Cởi Mở: Lần đầu mẹ biết chuyện dùng bao | Vietcetera
Billboard banner
20 Thg 11, 2020
Cuộc SốngThương

Cởi Mở: Lần đầu mẹ biết chuyện dùng bao

“Trong túi nó toàn bao cao su thôi!” (chữ i kéo dài)

Cởi Mở: Lần đầu mẹ biết chuyện dùng bao

Nguồn: Unsplash

Làm tình như thỏ

Miên Miên viết cuốn sách “Tình dục của gấu trúc” để mô tả sự đặc biệt của một mối quan hệ. Vì gấu trúc chỉ làm tình một năm hai lần - cũng là lý do chúng chẳng còn lại là bao trên thế giới. Còn ở những năm 18 tuổi, người ta không thể làm tình như gấu trúc. Người ta làm tình như thỏ!

Sau những lần “ngã ngựa” và lo lắng đầu đời, chúng tôi đam mê những cuộc mây mưa nhiều như những câu chuyện bất tận khác của tình yêu. Tất nhiên chẳng thể nói cùng ai ngoài trò chuyện với nhau. Linh và tôi đều là lần đầu của nhau, cùng vượt qua và cùng thử nghiệm.

Nhưng đến một lúc, chúng tôi cùng phải đối mặt với một vấn đề: phải xài bao cao su. Ngoài việc cho đỡ thấp thỏm mỗi lần đèn đỏ, còn việc giải quyết những ám ảnh không lời. Trên báo những ngày đó đầy rẫy chuyện cặp đôi chưa lấy nhau mà con gái có bầu rồi bị cạo đầu bôi vôi…

Hai bọn tôi bịt kín mặt, oẳn tù xì xem đến lượt đứa nào, rồi sùm sụm bước vào nhà thuốc. Mỗi lần đó dài như một thế kỷ. Và nhẹ cả người khi bước ra. Với hai đứa đang học những kỳ cuối năm lớp 12, chuyện này quả thực toát mồ hôi hột.

“Trong túi nó toàn bao cao su”

Trong mùa hè ở phố biển, chúng tôi ghé thăm nhà dì. Dì tôi tính thoáng, nên hay cho cả lũ ngủ muộn và làm bất kỳ thứ gì mình muốn mà không bao giờ hỏi han, kiểm soát. Nên cả tôi và Linh luôn tìm cách ngủ lại qua đêm ở nhà dì, có khi cả tuần lễ.

Hôm đó từ biển chạy về sớm, tôi thấy dì đang nói chuyện điện thoại bàn, chỉ nhìn phía sau lưng cũng đủ biết chuyện hết sức nghiêm trọng. Dù không cố ý, tôi vẫn tự nhiên dỏng tai lên nghe.

“Trong túi nó toàn bao cao su thôi!” (chữ i kéo dài)

Tôi biết ngay phía bên kia đầu dây là mẹ. Tôi cũng biết ngay là giông tố sẽ kéo đến.

Nhiều cuộc điện thoại khác diễn ra giữa nhà này và nhà kia. Nghe đồn có cả những cuộc gặp gỡ của hai bên gia đình. Thực hư như thế nào, chúng tôi không bao giờ được biết. Chỉ biết rằng nếu năm ấy cả hai không thi đỗ Đại học, chắc chỉ có nước nắm tay nhau nhảy xuống cầu tự vẫn.

Là con gái, tôi cảm thấy mọi thứ nặng nề hơn với mình. Cảm giác tủi hổ vì chưa lấy chồng mà đã có quan hệ tình dục với một cậu bạn trai, khiến tôi thấy mình như một vết nhơ của gia đình - đám bao cao su vốn là bằng chứng không thể chối cãi!

Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy như thế, chính tôi không bao giờ cắt nghĩa được. Và cũng không có ai cắt nghĩa lại cho tôi.

Rất may, chúng tôi đều vào đại học, rồi sau này bỏ nhau.

“Tại sao phải mua? Anh có sẵn cả trăm cái cho một năm!”

Bạn trai người Mỹ của tôi trả lời khi lần đầu tôi hỏi rằng ai sẽ đi mua bao đây. Anh kể, bằng cách mua một lố bao cao su thế này, anh thậm chí đếm được mỗi năm mình làm tình bao nhiêu lần!

À, hoá ra bao cao su để đếm chuyện sex!

Người Mỹ coi việc dùng bao cao su là đương nhiên, nếu không có tuyệt đối không “hành sự”. Các cậu này cũng luôn dắt theo bao cao su theo người, nhét trong ví, cài túi quần… Không khác gì phụ nữ mang theo son trong bóp. Ai là người khuyên các cậu luật bất thành văn này? Các bà mẹ!

Cũng có đôi lần người Mỹ ngần ngừ hỏi một câu khiến tôi giận mất mấy ngày: Này, em có bị… bệnh gì không?

À, bao cao su có nghĩa là sự bảo vệ!

Thói quen dùng bao dựa vào… văn hoá

Sau này nói chuyện với nhiều người, tôi chợt nhận ra, chỉ có người Mỹ và người Đức quan trọng đến vậy việc dùng bao cao su (trừ khi họ say!?). Còn những chàng trai Ý hay Hà Lan, có vẻ chẳng quan tâm lắm. Ý là, không đến nỗi đi đâu thì dắt bao theo người.

Tuy nhiên, họ cũng không ngủ với các cô gái ngay lần đầu gặp gỡ, không quá ưa chuyện văn hoá tình một đêm hay friends with benefit. Cũng giống với các chàng trai Việt, vài chàng trai châu Âu dè dặt hơn khi nhắc đến bao cao su, cũng ngượng ngùng hơn khi kể chuyện mẹ bắt gặp một cô gái qua đêm ở nhà. Họ giải thích: Sau này khi lớn hơn, họ mới nghĩ nhiều hơn về chuyện an toàn. Khi còn trẻ, các bà mẹ cũng chỉ nhắc nhẹ: “Con biết mình phải làm gì rồi chứ!”.

Bố mẹ Việt sẽ tuỳ theo nền nếp và thói quen giao tiếp để lựa lời, nhưng chắc chắn đã cởi mở hơn nhiều theo thời gian. “Mẹ em mừng húm khi phát hiện ra trong vali em có bao cao su”- một cậu bạn năm nay 24 tuổi kể chuyện.

Sau này khi tôi đến tuổi… mua bao cao su cho con cái mình

Ở Singapore, giáo dục giới tính và các thực hành an toàn được bắt đầu từ năm 9 tuổi. Các bà mẹ Sing chia sẻ họ rất vui mừng vì…đỡ hẳn một việc phải thì thầm nói nhỏ với con. Cho nên những mẩu chuyện về “bao” được gác sang một bên, coi như máy móc đã nạp xong nhiên liệu.

Sau này có con, tôi nghĩ mình vẫn sẽ y như mẹ mình hồi ấy, bất ngờ đến bàng hoàng vì “bằng chứng tình dục” của đứa trẻ mà mới ngày nào còn nằm trong nôi được mình thay tã. Nhưng ngay sau đấy, tôi chắc hẳn sẽ rất vui mừng!

Ai ngờ rằng chiếc bao cao su bé tí đã tiến hoá một bước dài đến vậy!

Được chấp bút bởi Tùy Mỵ