Nhi Thanh: "Đạo cụ rẻ nhất mình sở hữu là niềm vui “vẽ”" | Vietcetera
Billboard banner

Nhi Thanh: "Đạo cụ rẻ nhất mình sở hữu là niềm vui “vẽ”"

"Nhiều hôm thèm một tô mì quảng quá mình lại vẽ đồ ăn trông thòm thèm hơn".
Nhi Thanh: "Đạo cụ rẻ nhất mình sở hữu là niềm vui “vẽ”"

Tác phẩm tiêu biểu của Nhi Thanh @obanhmis cho Vietcetera.

Là họa sĩ "ruột" của Vietcetera, Nhi Thanh có cho mình một gia tài tranh minh họa đồ sộ với tổng cộng 115 bài viết tính đến nay. Dù chạy deadline trên hai mặt trận (chạy tranh cho Vietcetera và chạy bài tập trên trường) Nhi vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bất chấp khoảng cách từ Việt Nam đến Nhật Bản (nơi bạn đang sinh sống và học tập).

Ảnh tự họa của Nhi Thanh.

Các chủ đề mà Nhi thường đảm nhiệm bao gồm chất lượng sống, tâm lý họclàm việc hiệu quả, với phong cách minh họa sinh động nhiều màu sắc, tạo cảm giác gần gũi. Trong quá trình định hướng tác phẩm, Nhi thường tiếp cận chủ đề bằng ấn tượng đầu tiên của mình. Kế đến sẽ là tìm hiểu các thông tin khác liên quan đến chủ đề để điều chỉnh và tạo ra một thành phẩm hiệu quả nhất.

1. Bạn nghĩ sao về công việc vẽ tranh minh họa cho bài viết?

Mình nghĩ là nó... áp lực *cười*. Nếu là dự án cá nhân, đôi lúc mình có thể linh động thời gian nếu chưa vừa ý. Nhưng với minh hoạ bài viết thì phần nhiều là cần đúng hạn nộp để tranh có thể lên cùng với bài viết.

Nhưng mình lại rất thích kiểu áp lực này. Mặc dù làm sáng tạo, mình vẫn thích bản thân được bay bổng trong một khuôn khổ nào đó (như ở đây là khuôn khổ nội dung và trọng tâm của bài viết).

“Âm nhạc và kí ức” cho Vietcetera

2. Khi nhận ý tưởng, làm sao bạn biết cách để thể hiện nó cho phù hợp?

Xoay qua xoay lại một tí rồi đọc tiếp nhá! - “Bài tập vùng lưng” cho Vietcetera

Mình sẽ dựa trên khuôn khổ mà bài viết đặt sẵn trước, rồi mở rộng ra các khía cạnh khác nhau của chủ đề được giao.

Hai yếu tố quan trọng với mình trong cách thể hiện ý tưởng đó chính là người xem hiểu được tranh đang nói gì, và tranh hỗ trợ trải nghiệm đọc của họ.

3. Đạo cụ đắt nhất và rẻ nhất bạn sở hữu là gì?

Mang tính thời điểm thì bảng vẽ chắc là đạo cụ đắt nhất. Nhưng để theo mình đến cuối đời thì là trải nghiệm. Nhờ may mắn được đi du học từ những năm cấp 3, việc trải nghiệm cuộc sống ở nhiều nền văn hoá khác nhau giúp mình rất nhiều trong việc khám phá bản thân và hình thành một tư duy mở.

“Khoẻ tim” cho Vietcetera

Còn đạo cụ rẻ nhất của mình chắc là niềm vui tận hưởng (bởi nó miễn phí). Mình dễ vui lắm. Nhiều lúc vui quá mình cho bớt để mọi người vui cùng. Mình nghĩ việc có thể tận hưởng bất kì quá trình nào đó là một phần quan trọng giúp mình tiến bộ.

4. Bạn tìm cảm hứng cho tác phẩm từ đâu?

Mình nghĩ là mọi thông tin mình tiêu hóa hằng ngày từ mạng xã hội đến những cuộc trò chuyện với bạn bè xung quanh đều là một phần mảnh ghép trong các tác phẩm. Nhiều hôm thèm một tô mì quảng quá mình lại vẽ đồ ăn trông thòm thèm hơn chẳng hạn.

“Giãn cách xã hội” cho Vietcetera

5. Điều gì khiến bạn khó chịu nhất về công việc của mình?

Tranh cá nhân

Chưa học được cách yêu tranh của mình. Chắc là vì vừa chập chững vào nghề lại may mắn được tiếp xúc với nhiều anh chị làm nghề lâu hơn nên cặp mắt đi trước đôi tay nhỉ?

6. Bức vẽ nào mang câu chuyện thú vị nhất?

Nếu là câu chuyện về quá trình thực hiện thì nhiều lắm mà cũng không có cái nào kém thú vị hơn cái nào cả.

“Nội dung ngắn gây nghiện” cho Vietcetera

Còn nếu nói về bức vẽ "gây nhột" mà mình nhớ nhất tại thời điểm này chắc là lần minh hoạ cho bài nghiện xem video dạng ngắn. Vì bản thân mình là cũng nghiện thật.

7. Đâu là khoảnh khắc bạn có thể tự tin gọi mình là một Illustrator?

Chắc là không bao giờ. Hiện tại việc gọi bản thân là một illustrator với mình chỉ là để mọi người dễ hình dung công việc và giá trị mà mình có thể mang lại. Còn về việc tự tin gọi mình là gì thì mình thích gọi bản thân là một người làm sáng tạo hơn. Cơ mà nói thế thì gia đình lại không hiểu mình kiếm tiền như thế nào *cười*.

“Hí Hoáy” cho Vietcetera

8. Nếu kiếp sau bạn không làm người thì bạn thích làm gì?

“ASMR” cho Vietcetera

Mình sẽ là một bài hát xập xình trường tồn theo thời gian (như bài Waka Waka của Shakira chẳng hạn). Ngoài vẽ ra thì mình còn thích nhảy nữa. Nếu không được làm người để nhảy thì chắc mình làm nhạc để mọi người nhảy theo.

8. Vẽ vào ban ngày hay ban đêm?

“To-do list” cho Vietcetera

Đối với mình là ban đêm. Não mình chỉ có thể xử lý con chữ vào ban ngày thôi. Và vì đang còn đi học nhưng vẫn muốn vẽ nên mình phải dành thời gian não hoạt động tối ưu nhất để hoàn tất bài vở sớm rồi còn đi vẽ nữa.

10. Kiếm nhiều tiền từ việc mình không thích làm và kiếm ít tiền hơn từ đam mê, bạn chọn cái nào?

“Hey Future Me” cho Wildcats.io

Mình sẽ tranh thủ kiếm thật nhiều tiền từ việc mình không thích làm để có thể theo đuổi đam mê mà không cần nghĩ đến tiền nữa.

"Hí Hoáy" by Vietcetera là một dự án hợp tác cùng 12 hoạ sĩ minh hoạ để hiện thực hoá hình tượng Vietcetera trong trí tưởng tượng của độc giả. Bộ sưu tập - bao gồm lịch để bàn, postcards, sticker và bao lì xì - là một món quà khép lại năm cũ, chào đón năm mới mà Vietcetera và 12 hoạ sĩ thương gửi đến những độc giả thân yêu.

Đặt mua tại Vietcetera Store