Lần khẳng định bản lĩnh đàn ông dại dột nhất cuộc đời | Vietcetera
Billboard banner

Lần khẳng định bản lĩnh đàn ông dại dột nhất cuộc đời

Không phải sự tò mò nào cũng mang đến kết quả tốt đẹp!
Lần khẳng định bản lĩnh đàn ông dại dột nhất cuộc đời

Nguồn: Unsplash

Đàn ông vốn là giống loài thích chinh phục. Đôi khi chúng tôi tìm kiếm mục tiêu mới cũng chỉ vì tò mò, thôi thúc và muốn có cảm giác “chiến thắng.” Ngay cả trong tình dục cũng vậy. Tôi luôn muốn trải nghiệm một cách thức nào đó giúp mình sung sức hơn, “dai” hơn khi quan hệ.

Tôi không tự nhận mình là nhiều kiến thức, nhưng cũng không đến mức là không biết gì về nguy cơ của những phương pháp “lạ” ở trên mạng. Tuy nhiên, đôi khi mong muốn thử của chúng ta quá lớn. Điều này dẫn đến dù chúng ta có hiểu biết, và được cảnh báo nhiều ra sao thì vẫn khó dừng lại được.

Tôi lên mạng và tìm mua một thứ thuốc bột thảo dược được quảng cáo có cánh là giúp "lâu ra" đến hơn 2 tiếng đồng hồ. Đây là một con số dài đến bất tận khi so với thời gian quan hệ xâm nhập trung bình của đàn ông chỉ đâu đó tầm 10 phút.

Ngay khi mang về, tôi đã hăm hở sử dụng ngay theo hướng dẫn. Nào là pha bột với nước, trét lên “cậu bé” và để 5 phút rồi rửa sạch. Tôi tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng, nhưng cuộc sống không phải cứ làm theo là đến đích. Có điều gì đó sai sai bắt đầu diễn ra.

Chỗ ấy của tôi nóng dần lên. Theo như mô tả hướng dẫn thì nóng lên là chuyện bình thường, rồi sẽ hết. Tôi đợi 5 phút, rồi 10 phút và 15 phút sau vẫn nóng ran và buốt bên trong. Tôi bắt đầu có cảm giác tê rần đan xen với bỏng rát rất khó chịu. Tôi thử một vài động tác để xem mình có cương được không và kết quả là một sự bất động đến đáng sợ.

Lúc này, cậu bé thì mềm oặt nhưng phần da ở khu vực này bắt đầu có hiện tượng sưng và phồng rộp lên. Tôi nhận thấy đã có dấu hiệu hơi bầm, chứng tỏ là máu đang bị tắc nghẽn ở đâu đó. Đến lúc này thì chẳng cần dai sức gì nữa. Tôi lập tức gọi xe đi gặp bác sĩ bởi trong đầu tôi chỉ còn viễn cảnh con “chym” gãy cánh mà thôi.

Bác sĩ bắt đầu giải thích cho tôi về những loại thuốc được quảng bá là cường dương bày bán trên mạng. Đó đều là những chất hóa học giúp làm tê, giảm bớt cảm giác để lâu xuất tinh. Vì cản trở việc luân chuyển máu lên dương vật nên các phản ứng phụ hay gặp phải là nóng rát, nếu thuốc thấm quá lâu vào bên trong có thể gây tê sâu, nóng rát và dị ứng. Thậm chí một số người còn mất hẳn cảm giác với cậu em.

Bác sĩ cũng khuyên rằng để tăng cường sinh lý thì hãy đến các bệnh viện, gặp bác sĩ chuyên khoa. Đừng tự ý sử dụng bất kì loại thuốc được quảng cáo là có tác dụng kéo dài thời gian quan hệ được bày bán trên mạng. Tuy chúng cũng có các chất hóa học hỗ trợ quan hệ nhưng về tần suất sử dụng, liều lượng lại cần đến các chuyên gia hướng dẫn.

Sau quá trình thăm khám, rất may mọi thứ cũng trở lại bình thường. Bây giờ nhớ lại những khoảnh khắc hốt hoảng ngày hôm đó, tôi nhận ra khá nhiều bài học để “dạy” cho bản tính tò mò của mình.

Đầu tiên, bạn dễ gặp “tai nạn” với những thứ nghe rất an toàn nhưng không có kiểm chứng. Thảo dược có những công dụng riêng đến sức khỏe của con người. Nhưng lời quảng cáo sản phẩm gia truyền, hiệu quả thần kỳ thì rất cần phải thẩm định lại. Nghe thì có vẻ đáng tin nhưng nó có phải được bào chế bởi một lương y có kinh nghiệm, ai đã chứng nhận nó an toàn?

Kế đến, với những sản phẩm càng không có nguồn gốc, khả năng bạn bị bỏ rơi khi có sự cố là rất cao. Khi cảm thấy khó chịu, tôi đã gọi điện, nhắn tin liên tục cho chỗ bán nhưng điều nhận lại là sự im lặng. Mãi đến 2 ngày sau bên đó mới hồi âm là nóng rồi sẽ hết! Người bán có thể rất giỏi trong việc tư vấn cho bạn mua hàng, nhưng những vấn đề liên quan đến sức khỏe thì không ai muốn dính vào.

Sau sự cố này, tôi nghĩ thà đôi khi mạnh yếu thất thường còn hơn là hỏng hẳn. Có những lần chơi dại phải đánh đổi bằng sự sợ hãi, sức khỏe và cả tiền bạc.

Tuy nhiên, thứ bột kể trên không phải là thứ ảo diệu duy nhất đang cám dỗ những ai đang tìm kiếm những trải nghiệm lạ. Còn những thuốc làm to, làm hồng và nhiều loại thần dược khác ngoài kia. Chắc chắn sẽ có ai đó mua nhầm và nhận ra chúng thật độc hại. Chỉ hi vọng là hậu quả còn có thể khắc phục, vậy là may mắn rồi.