trong cuộc sống của mình.

Ngành giải trí Kpop mang đến cho cô tất cả những điều mà người bình thường ao ước. Nhưng với Sulli, “làm thần tượng là điều tồi tệ nhất trên đời”. Cô sẵn sàng từ bỏ chiếc áo “thần tượng” ấy để được sống là chính mình, được “không mặc áo ngực”, được khoe tình yêu trên mạng xã hội mà không bị ai phán xét.

Đừng nhìn bề ngoài để đánh giá tất cả mọi thứ

Trở thành thần tượng Kpop là điều đẹp đẽ biết mấy. Tuy nhiên, chính Sulli chia sẻ rằng vẻ ngoài đẹp đẽ ấy cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Cô thổ lộ: “Tôi thấy mọi người không coi người nổi tiếng là con người. Khi tôi vào ngành này, họ nói với tôi rằng: 'Cô là một sản phẩm. Cô phải là sản phẩm tốt nhất, chất lượng hàng đầu cho công chúng. Cô là như thế đấy'."

alt
Nguồn: Netflix

Tôi phải trở thành thứ họ muốn. Tôi phải biết sợ mất giá trị sản phẩm của mình. Tôi không thể nêu ra quan điểm của mình. Tôi còn không biết liệu mình có thể lên tiếng hay không. Khi tôi nói ra những suy nghĩ về khó khăn của mình thì hệ thống cũng chẳng thay đổi".

Với khán giả hâm mộ, người nổi tiếng là một thần tượng. Nhưng trong thế giới của thần tượng, họ lại là những món hàng để trao đổi, bày bán, làm chiều lòng khách. Càng là những thứ lấp lánh bề ngoài, ta lại càng phải cẩn thận với những góc khuất bên trong.

Khi trái tim đã tổn thương, bao nhiêu lời xin lỗi cũng chẳng thể xoá nhoà

Là một người mạnh mẽ, luôn đấu tranh để thay đổi cách nhìn của công chúng về một thần tượng, nhưng sâu thẳm bên trong, Sulli vẫn là một cô gái yếu đuối, nhạy cảm và dễ tổn thương.

Cô nói: “Dù những người có hành động ác ý xin lỗi tôi thế nào, tôi vẫn cảm thấy đau lòng như vậy”. Bạn thân của Sulli – Goo Hara, cũng từng đăng trên trang cá nhân của mình: “Nếu bạn biết trọng lượng của lời nói, liệu bạn có suy nghĩ kỹ càng hơn trước khi thốt ra lời nói tổn thương người khác”.

alt
Nguồn: Netflix

Thực tế, những lời nói, những hành vi tưởng như vô thưởng vô phạt, chỉ nhằm mục đích giúp một cá nhân được giải toả cảm xúc, lại trở thành cây kim mắc kẹt trong trái tim người khác, khiến họ chịu nỗi đau khó có thể xoá nhoà. Sulli là một trong những nạn nhân đáng thương phải chịu đựng điều đó.

Nỗi đau – một khi đã được tạo ra – rất khó có thể biến mất hoàn toàn. Nó vẫn sẽ ở đó, trong một góc của tâm hồn, để chờ ngày được khơi ra và khiến ta vụn vỡ.

Đừng bận tâm quá nhiều đến những thị phi xung quanh

Khi được hỏi về cách để vượt qua những áp lực, căng thẳng trong cuộc sống, Sulli nói rằng cô đã tự làm đau chính bản thân mình: “Lúc duy nhất tôi thấy mình kiểm soát được mọi thứ là khi tôi tự làm mình đau. Tôi luôn có gánh nặng lớn trên vai.

Tôi thường nghĩ nếu tôi sống mà không để tâm những thứ đó, có lẽ tôi đã có cuộc đời hạnh phúc hơn chăng?”

Lựa chọn tiêu cực của Sulli xuất phát từ những thị phi, áp lực bủa vây quá lớn từ các hoạt động giải trí, và đặc biệt là từ mạng xã hội, nơi tràn ngập những “quan toà phán xét”, những “kẻ bắt nạt” giấu mặt với vũ khí bạo lực là ngôn từ.

alt
Nguồn: Netflix.

Nhưng từ trường hợp của Sulli, ta cũng có thể rút ra bài học riêng dành cho chính mình. Có câu nói rằng: “Lời nói là của người khác, cuộc sống là của mình, đừng để chuyện thị phi quyết định bạn có hạnh phúc hay không”.

Hãy giữ một phong thái điềm tĩnh, mặc kệ mọi miệng lưỡi thế gian. Đó là lựa chọn tốt nhất giúp bạn sống mạnh mẽ hơn. Mỗi chúng ta đã luôn phải gồng mình lên để tồn tại mỗi ngày, vậy cớ gì phải thêm đau đầu vì chấp nhất những lời nói từ thiên hạ.

Hãy trân quý những người thật sự yêu thương ta

Cuối bộ phim, Sulli kể về những kỷ niệm đẹp với các thành viên f(x). Cô nói rằng mình rất yêu quý họ và cả nhóm thường xuyên động viên nhau cùng vượt qua khó khăn. Cô cũng dành lời cảm ơn đến những người hâm mộ đã chúc mình hạnh phúc.

alt
Nguồn: Netflix.

Dù là ngôi sao đoản mệnh, nhưng Sulli vẫn mãi được nhớ đến là nghệ sĩ có trái tim ấm áp, biết lắng nghe và đầy sự dũng cảm. Cô cũng sẽ ở lại mãi trong ký ức của những người yêu thương mình. Giống như đoá hoa lê nở trong tuyết trắng, lúc nào cũng tinh khôi và đẹp đẽ.