Nhật Ký: Cái giá của 30 triệu đô | Vietcetera
Billboard banner

Nhật Ký: Cái giá của 30 triệu đô

Sau MasterClass, đây là anh tiếp tục đi trên con đường của mình.
Nhật Ký: Cái giá của 30 triệu đô

Nguồn: Aaron Rasmussen

Hôm nọ bạn anh, một nhà khởi nghiệp có tiếng trong giới, khen nức nở Whitney Wolfe, người sáng lập ứng dụng Bumble. Cô ấy bảo nhìn Whitney trong ngày Bumble chính thức IPO (chào bán cổ phiếu ra công chúng) trông rất ngầu. Anh bất ngờ, vì trong mắt anh, cô ấy cũng xuất sắc đâu thua ai.

Nên là, nhân dịp Outlier vừa gọi vốn thành công 30 triệu đô vòng Series B, và sau một năm làm việc từ xa, anh muốn chia sẻ một bức hình.

Tấm này anh chụp lúc đang đấu thầu cho vòng gọi vốn này. Bữa ấy rất mệt, anh tính đánh một giấc dưới bàn làm việc (chợp mắt thôi), thì chợt nhận ra cảnh tượng lúc ấy ở nhà mình… sao mà nhếch nhác quá.

Nhưng góc máy này cho thấy thường ngày tụi anh thật sự trông như thế nào. Vì có thể, hình ảnh phẳng phiu hay thấy trên báo đài về giới khởi nghiệp, đang khiến nhiều người ảo tưởng về sự hào nhoáng của công việc này.

Như lúc này đây, giờ nghỉ đã hết, anh phải ngồi dậy để trở lại việc ‘làm đại học bớt tốn kém’ của mình rồi.

Câu chuyện của Aaron Rasmussen, người đồng sáng lập MasterClass, hiện là nhà sáng lập và CEO của Outlier, trang web học đại học trực tuyến vừa gọi vốn thành công 30 triệu đô cho vòng Series B.

Nhật Ký là series kể lại những trải nghiệm khó quên.