Wonder Woman 3 bị hủy - Khi điện ảnh chỉ là công cụ kiếm tiền | Vietcetera
Billboard banner

Wonder Woman 3 bị hủy - Khi điện ảnh chỉ là công cụ kiếm tiền

Sau nhiều thất bại về doanh thu phòng vé, DCEU đang đứng trên ranh giới của "sự đổi mới" dưới thời của James Gunn và Peter Safran.
Wonder Woman 3 bị hủy - Khi điện ảnh chỉ là công cụ kiếm tiền

Nguồn: Wonder Women 1984

1. Chuyện gì đã xảy ra?

Vào ngày 7/12 vừa qua, tờ Hollywood Reporter đã đưa đến người hâm mộ vũ trụ điện ảnh DC một tin dữ: Wonder Woman 3 đã chính thức bị hủy sản xuất.

Đây là một phần trong kế hoạch “tái định nghĩa” lại vũ trụ điện ảnh DC của đạo diễn James Gunn và nhà sản xuất Peter Safran, sau khi họ được CEO của Warner Bros. Discovery, David Zaslav chỉ định trở thành người chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của vũ trụ điện ảnh này.

alt
Gal Gadot khó có thể tiếp tục trở thành công chúa Diana | Nguồn: DCEU

2. Vì sao Wonder Woman 3 lại bị hủy sản xuất?

Wonder Woman có lẽ là một trong những thương hiệu được ưa thích nhất của DCEU khi hai phần phim đầu tiên của siêu anh hùng này đã đem về hơn 1 tỷ đô doanh thu phòng vé toàn cầu. Dù Wonder Woman 1984 đã không đạt được doanh thu phòng vé lí tưởng, việc hủy sản xuất phần tiếp theo thật sự đã gây ra nhiều sự khó hiểu trong người hâm mộ.

Cho đến hiện nay, những người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng về những điều diễn ra sau quyết định này. Tuy nhiên, ta có thể dễ dàng xác nhận 2 điều: Wonder Woman 3 chắc chắn sẽ không diễn ra và quyết định này được đưa ra dựa trên việc công ty mẹ của DC Comics, Warner Media đã sát nhập với Discovery.

3. Tình hình hiện tại của DCEU là gì?

2 năm trở lại đây thật sự là một khoảng thời gian sóng gió cho DCEU. Sau thất bại phòng vé của Wonder Woman 1984, những bộ phim tiếp theo thuộc vũ trụ Snyder liên tiếp gặp nhiều “vận xui”.

Đầu tiên, diễn viên Ezra Miller người đóng vai The Flash trở thành một trong những gương mặt bị ghét bỏ nhất thế giới Hollywood sau nhiều vụ lùm xùm liên quan đến bạo lực, dẫn dụ trẻ vị thành niên và thành lập một giáo phái. Cho đến tận vài ngày trước, bộ phim The Flash mới chính thức được thông báo ngày công chiếu.

Ngoài ra, sau vụ kiện lịch sử với chồng cũ là Johnny Deep, diễn viên thủ vai công chúa biển cả Mera, Amber Heard cũng trở thành một mục tiêu tấn công của truyền thông và khán giả. Tuy nhiên, cùng với nhiều tranh cãi đến từ người hâm mộ, Amber Heard vẫn sẽ góp mặt trong Aquaman and The Lost Kingdom.

Ngoài ra, bộ phim được xem là "cứu tinh" của DCEU, Black Adam mới đây cũng đã nhận về những báo cáo doanh thu đầy thất vọng. Dù cho đã có tuần đầu mở màn khá thành công, bộ phim này đã không thể giữ được sức nóng trước Black Panther: Wakanda Forever và vẫn phải chịu thua lỗ.

alt
Sự nổi tiếng của The Rock khó có thể cứu được Black Adam | Nguồn: DCEU

4. Vì sao đây được xem là một báo động đỏ cho DCEU?

Để hiểu được tầm quan trọng của quyết định này, ta cần hiểu về tình hình hiện tại công ty Warner Media, công ty mẹ đang nắm giữ hai thương hiệu cực kì nổi tiếng là HBO và DC Comics.

Vào đầu năm 2022, sau khi CEO Jason Kilar, người đã gây dựng nên thương hiệu HBO Max trở thành một trong những kênh streaming lớn mạnh nhất thế giới nhờ vào những bộ phim cực kì chất lượng, rời khỏi công ty vì áp lực của ban quản trị, Warner Media đã sát nhập với Discovery.

David Zaslav, CEO của Disvovery, chính thức trở thành người tiếp quản toàn bộ chìa khóa của hai thương hiệu giải trí lớn bậc nhất thế giới. Đây chính là tin dữ đầu tiên cho người hâm mộ DC khi David Zaslav cực kì nổi tiếng trong giới giải trí Mỹ với cái tên “Ông vua của chương trình truyền hình rác.”

alt
“Ông vua của chương trình truyền hình rác” - David Zaslav | Nguồn: The Ringer

Mục đích đầu tiên của David Zaslav khi tiếp quản Warner Media (giờ đây với tên mới là Warner Bros. Discovery) là cắt bỏ chi phí của công ty này. Đây chắc chắn là một hướng đi đúng đắn khi hiện tại, Warner Bros. Discovery đã có số nợ (55.8 tỷ đô) còn nhiều hơn giá trị của cả công ty này (32.04 tỷ đô).

Tuy nhiên, cách thực hiện quyết định này của Zaslav chắc chắn đã để lại nhiều tranh cãi. Ngoài việc đồng loạt sa thải hơn hàng trăm nhân viên, Zaslav đã ra quyết định hủy bỏ cực kì nhiều bộ phim đang trong quá trình sản xuất. Thậm chí, có những bộ phim đã được hoàn thành 100% chỉ chờ ngày đến với công chúng, nhưng vẫn bị hủy bỏ để tiết kiệm một khoản thuế cực kì không đáng kể.

Điển hình nhất là Batgirl, bộ phim này đã được hoàn thành bởi hai đạo diễn Bilall Fallah, Adil El Arbi nhưng vẫn bị Zaslav hủy bỏ hoàn toàn. Điều đáng nói nhất ở đây là đoàn làm phim của Batgirl không hề nhận được bất kì thông tin nào về chuyện này và họ cũng không thể phản kháng hay cứu lấy đứa con tinh thần của mình.

alt
Một trong những hình ảnh duy nhất từ bộ phim Batgirl | Nguồn: Radio Times

Câu chuyện này có lẽ đã thể hiện được một hướng đi mới không mấy khả quan cho tương lai của vũ trụ DCEU nói riêng và Warner Bros. Discovery nói chung. Giờ đây, công ty này đã trở thành một cỗ máy kiếm tiền với không một sự trân trọng nào cho chất lượng hay công sức của những nhà làm phim.

5. Tương lai nào đang chờ đón DCEU?

Vào tháng 10, James Gunn và Peter Safran đã chính thức trở thành hai người điều hành và chịu trách nhiệm chính cho toàn bộ nội dung được sản xuất bởi vũ trụ điện ảnh DC. Việc hủy sản xuất Wonder Woman là một phần trong kế hoạch “tái cấu trúc” lại DCEU của bộ đôi này. Vào khoảng ngày 16-17/12 tới, một cuộc họp với giữa CEO David Zaslav và bộ đôi Gunn-Safran sẽ được tiến hành và quyết định tương lai sắp tới của DCEU.

Trước mắt, theo nhiều nguồn tin từ Hollywood Reporter, gần như mọi nhân vật tồn tại trong Snyderverse, như Henry Cavill (Superman), Ben Affleck (Batman),... sẽ chính thức bị xóa sổ. Ngoài ra, với thất bại về doanh thu, phần tiếp theo của Black Adam cũng khó có thể được bật đèn xanh để thực hiện.

Tuy nhiên, những người hâm mộ phiên bản Batman của Robert Pattinson sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều khi vũ trụ điện ảnh riêng về Batman của Matt Reeves sẽ có ít khả năng bị thay đổi. Ngoài ra, phần phim mới nhất của gã hề, Joker: Folie à Deux, đã được xác nhận sẽ tiếp tục sản xuất và nằm ngoài phạm vi vũ trụ điện ảnh mới của James Gunn và Peter Safran.