Tình bạn "diệu" kỳ giữa tôi và anh bartender | Vietcetera
Billboard banner
Khảo sát xu hướng xem các nội dung về nghề nghiệpLET’s GO

Tình bạn "diệu" kỳ giữa tôi và anh bartender

Nhiều người nghĩ bartender chỉ trò chuyện với bạn để dụ bạn uống nhiều rượu/diệu hơn. Điều đó không đúng với anh Trọc - bartender số một trong lòng tôi.
Tình bạn "diệu" kỳ giữa tôi và anh bartender

Nguồn: Juanito De La Vega via Google Images

Flavors Vietnam 2024

Tôi không phải người mê tín hay tâm linh, nhưng lại rất tin vào cái gọi là duyên.

Người ta thường nói rằng, phải có duyên mới gặp được nhau. Cần biết bao sự tình cờ, sự sắp đặt của cuộc sống để hai người có thể gặp gỡ, chưa nói đến chuyện thân thiết và đồng hành cùng nhau - dù là mối quan hệ gia đình, bạn bè, hay là yêu đương.

Biết vậy, nên nhiều khi tôi cứ băn khoăn rằng, không biết cái duyên gì, hay tôi đã làm gì trong kiếp trước (nếu có gì gọi là vậy) để gặp được anh Trọc - bartender tại quán rượu yêu thích của tôi.

Sự kỳ diệu của mối quan hệ này không chỉ nằm ở việc chúng tôi giống nhau về sở thích và quan điểm, mà còn đồng điệu trong cả gu uống rượu. Không khó để tìm người cùng quan tâm những thứ bạn hứng thú, nhưng để tìm được người pha một ly cocktail ưng ý, đúng khẩu vị của mình thì khó hơn bạn tưởng rất là nhiều đó.

Đó là xuất phát điểm của anh em tụi tôi - mối quan hệ chủ và khách. Tôi vẫn nhớ ly cocktail đầu tiên anh pha cho tôi - hồi đó vẫn còn khá "ngu ngơ" trong khoản đi uống. Một ly Negroni nặng hơn bình thường vì lượng Gin tăng lên một nửa, thay vì bằng với Vermouth và rượu đắng (bitter).

Mê mẩn vị đắng mạnh mẽ, trực diện, và dịu dàng mà anh hô biến ra, tôi thích chí dấn thân vào địa hạt của những ly cocktail ngọt và đắng. Anh Trọc thấy vậy, mời tôi hết ly bespoke này tới những phiên bản khác của Negroni. Tình bạn của chúng tôi bén hơi men từ đó, từ những Negroni, Rosita, hay Boulevardier.

26jun2024z5576272178887ccebb80c6cee4171c54e3fc46d2af0c0jpg
Tình bạn "diệu" kỳ | Nguồn: Bo cho Vietcetera

Mối quan hệ được “nâng cấp” thành bạn bè sau nhiều cuộc trò chuyện về những chủ đề khác nhau. Ngoài công việc pha chế, anh Trọc là thành viên trong một rock band tại Hà Nội. Là người chơi nhạc và nghe nhạc lâu năm, anh đảm bảo khách tới quán có cả rượu ngon để uống lẫn nhạc hay để nghe.

Nhờ anh Trọc, tôi không chỉ biết thêm những nghệ sĩ mới, mà còn học được cách nghe nhạc. Anh chỉ cho tôi hiểu, tại sao câu riff này lại hay, câu fill này xuất sắc ở điểm nào, hay là nhạc rock đã bắt rễ từ nhạc blues ra sao.

Từ những cuộc trò chuyện đó, tôi hiểu ra được sự khác biệt giữa hưởng thụ nghệ thuật và cảm thụ nghệ thuật.

Khi không nói về âm nhạc, anh hỏi tôi về những cuốn sách, những ý tưởng nghệ thuật, hay những sự kiện lịch sử. Chúng tôi biến thành hai ông già, khệnh khạng cười với nhau trong những cuộc hội thoại không đầu, không cuối.

Tới khoảng tháng 9 năm ngoái, anh Trọc bảo tôi rằng mình sắp chuyển sang nơi làm việc mới, và kết nối với tôi qua mạng xã hội. Những ngày sau đó, tôi nhận ra rằng, hóa ra lâu nay mình lên quán rượu không còn để uống, mà là để gặp và trò chuyện với một người bạn thân tình.

26jun202420230619jpg
Uống rượu bên đường tàu. | Nguồn: Ha Nguyen via Google Images

Và thế là tôi… đổi quán! Quán mới của anh nằm bên đường ray tàu hỏa giữa đường Nguyễn Khuyến và đường Lê Duẩn. Nơi này không pha cocktail, nhưng có đủ loại rượu ta: từ rượu nếp, táo mèo, tới chuối xanh hay rượu me, và còn có cả vài món nhắm.

Những cuộc trò chuyện của chúng tôi lại tiếp tục. Cảnh mới, nhưng người cũ, nên cảm giác không khác là bao.

Sau nhiều lần gặp nhau trên quán, anh Trọc mời tôi qua nhà ăn lẩu. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn trò chuyện trên mạng về những ca khúc hay. Anh trở thành một người bạn khá đặc biệt của tôi. Cả hai không gặp nhau nhiều, nhưng mỗi lần gặp đều mang lại những niềm vui vô giá.

Khi xưa, tôi lên bar để “truyền cồn,” để nghe nhạc, đọc sách. Nhưng anh Trọc, với cái đầu trọc lốc và giọng cười hào sảng, đã giúp tôi nhận ra rằng quán rượu còn là một không gian xã hội, nơi những cuộc gặp gỡ màu nhiệm có thể xảy ra. Sự màu nhiệm đã tới với tôi, mong là nó cũng sẽ tới với bạn trong lần tiếp theo bạn nhấp môi ở quầy bar ưa thích của mình.

Câu chuyện do bạn Bo chia sẻ.


Thưởng thức có trách nhiệm, 18+.
Không chia sẻ nội dung này cho người dưới 18 tuổi.

Flavors Vietnam, chuỗi sự kiện thường niên do Vietcetera cùng Mastercard đồng tổ chức, đã chính thức trở lại trong năm 2024. Kéo dài trong 5 tháng, Flavors Vietnam 2024 vẫn tiếp nối sứ mệnh vinh danh ngành F&B Việt Nam với thông điệp “Ẩm thực là để sẻ chia.”

Năm nay, Flavors Vietnam bắt tay với World Class Cocktail Festival của Diageo để khởi động chuỗi sự kiện Tuần Lễ Quán Bar. Diễn ra từ ngày 01/07-14/07 tại gần 50 quán bar tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, Tuần Lễ Quán Bar 2024 hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm độc đáo cho các tín đồ yêu cocktail từ Bắc vào Nam.

Nhằm lan toả tinh thần “Bùng nổ hương vị mỗi lần nâng ly”, Tuần Lễ Quán Bar thiết kế riêng chương trình Bar Walk với 5 lộ trình khám phá các quán bar chỉ trong vài bước chân. Đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức thực đơn cocktail đặc biệt mùa Flavors tại mỗi quán bar và tận hưởng những ưu đãi độc quyền dành cho chủ thẻ Mastercard.

Đặc biệt cảm ơn các Nhà Tài Trợ và Đối Tác của Flavors Vietnam 2024: Mastercard, Diageo (Công ty sở hữu các thương hiệu Johnnie Walker, Don Julio, The Singleton, Tanqueray, Ron Zacapa, Bulleit và Ketel One), KamereoInSpace Creative.

Tìm hiểu thêm về Tuần Lễ Quán Bar 2024 tại đây.