Sự kiện Yêu Lành Offline kết thúc, khán giả mang gì về nhà?  | Vietcetera
Billboard banner
06 Thg 11, 2023
Cuộc SốngThươngYêu Lành

Sự kiện Yêu Lành Offline kết thúc, khán giả mang gì về nhà? 

Sau sự kiện, mỗi người sẽ lại trở về với cuộc sống riêng của mình, với mỗi mảnh ký ức lấp lánh theo những kiểu khác nhau.
Sự kiện Yêu Lành Offline kết thúc, khán giả mang gì về nhà? 

Nguồn: Wow Media cho Vietctera

“Nếu cứ yêu mà chỉ toàn được yêu lành thì tốt quá. Nếu chỉ cần nghe chúng tôi nói mà các bạn ai cũng yêu lành được thì tốt quá.”

Lời của diễn giả Phan Đăng tại sự kiện có lẽ cũng nói thay cho cả đội ngũ làm Yêu Lành. Chúng tôi luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với các khán giả đã dành tình yêu thương cho chương trình. Hơn 1600 người đến với sự kiện nghĩa là có hơn 1600 cuộc đời và câu chuyện khác nhau đã cùng kết nối trong 3 tiếng đồng hồ của chương trình. Đó là một điều kỳ diệu.

Nhưng khi kết thúc, mỗi người sẽ lại trở về với cuộc sống riêng của mình, với mỗi mảnh ký ức lấp lánh theo những kiểu khác nhau.

Bên dưới là cảm nhận của một vài khán giả mà tôi kịp gặp gỡ tại thời điểm chương trình kết thúc.

Quỳnh Như

Hôm nay mình đi với bạn thân và cũng là đồng nghiệp. Thật ra cuối tuần hai đứa hay muốn tìm một hoạt động lành mạnh nào đó để tham gia, mà Yêu Lành thì quá hợp.

Tụi mình tự thấy bản thân cũng lành lành, nhưng đi để kiểm tra xem thực tế là lành được bao nhiêu rồi (cười). Là một người trẻ, câu chuyện của bà Xuân Phượng thật sự ấn tượng đối với mình.

Mình cũng khá bất ngờ với đoạn thực hành thiền cùng thầy Minh Niệm. Mình từng tập thiền thường xuyên cách đây khoảng nửa năm, nhưng sau đó thì dừng lại. Thế nên đến đây mình như được nhắc “lâu rồi chưa có thiền đó nha!”.

Ky (Lê Yến), 27 tuổi

Mình đi cùng người yêu đến sự kiện. Ngay khi biết Vietcetera mở bán vé, tụi mình đã không hề chần chừ mà mua vé ngay. Và thực sự mình không mang kỳ vọng gì khi đến với Yêu Lành, chỉ vì yêu mến những người làm nên chương trình mà đến đây.

Điều gì làm mình nhớ nhất à? Hmm, trong cả chương trình mình đã không hề khóc, nhưng cho tới khi nghe được một câu nói này của diễn giả thì nước mắt trong người mình tự nhiên ở đâu bật ra.

Và đây có lẽ cũng là câu ấn tượng nhất mà mình mang về nhà, đại ý của nó là: Nếu đã chọn ở cạnh nhau, hãy cố gắng yêu thương cả những phần dễ thương và không dễ thương của nhau. Người ta vì không dễ kết nối với người khác nên mới đến với mình. Bây giờ mình mà vội đi thì có phải thêm đau buồn không? Hãy thử kiên nhẫn thêm một chút.

Mỹ Trinh, 40 tuổi

Khaacuten giả Mỹ Trinh Nguồn Khooa Nguyễn cho Vietcetera
Khán giả Mỹ Trinh. | Nguồn ảnh: Khooa Nguyễn cho Vietcetera. Phỏng vấn: Tammy Trương.

Mình ở Bình Dương, cách đây hơn 30 cây số. Hôm nay chương trình bắt đầu buổi chiều nhưng mình sợ kẹt xe nên bắt GrabBike đi từ lúc 10 giờ sáng. 11 giờ thì đến nơi, mình dành chút thời gian đi dạo và vào chỗ ngồi sớm để tịnh tâm trước khi chương trình bắt đầu.

Thật ra mình ly hôn mười mấy năm trước, trải qua nhiều biến cố, nên những câu chuyện của Yêu Lành rất chạm đến mình. Mình xem thầy Minh Niệm từ Yêu Lành, sau đó bén duyên qua những bài pháp của thầy. Dần dần mình thoát khỏi con người cũ kỹ và cảm thấy nguồn năng lượng trong sạch, bình an hơn.

Mình thích không gian trực tiếp như thế này, được hòa mình vào câu chuyện của diễn giả. Lắng nghe những câu hỏi của một người lạ nào đó cũng giải đáp cho những trăn trở của mình.

Có một câu hỏi mình nghe xong cảm thấy hơi xúc động: “Như thế nào là hợp nhau khi hai người luôn có những suy nghĩ trái lập?”. Mình nghĩ về mình và chồng cũ. Hai người quen nhau được 10 năm nhưng hôn nhân chỉ kéo dài chưa đầy 2 năm. Đúng là điều quan trọng không phải thời gian ngắn hay dài, mà là sự phù hợp.

Hôm nay trở về mình sẽ mang theo sự an lạc trong tâm hồn và lan tỏa nó cho gia đình của mình.


Một trong những điều bất ngờ nhất với tôi là khán giả đến với Yêu Lành Offline rất đa dạng. Có người đi một mình, có người đi với bạn bè, có người đi với mẹ già, có người đi với cả gia đình. Có bác trai đã lớn tuổi đi cùng với em gái vì em gái muốn gặp thầy Minh Niệm, cho dù mình không biết Yêu Lành là gì. Có đôi bạn trẻ làm lành với nhau sau sự kiện.

Tôi không thể lắng nghe hết tất cả câu chuyện của những người đã đến dự chương trình nhưng rất vui vì được nhìn thấy họ tại đây.

Mời bạn cùng nhìn lại một vài khoảnh khắc tại sự kiện Yêu Lành Offline đã diễn ra vào ngày 4/11 vừa qua.

Nguồn ảnh Dacircn cho Vietcetera
Bên ngoài hội trường tổ chức Yêu Lành. | Nguồn: Wow Media cho Vietctera
Ai yecircu lagravenh yecircu khocircng lagravenh yecircu naacutet giơ tay Nguồn Dacircn cho Vietcetera
Ai yêu lành, yêu không lành, yêu nát giơ tay? | Nguồn: Wow Media cho Vietctera
Nguồn Dacircn cho Vietcetera
Nhìn sang trái, sang phải, nhìn lên trên, nhìn xuống dưới để tìm thấy điều bất ngờ. | Nguồn: Wow Media cho Vietctera

Nguồn Khooa Nguyễn cho Vietcetera
Nhắm mắt thực hành thiền cùng thầy Minh Niệm. | Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

Nguồn Khooa Nguyễn cho Vietcetera
Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

Nguồn Khooa Nguyễn cho Vietcetera
Nguồn: Wow Media cho Vietctera

Nguồn Khooa Nguyễn cho Vietcetera
Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

Nguồn Dacircn cho Vietcetera
Ánh đèn từ khán giả trong màn trình diễn của rapper Gonzo. | Nguồn: Wow Media cho Vietctera
Nguồn Dacircn cho Vietcetera
Selfie thôi! | Nguồn: Wow Media cho Vietctera

Nếu bạn cũng có mặt tại sự kiện vào ngày thứ Bảy vừa rồi, cảm xúc của bạn lúc này đang thế nào?