Podcast #3 Một lời biện hộ cho tình yêu | Vietcetera
Billboard banner
#3 Một lời biện hộ cho tình yêu

22 Thg 04

#3 Một lời biện hộ cho tình yêu

Đã sao chép

Luận Về Yêu - Alain de BottonThư tình gửi một người - cố nhạc sĩ Trịnh Công SơnNgười tình - Marguerite DurasTrong tác phẩm The Symposium, triết gia Plato cho rằng con người khi sinh ra có bốn tay, bốn chân, bốn mắt, mai khuôn mặt. Nhưng do con người quá tai quái, thượng đế đã quyết định bẻ con người làm đôi. Cũng từ đó, con người lúc nào cũng phải đi tìm mảnh nửa kia của mình để ghép lại. Mảnh ghép đó là duy nhất và vừa khít, nên nếu nghĩ theo chiều hướng của câu chuyện này, ngoài kia sẽ luôn có một nửa giúp ta toàn vẹn và ngược lại. Tuy nhiên, không phải cứ ghép thì sẽ thành đôi, và đó cũng chính là khi ta bắt đầu có những vấn đề khó kiểm soát hơn...như nỗi tương tư, niềm hạnh phúc, hay sự đau lòng.Với 3 cuốn sách được lựa chọn trong tập podcast Nói Có Sách hôm nay, hãy cùng host Phan Chung và Thư Vũ nói về chủ đều tình yêu, cụ thể hơn là về nỗi tương tư nhé!

NỘI DUNG PODCAST

Đọc sách:

1. Luận Về Yêu - Alain de Botton
2. Thư tình gửi một người - cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
3. Người tình - Marguerite Duras

Trong tác phẩm The Symposium, triết gia Plato cho rằng con người khi sinh ra có bốn tay, bốn chân, bốn mắt, mai khuôn mặt. Nhưng do con người quá tai quái, thượng đế đã quyết định bẻ con người làm đôi. Cũng từ đó, con người lúc nào cũng phải đi tìm mảnh nửa kia của mình để ghép lại. Mảnh ghép đó là duy nhất và vừa khít, nên nếu nghĩ theo chiều hướng của câu chuyện này, ngoài kia sẽ luôn có một nửa giúp ta toàn vẹn và ngược lại. Tuy nhiên, không phải cứ ghép thì sẽ thành đôi, và đó cũng chính là khi ta bắt đầu có những vấn đề khó kiểm soát hơn...như nỗi tương tư, niềm hạnh phúc, hay sự đau lòng.

Với 3 cuốn sách được lựa chọn trong tập podcast Nói Có Sách hôm nay, hãy cùng host Phan Chung và Thư Vũ nói về chủ đều tình yêu, cụ thể hơn là về nỗi tương tư nhé!

Liên kết

Các tập
Mới nhất